1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm xế, ôm du xuân Vườn QG Xuân Sơn - Mộc Châu, 3 ngày, từ 20-22/2/09 ( danh sách và lịch trình cụ t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bạn là xế nhỉ ? Tính đến hiện tại đã có 5 xế tất cả các bạn nhé, trong đó có một xế nữ ( ngocthuy89)
  2. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Cho em đăng ký 1 chân nhé.
    Mail và nick chat em là tranthanhtung2702@yahoo.com
    . Em ở Hà Nội 30 T tuổi âm, chưa vợ
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    . Welcome bác (nói thay chủ topic )
    Tớ cũng đăng ký một chân ôm với bác Việt rùi nhá, tớ là Susu, xin chào cả nhà,
  4. lovemoney64

    lovemoney64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho em một suất ôm nhé, có gì anh Việt phone phát. Thanks. Số nè 0983.006482
  5. broccoli85

    broccoli85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    em cũng là ôm đặt gạch
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tham khảo chương trình của nhà Fan Love và đưa ra lịch trình như sau để mọi người cho ý kiến nhé :
    Thứ sáu, ngày 20/2/09 : Hà Nội - Xuân Sơn 130km
    - 16h30 : tất cả có mặt tại cổng siêu thị Big C để sẵn sàng xuất phát. Chúng ta sẽ đi theo đường Láng Hoà Lạc đến ngã 3 Hoà Lạc thì rẽ phải đi Sơn Tây. Từ Sơn Tây rẽ ra QL 32 đi hướng Thanh Sơn Phú Thọ. Đi khoảng 3 tiếng hoặc 3 tiếng rưỡi là đến Xuân Sơn, tức là tầm 8h tối. Thuê nhà sàn nghỉ qua đêm, ăn tối ở nhà chú Lâm ( như một bạn trong Fan Love đã khuyến cáo là nên đặt trước).
    Thứ bảy, ngày 21/2/09: Xuân Sơn - Thu Cúc - Phù Yên - Vạn Yên - Hua Tát - Mộc Châu 190 km
    - Đi xe đến Cổng Trời ( không biết các bạn nhà Fan Love có được đi xe máy trong VGQ không nhỉ ? ). Khi tới đỉnh dốc Cổng Trời, mọi người sẽ có cơ hội thoả sức ngắm nhìn cả một vùng phong cảnh tuyệt đẹp như tranh thuỷ mặc Trung Hoa với những vòng núi cao lớn giăng giăng mờ ảo chập chùng ẩn hiện trong mây. Khu vực giữa nằm trong thung lũng nổi lên những ngọn núi đá nhỏ với muôn hình thù kỳ dị, lạ lẫm. Qua Cổng Trời sẽ tới bản Dù - vùng sâu, xa nhất của tỉnh Phú Thọ cũng là trung tâm hành chính của xã Xuân Sơn và VQG. Từ Bản Dù đi tiếp 7km nữa qua rừng già nguyên sinh sẽ tới xóm Cỏi - nơi cuối cùng có người ở trong VQG. Để xe bên dòng suối, du khách đi bộ theo lối mòn và dọc suối sẽ bắt gặp những sinh hoạt thường ngày của người dân. Bốn xung quanh núi đá và cây rừng bao bọc xanh mát. Trong những con suối, người dân địa phương vô tư đùa giỡn, giặt giũ và tắm "tiên" . Các ngôi nhà ở đây làm bằng đất, nhỏ, thấp, cũ kỹ. Nhưng mọi người dân đều mến khách. Khách được mời uống nước chè Shan, ăn bánh bột khoai trộn vừng...
    - Sau khi thăm bản Dù - xóm Cỏi, chúng ra QL 32 khoảng 20km , theo QL 32 đi 30 km nữa thì tới xã Thu Cúc , nghỉ ngơi , chụp ảnh trước khi theo QL 32B đi Phù Yên( 40 km) . Từ Phù Yên lại tiếp tục đi dọc theo dòng sông Đà đi Vạn Yên (34 km ), rồi tới bến phà Vạn Yên vượt sông Đà theo QL 43 đi Hua Tát - Mộc Châu ( khoảng 60km ). Nghỉ đêm tại Mộc Châu.
    Chủ nhật, ngày 22/2/09: Mộc Châu - Pà Kò - Mai Châu - HN khoảng 200km
    - Ngày thứ 3 sẽ là ngày rất thú vị ! Sáng dậy sớm ăn uống sửa soạn đồ đạc .7h bắt đầu rời nhà nghỉ đi đi thăm những đồng cỏ ngút ngàn trên cao nguyên với những đàn bò sữa nhởn nha gặm cỏ .
    Đến hai xã Phiêng Luông và Loóng Luông, là hai xã nổi tiếng với những vườn đào và mận cổ thụ nở trắng hoa khi mùa xuân về . Nếu may mắn thì sẽ còn gặp đc cả những cánh đồng hoa cải dầu nữa . Sẽ là dịp để các nhiếp ảnh gia trổ tài !
    Chúng ta rời Mộc Châu theo QL 6 đi Pà Kò ( khoảng 40 km ) .Vào chơi chợ phiên Pà Cò, khá đặc trưng của chợ miền cao. Tại đây là nơi có rất nhiều người Mông mặc váy xanh. Gần chợ cũng có nhiều bản người Mông rất đẹp, lẩn trong hoa đào và hoa mận. Ngoài ra còn có hang Kia cũng khá nổi danh. ( Tuy nhiên Chợ Pà Kò cũng khá phức tạp do địa bàn gần nơi buôn bán ma túy, có khá nhiều công an lảng vảng trong chợ. Thường thì chơi trong chợ, mọi người bao giờ cũng cắt một người ở lại coi đám xe đã được gửi, là sợ đồng chí nào đó nhét hàng họ vào trong đồ của mình. Điều này được chính công an ở trạm kiểm soát nhắc nhở ).
    - Tiếp tục theo QL 6 về tới Mai Châu tầm buổi trưa, ăn cơm trong bản Poong Koong của người Thái. Nghỉ ngơi, cà-phê tại quán cạnh chợ Mai Châu trước khi tiếp tục hành trình còn lại về HN. Dự kiến có mặt tại nhà khoảng 7h đến 7h30'''''''' tối.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 06/02/2009
  7. marrine

