1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, sao khổ thế hả giời? Cậu là chắc ở công ty tư nhân, khoảng 5 tầng hả? Y hệt tớ này,ko làm tư nhân nhưng làm dự án.Đáng lẽ ngồi ở khách sạn HN thì lại nhánh chui ra khu nhà 6 tầng này ngồi.Suốt ngày rầm rập chạy lên chạy xuống,công văn sổ sách tài liệu.
    Hôm nay sếp gọi lên hỏi " đã đỗ Dutch Lady chưa? Tư Vấn mình làm nhiều cho bọn đấy lắm nhá". Mình bảo " Tao trượt roài". " Ơ thế mày tiếp túc làm ở đây nhé, ít nhất hết tháng 10, nhiều nhất là hết tháng 3 năm sau" , "Không, tao nghỉ."
    Lúc đấy bác có cho thêm tiền lương em cũng nghỉ Hồi xưa sv đi làm dự án 3 tháng hè thấy bt, giờ tốt nghiệp rồi thấy việc này chả có ích lắm cho sự nghiệp.
    Cơ là hôm qua có người mới đến thay, đi theo sếp đàm phán hợp đồng luôn. Xong lúc về, thấy các bác trong phòng đi cùng than phiền. Sáng nay hỏi sếp thì sếp bảo "đang nghĩ ko biết dùng her ko?"
    Hic hic. Tớ thì cũng ngu, chỉ được cái nhanh nhẹn, mau mồm mau miệng. quan hệ rộng rãi với bọn nhân viên bên các ban ngành và tổ chức quốc tế khác nên cứ chuyện lấy số liệu bên này bên kia đơn giản. Contact tổ chức các thứ cũng nhanh gọn. Cái nghề thư ký, tớ tạm thời bái bai ở đây forever. Cũng học được vài điều hay ho từ sếp, mặc dù áp dụng ở VN thì hơi chuối. Cụ thể sáng nay sếp bảo "Mày nhớ dùng giấy in hỏng để in thử hay in cái gì đó ra đọc , tiết kiệm ko phải cho cty thôi đâu. Sản xuất giấy thì phải chặt cây, mà chặt cây thì ảnh hưởng đến môi trường". Ặc ặc, bọn bên phòng kỹ thuật kêu "Sếp em lắm tiền mà keo kinh. Đừng tin nó". Ặc ặc
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 24/08/2007
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Ko bít sếp chị ng nc nào, giống hệt bác Nhật chỗ em (em cũng làm dự án nhé), khổ nỗi em thì xài hoang, toàn dùng giấy mới, bác ý mà biết chắc xót lắm
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Hic, hic, sao khổ thế hả giời? Cậu là chắc ở công ty tư nhân, khoảng 5 tầng hả? Y hệt tớ này,ko làm tư nhân nhưng làm dự án.Đáng lẽ ngồi ở khách sạn HN thì lại nhánh chui ra khu nhà 6 tầng này ngồi.Suốt ngày rầm rập chạy lên chạy xuống,công văn sổ sách tài liệu.
    ............................................................................................................
    Tớ làm tư nhân. Phòng HC - NS. Trước ở khu văn phòng cao tầng thì cả cty 1 phòng to. Có pha trà, rót nc, dọn phòng sếp cũng nhanh, gọn, ko ngại nên tớ làm ngon ơ, chả phải phàn nàn gì cả. Từ hổi chuyển ra nhà riêng 5 tầng làm tớ mệt mún chít nên đôi khi chểnh mảng lắm. Một ngày chạy mấy chục lần thế sức đâu cho nổi cơ chứ. Thế là phàn văn nàn rồi này nọ nữa. Có thằng cháu sếp nhìn mặt tớ "câng câng" nó ghét nên hớt lẻo những việc ltinh nên tớ chán. Hôm nay sếp bảo " nếu em ko làm đc thì để chị tìm ng khác". Lúc đấy ức lắm, cũng mún bảo, " chị cứ tìm ng đi. Hết tháng em phắn". Nhưng mấy chỗ pv chưa thấy tin gì cả nên cứ cố nín nhịn đi làm, chứ chả nhẽ ở nhà chơi dài, lướt net thì lấy gì bỏ vào mồm nhể?
