1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm xế đi cung Đông - Tây Bắc cuối tuần này ( 3/10 - 10/10)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 1223, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Tìm xế đi cung Đông - Tây Bắc cuối tuần này ( 3/10 - 10/10)

    Bọn mình có 2 nữ đang định đi Tây Bắc và Đông Bắc cuối tuần này đang rất muốn tìm xế đi cùng:

    Lịch trình của bọn mình dự kiến như sau:

    Ngày 0: Hà Nội - Yên Bái
    Đi tàu từ Hà Nội lên ga Yên bái (gửi xe lên tàu).
    Ngày 1: Yên Bái - Tú Lệ - MCC - Than Uyên

    Từ Ga Yên Bái, rẽ trái chạy theo đường 37: Yên Bái - Phúc khánh - Đồng Bàng ?" Trại bát ?" Yên Định ?" Ngọn Đông ?" Tân Thịnh ?" rẽ phải Đá Gân (gặp QL 32). Chỗ này rẽ phải đi lên phía TT Nghĩa Lộ - Tú Lệ (ngắm lúa ở thung lũng Tú lệ, ăn nếp Tú lệ, đi theo đường Mường Lò ngắm ruộng bậc thang rất đẹp).
    Nghỉ ngơi ăn trưa tại Tú Lệ
    Chiều chạy từ Tú Lệ chạy qua đèo Chấu, đèo Khau Phạ (đứng từ đèo Khau Phạ chụp choẹt ảnh xuống TT Cao Phạ cũng rất là đẹp). Đi hết đèo là đến địa phận MCC. Khu vực này tha hồ mà ngắm và chụp ảnh ruộng bậc thang.
    Chạy tiếp từ MCC lên Than Uyên. Nghỉ đêm ở Than Uyên cho đỡ mệt

    Ngày 2: Than Uyên - Sapa - Bắc Hà
    Từ Than Uyên rẽ phải đi lên theo hướng đèo Ô Quy hồ (nếu rẽ trái sẽ ra TT Tam đường của Lai Châu). Qua Ô Quy Hồ, Thác Bạc là tới địa phận Sapa)
    Ăn trưa nghỉ ngơi ở Sapa.
    Từ Sapa chạy ra Phố Ràng để đi sang Bắc Hà (thăm chợ Bắc Hà ?" nếu ngà 2 rơi vào chủ nhật thì mới gặp phiên chợ còn nếu ngày thường thì k có phiên chợ ở đây).
    Tối ngủ tại Bắc Hà

    Ngày 3: Bắc Hà - Sín Mần - Hoàng Su Phì - Hà Giang

    Sáng sớm đi thăm quanh khu chợ Bắc Hà. Vào nhà DInh họ Tưởng tham quan, hoặc đi thêm lên Bản Phổ (phong cảnh ở đây rất đẹp)
    Từ Bắc Hà chạy sang đất Xín Mần (đường này tuy ngắn nhưng khó chạy xe máy). Từ Xín Mần chạy qua HSP về Hà Giang (tối ngủ ở TX Hà Giang)

    Ngày 4: Hà Giang - Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn

    TX Hà GIang đi lên Quản Bạ (chạy qua cổng trời QUản bạ và núi đôi quản bạ). Quản Bạ - Yên Minh (mua đồ tại yên Minh để mang theo ăn trưa). Đi tiếp đến Phố cáo vào Phó Bảng chơi (chỗ này khu dân TQuốc xưa sinh sống).
    Rời khỏi Phó Bảng thì đi vào nhà họ Vương tham quan và dừng chân ăn uống. Sau khi chơi ở nhà họ Vương xong thì lượn lên thăm cột cờ Lũng Cú (lưu ý nên đi sớm thì chụp ảnh ở đây có nắng mới đẹp tốt nhất là đầu h chiều). Thăm xong thì chạy xe về Đồng văn nghỉ ngơi
    Tối nghỉ tại Đvăn. Có hai nhà nghỉ chính tại ĐV, một khách sạn mới xây là khsan cao Nguyên đá, ngòai ra có café fố cổ cũng có thể sắp xếp chỗ ở cho mình

    Ngày 5: Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên Minh

    Sáng ra thăm chợ Đồng văn, chơi khoảng đến 9h30 sáng. Rời Đv đi sang Mèo Vạc ăn trưa tại Mèo vạc rồi từ Mèo vạc chạy về Yên Minh (nếu thích từ Mèo Vạc đi lên cửa khẩu Săm Phu ?" đi cái này đòi hỏi tay lái tốt vì đường tòan đá hộc và to đi rất tốn sức và xe máy phải đủ khỏe thì mới nên đi). ĐI cũng ngót nghét quay về là chiều rồi.
    Tối đó chạy về Yên Minh và ngủ tại Yên Minh

    Ngày 6 -7: Yên Minh - Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội

    Yên Minh về Hà GIang, từ đây cứ chạy theo đường Tuyên Quang rong ruổi về HN

    Bọn mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên có thể điều chỉnh lại lịch trình cho phù hợp.
    Bạn nào có thể tham gia thì liên hệ với Hằng: 01653271868
  2. badfather

    badfather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ngày 3 và ngày 4 của các bạn như thế thì hơi bị quýnh quá ko hưởng hết sự sung sướng của 2 cung đó đc trong khi ngày 6 và 7 thì quá lãng phí thật ra từ Yên Minh về đến Hà Giang có 100km đi lâu cái đoạn Yên Minh - Quản Bạ và cái đèo Bắc Sum thôi!! (mình khiếp cái đèo ý vãi nhất là lúc lên chứ lúc về cắt côn đi ép vào vách núi chả sợ :D ) Túm lại từ YM về Hà Giang nhiều lắm là hết 4 tiếng .. Về đến HG các bạn cứ rúc lên cái ô tô lúc 21h30'' là 4h sáng đã ở Hà Nội rồi! Đi qua Tuyên Quang thì cũng đẹp .. cơ mà chủ yếu với mấy con trai chứ 2 bạn nữ chả có vị gì cả từ TQ về HN mà đi xe máy thì chỉ đáng kể nếu phi lối Sơn Dương chứ đánh võng qua Đoan Hùng Phú Thọ quê cũ của tớ thì quả chả có vị j ngoài dừng lại làm vài múi bưởi :D

Chia sẻ trang này