1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm vợ lạc

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Vợ ui
    maze
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Sao chú Maze lại vào cái topic vợ Honey của tớ mà gọi vợ ơi vậy? Nói thật với chú .... dù muốn lắm ...... nhưng Bit chưa là vợ tớ đâu..... yên tâm đê, đừng khóc. Vợ Honey của tớ thi xong rồi là tớ phải té về nhà với vợ tớ.
    MUPMIP
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bồ của bác Ka lại là vợ của maze cũng lên.maze định vào đây để kiện bác Ka đây mà.
    Anh yêu em,Hương à.
  4. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tên của cái topic này là tìm vợ --> ai lạc vợ cũng có thể vào tìm hehe vợ tui mấy ngày không thấy lên nên tui vào đây tìm vợ . vợ ui
    maze
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khổ wá đi thôi, mới đc khoảng 2 ngày vợ thất lạc tẹo thôi mùh ! ( mail rùi nhá )

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ối giời. Nói thật với chú, ko có vợ ở nhà là sướng nhất đấy. Anh vẫn tiếc thời gian vừa rồi được ở với bồ.
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp vợ ba vừa mới thi đại học xong, tặng vợ một câu chuyện giông giống chuyện của nhà mình.

    Ka_mupmip chạy như tên bắn vào căn hộ của mình:
    - Honey, Honey, em ở đâu vậy?
    - Em ở trong này - Có tiếng vọng ra từ bếp - Anh đã mua bánh mỳ chưa?
    - Bánh mỳ bánh miếc gì! Chao, thật kinh khủng!
    - Sao? Anh lại bị ngã xuống cái cống nào phải không? Hay là tiền đã bị người ta móc túi sạch rồi?
    - Tý nữa thì chúng giết anh.
    - Hừm, thế có nghĩa là anh chưa mua được bánh mỳ? Trưa nay chúng ta sẽ ăn gì hả?
    - Em hãy nghe anh nói đây này! Khi anh đi tới gần cửa hàng bánh mỳ thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đỗ ở đó. Anh dừng chân để buộc lại dây giày thì nghe thấy tiếng quát: "Con lừa kia. Xéo ngay". Vừa lúc đó có một gã bước ra từ cửa một ngôi nhà mặt phố. Ngay lập tức, những loạt đạn từ trong xe bắn ra như vãi trấu về phía hắn ta. Gã này bỏ chạy và rút súng lục bắn trả. Khi đó anh đứng sát chiếc ô tô, em có tưởng tượng được không, Honey?
    - Tại sao chỗ nào anh cũng nhúng mũi vào làm gì? Chạy phéng ngay đi có được không ? Mặc xác chúng bắn nhau chứ?
    - Nếu anh biết có vụ bắn nhau như thế thì ngay từ đầu anh đã đi cửa hàng khác rồi.
    - Nhưng rốt cuộc có chuyện gì nào? Tại sao anh lại không mua được bánh mỳ?
    - Bánh mỳ, bánh mỳ! Tại sao em chỉ có thể nghĩ tới chuyện vặt vãnh như thế trong khi anh tý nữa thì mất mạng? Em xem đây này, một viên đạn đã xuyên qua áo anh. May phúc mà nó chưa chạm vào người. Em nhìn thấy hai lỗ thủng này chưa?
    - Lỗ thủng à? Trời i! Đúng vào cái chỗ dễ nhìn thấy nhất! Đây lại là chiếc áo bành tô mới mua mới nhất chứ!... Tại sao khi đi anh không mặc chiếc áo cũ cơ chứ? Thế thì sao? Còn anh có biết là ở thời buổi này phải bao nhiêu tháng lương của anh mới mua nổi một chiếc bành tô như vậy không? Trời ơi, sao tôi khổ thế này! Chồng người ta thì ai cũng ra tấm ra món! Còn chồng tôi thì... Tại sao khi đi anh không biết đường mặc chiếc áo khoác cũ hả?
    - Honey, tại sao em cứ dằn vặt như vậy? Thôi đừng khóc nữa, cái áo này còn có thể sửa được mà...
    - Thế sửa thì không mất tiền bạc chắc? Lại xấu áo nữa... Nhưng sao anh không quay lưng lại để cho viên đạn nó đi qua chỗ sườn có hơn không? Hoặc ít ra thì anh cũng phi biết lấy mũ mà hứng đạn chứ! Còn cái mũ thì sắp vứt đi được rồi, còn tiếc nỗi gì.
    - Honey, nhưng bên trong cái mũ ấy là đầu anh cơ mà!
    - Hãy khoan, hãy khoan... Anh cởi áo bành tô ra?
    - Để làm gì?
    - Thì cứ cởi nhanh lên!
    Ka_mupmip vội vã cởi bành tô.
    - Quay lại đây xem nào, "Ôi lạy chúa lòng lành! Chiếc áo khoác của anh vẫn chưa bị sây xước gì. May quá, thế là bộ complê mới hãy còn nguyên vẹn. Lần sau ra đường chỉ được mặc đồ cũ thôi đấy.

    MUPMIP
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Gặp vợ rùi vui quá đi chợ thui
    maze
    Được hungln sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 11/07/2003
  9. rangerO4

    rangerO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cứ vợ lạc là tìm
    Vợ em ở đâu các bác có thấy cho em cái địa chỉ nào ... Con em đang khóc bù lu bù loa ở nhà đã mua cho nó cái để nó ngậm mà chẳng hiểu sao nó cứ khóc hoài ... kíu em với
    Sống trong đời sống ...
    Cần có 1 tấm lòng ...
    Để làm gì ...
    [​IMG] Em biết không ...
    Để gió cuốn đi ...
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    He he he !!! Đại ca ới !!!Hình như em biết em gái đại ca thì phải ... Cô bé đo cũng xinh xắn và dễ thương lắm hé ... Chó em ké một phần tán tỉnh nhé đại ca ....
    Mà sao đại ca thiên vị thế ... Sao lại để bác Luke gia sư cho cô em ... Để thằng em thành tích đầy mình này gia sư cho có phải hơn không ??? Đại ca thiên vị nhá ... ( Đấy là theo nguồn tin nửa chính xác của một ai đó chẳng may nói cho em biết ) .... Oe oe !!! Không chịu đâu !!!
    Chán đại ca lắm ... Đại ca gì mà đối xử với đàn em tệ bạc thế hử ... He he ...
    Chê thế đã đủ chưa hé ???
    Em cũng muốn cưới Honey ... Mà sao Honey thì xong rùi mà chưa thấy quay lại box nhỉ .. ??? Lạ ghê ... Thê là lại chưa có cơ hội để tấn tình rùi ...
    Nhưng mà đấy là kêu gọi một người để tán tỉnh ...Quên mất đây là topic tìm ... lạc hé ... :
    " NGƯỜI YÊU ỚI !!! EM Ở ĐÂU ... VỀ VỚI ANH !!! LUCKGIRLFROMFTU ƠI !!! " ANH NHỚ EM NHIỀU LÉM "

    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này