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sếp chị người Hà Lan, sắp tới có vài bác chuyên gia người Úc sang nữa. Nhưnng chắc lúc đó chị té đi rồi.
    Lúc nãy anh teamleader bên tư vấn VN (bọn Tây là bên tư vấn nước ngoài. 2 bên làm với nhau. Chị là thư ký kiểm đủ các thể loại quản lý lung tung ở đây. Hê hê) gọi ra, kê ghế , rót nước cẩn thận nói chuyện. Tưởng chuyện gì, hoá ra chiều qua sếp bảo với anh teamleader dụ dỗ ở lại làm. Nhưng thôi, em đã dứt khoát là dứt khoát Hay bác nào sang đây làm đi
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đây là địa chỉ email của chị Lê dành cho bạn nào quan tâm:
    hoalenguyen79@yahoo.com.vn
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy Sếp của em nói đúng đấy chứ. Ng Việt mình ko có ý thức ở khoản này. Hồi trc làm trong SG, ko cần ai nhắc nhở nhưng mỗi lần in cái gì chị đều lấy giấy in hỏng ra in trước or in tài liệu đọc tham khảo. Thậm chí, ko bao giờ in trực tiếp từ Web toàn copy sang Word rồi dồn trang lại để in cho đỡ phí. Đành rằng như vậy hơi mất thời gian 1 chút và chẳng phải mình bỏ tiền túi ra mua giâý nhưng cái này thuộc về ý thức.
    Nhìn đồng chí nào ra in vô tội vạ rồi vứt giấy bừa bãi là ghét ko thể tả. Sau này nếu có làm Sếp, thì mới thấy...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 24/08/2007
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chờ bạn hòai chả thấy nên tớ đã gọi cho chị Lê roài. Dẫu seo tớ cũng cảm ơn bạn nhé. Chiều thứ 3 tớ đến làm bài test IQ, logic với chứng khoán roài. Ko bít có nên cơm cháo gì ko đây. Huhu. Khổ thía. Tớ còn đang bơi trong bể ckhoán sắp chít chìm roài.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp->không có việc làm->ở nhà-> CÁc bác sẽ làm cái gì cho đỡ chán
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Họ kg nói nộp cái gi cụ thể hết MBé ah. Chỉ thấy ghi: Nhận hồ sơ của ứng viên bằng tiếng Anh/Việt thôi ah. Nếu vậy chỉ gửi cái email đính kèm CV là được rùi MBé nhỉ Khi nào gọi pv mới ôm nguyên 1 cục đến?
    Trên vnworks thấy toàn thế thôi T________T, chả thấy công ty nào yêu cầu 1 cục cả hay tớ gà quá vì khi nó yêu cầu nộp hồ sơ là bao gồm nguyên 1 cục ah???? Bên 24h í thì yêu cầu cụ thể nộp nguyên 1 cục
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 24/08/2007
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ui Thỏ ui, ít nhất thì Thỏ nộp CV và thư xin việc. 2 cái này là cái cơ bản đó nha. Trong thư xin việc Thỏ có thể nói : diploma, transcripts and other related documents are available on request. Thế là được rồi Chúc Thỏ kiếm được việc ngon
    @chị hanoipho: Cái thân em cũng tiết kiệm lắm đấy ạ, cái nào in thử hay in ra để đọc thì cũng sử dụng giấy đã in rồi, còn bỏ vào ngăn kéo một đống giấy 1 mặt để in dần dần. Thậm chí là để viết.
    Hôm rồi ông điều phối dự án tự nhiên thấy in ra mấy tờ bị hỏng (in 1 mặt, ko hiểu sao màu lên mà cái logo đen trắng ko lên), ông ý bảo " Mấy cái tờ in hỏng xé đi kẻo lại nhầm. " (khổ, báo cáo văn bản trình các bác trên Bộ nên phải cẩn thận). Thế là bác ý xé một phát....Chẹp, chả lẽ lại nói.
    Nhìn chung mọi người in cũng tiết kiệm, chả ai dám bỏ phí. Bác sếp nhắc là nhắc chung thế thôi.
    Có điều bọn bên phòng kỹ thuật lý luận là "In đi in lại là dễ hỏng máy in lắm đấy".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này