1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    hix...sao ai cũng hỏi tớ có phải em chị Juri ko i nhỉ?
    Mọi người hỏi lại xem chị ấy có biết tớ ko nhá
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, bét nhất cũng phải 200 cho freshmen chứ ai lại . Hôm wa nó gọi đi làm lun, Thỏ từ chối chờ từ từ vậy. Để mai đi pv ở chỗ kia với lai còn 1 núi truyền đơn nữa cơ . Kg sợ . Hwa có gửi CV với App.letter cho 1 chị để chị í đâm vào ANZ xem sao.Chẹppp, chả biết thế nào. Cái HSBC ngay nhà thờ Đức Bà i'', nhà Thỏ tới nó đi bộ 5p nhưng mà để xem mí cái hồ sơ kia đã, hix
    Kg biết sao Thỏ thích mặc đồng fục đi làm lắm
    Thỏ học chung về Biz Administration nhg thích làm design nên outsourcing thì làm design
    Nhà Thỏ ngay gần cái Diamond plz i''''. Gần mi'''' cái plz tốn kém ghê mà lương lậu thế thì .Thỏ biết cái đường NK/NOanh rồi. Ở đó mà đi làm ở trung tâm thì cẩn thận kẹt xe đó
    Ôi lại chờ đợi đến mai xem sao, haizzzzzz
    @Nhím: vòng 1 mang chiến thắng oanh liệt thế thì vòng 2 cố lên để phát huy nhá
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 30/08/2007
  3. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời, nhiều người thất nghiệp thế. Lại thêm cả mình nữa, mà HSBC lương thế nào đấy? Tớ cũng đang apply mà (vị trí IT ấy)
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @all: thank các bạn nhá. Có thêm tự tin gặp sếp kiku roài. Hì. Cũng bít chút ít TNga, ko bít hôm đó có "thể hiện tài năng" để ghi điểm đc tí nào ko?
    @ thỏ: nhà thỏ trong đó sướng nhỉ? Nhím cũng có thằng bạn chán HN và vào trong đó làm roài. Nó bẩu nhịp sống khác lắm. Nhím cũng mún đi lém dưng nhà chả có ai trong đó, với lị Nhím học độc TA thì bít apply vào kí cty nào trong đó đc chớ?
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Eo, nhà Thỏ ở trung tâm thành phố kìa??? Sướng nhá
    Thế xa nhà Mbé phết Thỏ ạ. Hic hic. Chẹp chẹp.
    Bạn Hana sướng nhờ, vừa ra trường phát có việc lun. Chẹp Chả bù cho mình, ra trường đến 3 tháng rồi chưa có cái offer nào tử tế. Cũng tại 1 phần kén kén chọn chọn, đinh ninh mình đỗ chỗ này chỗ kia mà chủ quan khinh địch Hay tại cái số. Dạo này có vấn đề gì tớ đổ hết cho số má, hê hê, thế là thoải mái.
    Mà bạn Hana ơi, cty bạn ko tuyển bạn zai Paradise_lost thì phí phạm một nhân tài đẹp giai, tinh tế, hiền lành, dễ thương, tâm lý, tài năng, thông minh, lãng mạn đấy (ko bơm vá gì đâu nhá. Tớ ăn cháo sườn gần nhà bạn ý suốt, tớ bít)
    Thật ra tớ ko ngại mệt, ko ngại khó, ngại vất vả. Cơ mà phải đạt được cái gì đó mới công bằng chớ
    @Bạn gì apply HSBC: Bạn apply office nào? HN or HCM. Nghe bảo HSBC sắp tới expand nên cố gắng nha. Mình chưa biết có apply bên đó ko vì chả có motivation gì cả. Đang nghĩ
    @Truly: Hôm nọ gặp minchu à? hình như minchu bên hồ (minchu_benho) làm ở đâu gần Khâm THiên
    @Nhím: tớ vừa chúc Nhím pv tốt, vừa chúc lừa được zai ngon, kekeke
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    SG quy tụ dân khắp nơi mà. Thỏ cũng đâu phải dân SG chính gốc . Thỏ cũng có nhiều người bạn từ HN vào SG làm và kg hề muốn quay về HN chút nào cả. Nói chung mình còn trẻ, ở đâu có nhiều cơ hội cho mình thì mình làm thôi ah. Thỏ kg có khái niệm yêu quê hương là phải làm ở tỉnh nhà mình, nghe thế Thỏ thấy chối lắm vì Thỏ nghĩ lúc mình đói vì lương bèo thì có ai cho mình kg . Vậy nên yêu quê hương có nhiều cách thể hiện hơn
    Nhím thử xem trên web xem, có nhiều việc Thỏ đọc thấy ngta yêu cầu major là eng í. Nhưng vì Nhím từ tỉnh khác đến phải chi phí nhiều nên công việc ít nhất cũng hơn chỗ cũ cái khoản đi lại, thuê nhà và mua vé về thăm nhà 1 lần/năm chứ nếu = chỗ cũ ở thì khỏi cần nhảy . Mà nàng cứ đứng núi này trông nui kia thế , cố vòng tiếp theo đeeee. Tất cả cho tương lai của F1,khà khà
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    @Nhím: tớ vừa chúc Nhím pv tốt, vừa chúc lừa được zai ngon, kekeke
    [/quote]
    Nghe ấy marketing bạn paradise thía là Nhím "khoái" lắm roài đó. Nhất định phải làm quen bạn này mới đc. Bít đâu lại bị bạn í " lừa" . hí hí.
