1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm xe Lacetti màu đen BKS 30Y - x571, gây tai nạn rồi bỏ chạy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi AFang, 16/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AFang

    AFang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tìm xe Lacetti màu đen BKS 30Y - x571, gây tai nạn rồi bỏ chạy

    Cần tìm tung tích một con xe Lacetti màu đen biển kiểm soát số 30Y - x571 (số X do lúc bị đâm và đôi co nên không nhớ chính xác nhưng nhớ mang máng là 1), lái xe là một thằng khoảng 35 đến 40 tuổi to béo, cao khoảng 1,67 - 1,7 (m) hôm nay nó đâm vào xe tôi rồi bỏ chạy, lúc nó đâm vào tôi nó mặc áo màu trắng ngắn tay, vợ nó cũng là một con mụ to béo.Sự việc như sau: tối nay khoảng 20:50 ngày 14/8/2010 tại đoạn qua trạm soát vé Mỹ Lộc theo hướng từ Nam Định đi Hà Nội trên đường 21 tôi bị một xe (mô tả như trên) đâm phải, cụ thể là tôi đang đi thẳng thì nó lùi xe từ trong nhà ra và lao thẳng vào thân xe tôi dù tôi đã ra tin hiệu còi, đèn và trách hẳn sang một bên cách xe nó khoảng 2m và đã giảm tốc độ, thằng điên này nó lùi xe bất ngờ rồ ga và lao thẳng đuôi xe nó vào giữa xe tôi làm xe tôi bị chùn cửa trước và móp cửa sau, sau khi lùi vào xe tôi nó quay đầu bỏ chạy về phía Nam Định được khoảng 500m thì nó dừng lại vì chắc nghĩ tôi không đuổi theo. Do không nhìn thấy biển kiểm soát nên tôi đuổi theo và chặn đầu xe nó khi nó đã dừng lại, xe nó bị bay ba đơ xóc sau rơi ra nhưng chưa rơi hẳn, nó xuống xe và xin lỗi tôi và đề nghị giải quyết bằng đối thoại. Nhưng khoảng 5 phút sau người nhà nó chạy xe máy đến cà khịa và đổi cho tôi là đâm vào xe nó, thật nực cười, chả nhẽ xe tôi đi ngang và lao vào đuôi xe nó à? Thằng lái xe liền lật lọng ngay và cũng hùa theo bảo tôi đâm xe nó nhưng không dám bắt đền tôi. Lúc này tôi đang trên đường đưa bà tôi bị ốm lên Hà Nội, dù rất muốn gọi công an đến giải quyết nhưng do tình trạng sức khỏe của bà không tốt và may mắn người không làm sao cả và một phần do người nhà ********* này kéo ra rất đông và giở giọng chí phèo chửi bới om xòm nên tôi đành ngậm ngùi quay xe về Hà Nội. Tất nhiên trước khi đi tôi cũng đã kịp nhìn biển số xe của nó.Nếu bạn nào biết ********* có con Lacetti màu đen biển kiểm soát như trên thì báo lại cho tôi. Tôi muốn đến để xem lại mặt mũi nó vì trời tối quá và lúc đó đầu đang bốc hỏa thêm vào đó mấy thằng chí phèo nhà nó cứ bu vào đòi đánh nên không kịp ghi nhớ cái mặt chó của nó. Tôi nghĩ thằng này làm doanh nghiệp, xe của nó chắc mới mua do biển 30Y và nó cũng mới lái nên mới nhầm ga và phanh. Nhờ mọi người lưu ý.
    Trân thành cảm ơn!
    Số điện thoại của tôi: 0989255276
  2. AFang

    AFang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Có cụ nào nhìn thấy xe này xin báo giúp, cảm ơn rất nhiều!
  3. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Chi cho các Anh Áo vàng một ít các Anh ý tìm cho nhanh Bác ui.
  4. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chơi chết nó thì hơi phí. Tìm được nó cũng chỉ đến múc nó thôi chứ bác làm được cái gì. ức quá tìm thấy lại ức thêm. Thôi bỏ qua đi a.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chia buồn cùng bác
  5. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, bác cứ quay lại chỗ "đoạn qua trạm soát vé Mỹ Lộc theo hướng từ Nam Định đi Hà Nội trên đường 21" hỏi nhà thằng Lacetti màu đen BKS 30Y - x571, gây tai nạn rồi bỏ chạy là ra ngay thôi, nhưng đi qua đấy bác nên cẩn thận ko người nhà nó lại ra... thì chít[r23)]
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ không thể bỏ qua việc này được,bác đã trình báo công an vụ va chạm chưa?nếu rồi thì tìm nó chứ bác không co bằng chứng thì làm gì?cách cư sử kia tôi rất bất bình,xe mới có bảo hiểm mà.Sao bác không gọi công an?kể cả nó bỏ đi bác cứ gọi công an làm biên bản,sau tìm nó ok thôi.
    Ở trong các tình huống tai nạn các bác nên gọi công an đến lập biên bản,từ đó mới có gốc để làm tíêp,không cần biết nó co mặt ở đó hay không.
    Bác quen anh áo vàng họăc qua bạn bè là tìm được biển đó đăng kí vùng nào,bảo một thằng em lượn lờ dò hỏi quán nước nôi là tìm được mà.
    mONG BÁC SỚM TÌM ĐƯỢC CHÂN LÝ!
  7. chelsea-1978

    chelsea-1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề của bác em cứ tưởng nó gây tai nạn cho xe máy, xe đạp, người đi bộ rồi bỏ chạy. Nếu thế thì anh em nhất định tìm cho ra và cho nó phải đền tội. Còn chuyện của bác thì theo em bỏ qua đi, tìm ra nó rồi cũng chỉ thêm bực mình. Nó cư xử thế rồi sẽ có ngày bị người khác oánh thôi. Đời công bằng lắm mà
  8. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Tra biển số trên, X từ 0 đến 9, chả có xe nào là Lacetti. Bạn nên nhớ lại đi
  9. tricoi

    tricoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm trôi qua, cái xe ấy cũng kịp thay tên đổi chủ đeo biển mới rồi bác ạ. Bác để ý ngày mở topic cái
  10. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ặc. Móc cống lên à?

Chia sẻ trang này