1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ròi ko vào Topic này...
    Lúc đi tìm việc, chờ đợi thì chẳng thấy gì...Lúc mình đi làm ổn ổn rồi thì bọn FPT gọi mình đi thử việc. Đang băn khoăn quá, chẳng biết thế nào.
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, embe ơi, tớ chắc đầu tháng 9 đi làm rùi. Sau một hồi mệt mỏi tớ quyết định về 1 cơ quan nhà nước khác, hà hà, ở đây nhàn rỗi, lương thấp, nhưng tiện cho tớ viết nốt cái luận văn ko có cô A. xé tớ làm ruốc mất. Hôm qua đi nhận mặt phòng ban, trưởng phỏng... mọi người bảo hôm nào đi làm phải chuẩn bị một câu chuyện cười thật bậy và phải đạt được yêu cầu là chưa ai ở phòng nghe thấy bao giờ. Chẹp, thật là khó khăn, nhiệm vụ đầu tiên đấy. Thôi, dù sao đi làm cho nó đỡ quẩn chân, ở nhà chán kinh.
    @Embe: hôm nào rỗi lại offline fát đi
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cơ quan này cũng hay đấy chứ. Kể chuyện tiếu lâm cũng là cả một nghệ thuật đấy. Kể không khéo thì thành nói bậy, mà kể không có tí thú vị nào thì lại trơ trơ...Theo tớ thấy thì đa số nhân viên ngoại giao giỏi đều kể chuyện tiếu lâm rất hay. Cố gắng lên nhé.
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lục tung toé cái vnworks lên mà kg có việc gì cho mình cả. Nản quá. 1 tuần nữa là chính thức TN rồi, thế mà chả có việc gì ra hồn cả
  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chắc mình cũng sắp thất nghiệp rồi đây. Nản quá !
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
  7. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Uhm, lục tung tóe vnwork lên mà không tìm thấy gì thích hợp thì cũng hơi lạ đấy, trừ khi bạn học mấy nghề lạ lạ như khảo cổ học chẳng hạn. Đùa chút, nhưng mình nghĩ là chắc chắn có đấy. Còn nếu không thấy gì thì cũng biết được thông tin về công ty, yêu cầu công việc, kĩ năng, nếu có công ty nào mình thích nhưng không thấy đăng kí tuyển hoặc đã quá deadline thì cứ gửi cho họ cái CV phòng khi có cơ hội hoặc thuyết phục họ. Thời điểm này là lúc có nhiều công ty đang có nhu cầu lắm, đừng chờ đến cuối năm thì còn vất vưởng hơn.
  8. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình thất nghiệp đã hơn 1 tháng
    Có nghiên cứu KH bảo đối với đàn ông ko kiếm được việc còn ghê gớm hơn bị bồ/vợ bỏ/đá
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn 1 năm có một bạn nào cũng tâm sự là thất nghiệp , bùn bùn nên đá thúng đụng nia, đá con mèo nhà bạn ý 1 phát nó bay tung ra 1 góc và chết
  10. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hu...hu..., hôm nọ đi thi làm bài kém quá, bài tập nhiều điểm nhứt rơi đúng vào phần chưa kịp học --> bỏ luôn. Không biết có gỡ gạc j được phần lý thuyết không?
    Cứ tưởng thi nghiệp vụ = tiếng Anh thì phải thi trắc nghiệm cơ, ai đời lại thi viết mới buồn chứ !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này