    marrine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đi sớm vậy ah, lúc đó chưa tan giờ làm hu
    Anyway, cho tớ dập dòm 1 chân ôm nhé,xem có sắp xếp được không
    ( vừa đi hụt 1 đoàn )
    Tớ sẽ vào topic thường xuyên để update
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về cao nguyên Mộc Châu :
    Cao nguyên Mộc châu nằm cách Hà nội chừng 200km về phía Tây bắc, là huyện đầu của tỉnh Sơn La trên quốc lộ 6. Với độ cao hơn 1000 mét so với mặt nước biển, đây là nơi có điều kiện khí hậu rất thoáng đãng và trong lành, phù hợp với những cuộc nghỉ dưỡng và picnic. Một giấc ngủ đêm yên lành ở Mộc Châu trong cái lạnh se se dễ chịu của cao nguyên.
    Mộc Châu là thảo nguyên có cánh đồng cỏ rộng lớn và xinh đẹp nhất ở miền núi phía bắc. Đặc biệt vào mùa xuân, hoa cỏ và cây cối ở nơi đây đâm chồi nảy lộc, thiên nhiên tươi mát trữ tình, những làng dân tộc vẫn còn nguyên những bản sắc cổ truyền và lễ hội đón xuân. Tất cả, sẽ đem lại cho bạn những giây phút êm ả, thanh bình và rất khó lãng quên.
    Nếu là người ưa thích khám phá, hãy rời đường lớn để rẽ vào những con đường mòn nhỏ khuất sau những vườn cây xanh um, để tới những bản làng, xã nằm sâu hơn trong núi như Chiềng Yên, Tô Múa, Lóng Sập... Nơi ấy, bạn sẽ gặp người Mông, người Thái, người Mường hồn hậu và yêu cuộc sống, đám trẻ con ngơ ngác, và những ngôi nhà tranh nằm giữa một rừng hoa.
    Phiêng Luông và Lóng Luông là hai xã nằm sát quốc lộ 6, nổi tiếng với những vườn đào và mận cổ thụ, cũng là nơi mà nhiều người ở dưới xuôi tìm đến khi cuối năm, những mong mang xuống phố được một cành đào rừng với những nụ và hoa khỏe khoắn, cánh trắng nhị hồng, lộc non mơn mởn. Bạn sẽ bị cuốn hút đến quên cả thời gian cho một ngày lang thang giữa bản hoa, làng lá, và những cánh đồng cải dầu.
    Sớm hôm sau ghé thị trấn nông trường, đừng quên mua về làm quà hai loại đặc sản nổi tiếng của cao nguyên là chè tuyết và bánh sữa. Chè ở độ cao lớn thường có vị ngọt và mát rất đặc biệt, còn bánh sữa thảo nguyên thì có nguồn nguyên liệu từ những chú bò được chăm sóc tốt nên rất thơm và tinh khiết. Ngoài ra, bạn hãy nhớ thưởng thức món thịt lợn gác bếp của người vùng cao, uống rượu ngô nhạt như nước trắng nhưng dễ say đến quên cả đường về.
    Ở Mộc Châu có 2 nhà nghỉ tốt là Hương Sen ở thị trấn Mộc Châu và ks Mộc Châu ở thị trấn nông trường. Ăn uống thì có quán Bê Chao rất to ở ngay thị trấn Mộc Châu, hoặc quán 46 tại ngã 3 Xồm Lồm hoặc quán 64 trên đừong từ Xồm Lồm đi Mộc Châu, 2 quán đó ăn khá tốt.
  9. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng đúng tinh thần du xuân ...
    mấy hum í em đc nghỉ
    Bác chủ top cho em đăng kí một chân ôm nhá...
    Crazyacc 0989 848 102
    Em đi chắc ạ !
  10. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    .....
    thảo nguyên có cánh đồng cỏ rộng lớn và xinh đẹp .....rẽ vào những con đường mòn nhỏ khuất sau những vườn cây xanh .. tới những bản làng nằm sâu hơn trong núi... và những ngôi nhà tranh nằm giữa một rừng hoa.
    ...những vườn đào và mận cổ thụ... lang thang giữa bản hoa, làng lá, và những cánh đồng cải dầu.
    ... hai loại đặc sản nổi tiếng của cao nguyên là chè tuyết và bánh sữa...+ món thịt lợn gác bếp của người vùng cao, uống rượu ngô ...
    ----------------------------------------------------------
    Thèm quá rồi

Chia sẻ trang này