    @ Thỏ: thì Nhím hỏi thía thôi mà. Đâu có định là vô Xì Goòng là vô lun. Xa HN thì Nhím tiếc mùa thu HN lém lém. Hum nào chuyển phát nhanh cho thỏ ít hoa sữa nhé.
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hix, nàng biết cái sướng ở trung tâm chứ cái khổ nàng có hiểu đâu . Noel, lễ nào to to thì 1 là kg ra khỏi nhà hoặc đi từ tầm 6h và phải về sau 12h chứ kg thì đừng có mong lết được về nhà cùng cái xe . Tai ngay nhà Thỏ chỗ Dinh Thống Nhất đó, ngta hay tổ chức văn nghệ rồi bà con lượn lờ ở khu này như kiểu lượn hồ ở HN í. Đi ngoài đường tấm 10h là thấy các em dyland, SH lũ lượt đổ về khu Đồng Khởi/Nguyễn Huệ/Lê Lợi
    Mà nàng apply việc gì đấy? Accountant ah? Thỏ kg làm được Account, hix. Chưa bao h tính cái Balance sheet mà nó cân ngay từ đầu cả , nên dẹp luôn kg mơ mộng tơ tưởng gì về nó hết.
    Ah, cái Cty nó nhận Thỏ vào làm í ở phía dưới là shop của Mango é , lương thế thì vào mua cái áo pull là sạch
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    zời ah, nàng định giết ng = hương thơm ah . Mang tiếng xinh thế mà tàn nhẫn, độc ác thế .
    Nàng kg biết Thỏ sợ cái hoa sữa thế nào đâu. Hồi còn học xa í, cái nước í cũng có hoa sữa mà từ cái cây hoa sữa vào nhà Thỏ khoảng 200-300m j í nhg vẫn nghe mùi thoang thoảng của nó. Nghe thoang thoảng kg sao nhưng nó nằm ngay đầu cái cầu vượt , ngày nào đi về cũng đi dưới cái cây í, đau hết cả đầu vì cái múi í đó . Nàng biết là ban đêm thì mùi nó càng nồng, mà Thỏ lết về nhà là tầm 10pm í . Chả nhẽ bỏ cái cầu vượt băng qua xa lộ dưới lòng đường , xe nó chạy 100km nó mà kizzz thì như con tép khô lun .
    Nàng có lòng, cho Thỏ cúm ơn . Khi nào pass vào cty nhớ khao là được, ke''ke''. Thỏ nhịn ăn từ bi h để đợi nàng khao nem cuốn bà Hồng, hòhò.
    MBé@ : nhịn ăn đeee, chờ có ng pass khao đeeê
    Mưa mà chả có zai nào đi ăn kem chung nhò, ngồi buôn với các nàng vậy
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hịc. Chán nhỉa. Tưởng có ng chào đón nhiệt liệt cái " tâm" của Nhím chứ. "lòng" N ko đặt đúng chỗ ng yêu hoa roài. Huhu. Để N gởi hoa khác cho Thỏ nhé. Hay thỏ ăn lá vông ko? Hay cà rốt? hay???...???
    Nhịn ăn, nhịn uống đê, chờ N khao nè. ( mà hổng bít có pass hông mà kêu toa thía?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này