1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mấy em thích mầu mè kiểu "Tớ thích sách có bìa màu mè nhiều màu sắc và nặng ko quá 1kg hả em"
    Chúc mọi người ôn thi tốt.
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là sách đẹp tí thì học cũng emotional hơn ạ
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hix, em đã kiếm ra vài nơi để trao cái CV nhưng kg biết có được gọi pv kg đây .
    Hồ sơ nộp qua mạng chỉ cần CV là được phải kg mọi người?????
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đây nhân tiện phục vụ ké các bạn, hoa thơm của bạn EscadaMisa mỗi người ngửi ké một tí.
    http://rapidshare.com/files/50822615/Investment_Analysis_and_Portfolio_Management_Reilly_Brown_7th_edt.pdf
    Mấy quyển này mà in ra phải nặng 2 cân chứ không phải 1 cân như bạn Hạnh nói đâu. Quyển Encyclopedia of Chart Patterns của tớ in ra nặng hơn 2kg, mất gần 2 lít tiền in. Đống sách mình in ra tính phải gần tiền triệu. Hic.
    Cơ mà nếu mua giá sách của amazon nó phải lên đến tiền nghìn Mỹ.
  5. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ ko nhầm thì topic này có mấy năm nay rùi, từ hồi tôi còn đang chán nản ở cơ quan nhà nước cũ vào tâm sự thấy topic thật đúng với tâm trạng, bây giờ sau 5 lần chuyển việc ở 5 nơi khác nhau thì tháng 9 này tui làm ở nơi thứ 6, là nơi tốt nhất trong các nơi tui đã làm , cảm thấy rất trân trọng quá trình tìm việc, nhảy việc của mình vì nhờ nó mà mình hiểu cuộc sống hơn , biết về nhiều môi trường làm việc khác nhau hơn . Hôm này tình cờ RSS lại thấy topic nằm ngay dòng đầu , cảm khái nhớ lại thời xa xưa khi mình còn là con ếch ngồi đáy giếng ở CQNN ko biết ngoài đời là gì , xin cám ơn quá trình tìm việc của tui
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    RSS là cái gì xế bác. Em không biết, nhưng bác xem thử xem ngày post topic này là bao nhiêu đi
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Pacific Building 83B Lý Thường Kiệt bạn ạ.
    Hôm qua tớ đi xuống tầng hầm thứ nhất thì chả thấy cái xe nào, chỉ có mấy ông thợ xây, phải hỏi lần nữa mới bít nó có 2 tâng. Gớm, chỗ để xe cũng hoàng ra trò. Tiếp đến đi vào chỗ thang máy. Ngó nghiêng 1 hồi cũng chỉ thấy mấy cái thang có số từ -2 tới 9. Lại chả có ai để mà hỏi thăm nữa chứ. Đứng đó độ chục phút thì có anh đẹp trai đi tới bấm bấm. Tớ ngó xem anh í bấm cái gì dưng cũng chả hỉu nên nhờ anh í bấm hộ luôn. Sau đó anh í hướng dẫn sdụng. Nghĩ bụng, cái toà nhà rõ to, hiện đại mà 1 tờ HDSD cũng ko thèm dán vào cho những con gà như mình. Rồi tiếp đến thì như tớ đã kể phía trên đó.
    @Hana: Bạn cho tớ xin email chị Lê đc ko? Tớ mún thank chị í. Hum qua vội về đi làm nên quên hổng hỏi.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    Các bác chăm đọc và chăm in thật í. Em có thể in free ở cty mà còn ngại ngồi chờ í bác ạ.
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thỏ ơi, hok phải vậy đâu. Họ yêu cầu gửi gì thì gửi cái đó chứ CV, Covering letter, bảng điểm, bằng (mấy cái này Thỏ Scan đi, rồi gửi kèm)
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị sao chổi chiếu vào đầu hay sao ấy mà bị cả TGĐ, GĐ ĐH, trưởng phòng cho 1 trận ra trò. Dù ai cũg nói nhỏ nhẹ thôi nhưng mình đau, mình nhục, mình ức. Mình đâu có là Osin mà bắt mình lau nhà, rửa chén, bê nc, pha trà. ... Cái gì cũng có mức độ thôi chứ ngày đi lên đi xuống 5 tầng nhà thì mình chít đi còn hơn. Mình ngán cái chỗ mình lắm rồi. Sao đi làm mệt mỏi thế này. Tìm 1 cv khác phù hợp còn mệt mỏi hơn. hu huhu hu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này