TÌM TUI ĐANG TÌM MỘT SINH VIÊN NAM TÊN LÀ VŨQUANG HUY, QUÊ Ở PHÚ THỌ (HAY PHÚC THỌ GÌ ĐÓ), NGÀY TRƯỚC CÓ THỜI GIAN SỐNG Ở TÂY NGUYÊN, HIỆN ĐANG LÀ SINH VIÊN KHOA KIẾN TRÚC NĂM THỨ TƯ CỦA TRƯỜNG (KHỔ QUÁ NHƯNG HỔNG BÍT LÀ ĐANG Ở LỚP NÀO!). AI BIẾT HUY XIN NHẮN DÙM LÀ BẠN GÁI HUY ĐANG TÌM HUY CÓ VIỆC GẤP GẤP. XIN CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU NHIỀU.
Chắc dính đến vào xuyên Việt đây!Nguy hiểm quá,tg mỗi dân CĐ không dám đánh trẻ con,h KD cũng không dám đánh trẻ con!thiện tai thiện tai.....!!!!
Hè....hè..Nhưng mà rơi tiền đỡ tiếc chú em ạ. Vớ vỉn con mình lại nhặt được,cái đó gọi là lọt sàng xuống nia đấy .
Trời ơi là trời! Em tìm người nhà thiệt mà các bác cứ trêu em hoài... Có ai biết tin tức gì của Huy thì làm ơn thông báo cho em biết với. Vì lâu lắm rồi em không được gặp Huy. Em là bạn học cùng ngày trưóc với Huy thôi. Nhưng tại lâu quá em không gặp được Huy, với lại ngày trước em có làm mất sổ điện thoại nên em không còn số điện thoại của Huy. Có ai có số điện thoại của Huy thì làm ơn cho em biết cũng được. Em xin cảm ơn và nếu em gặp được Huy thì em sẽ có hậu tạ cho các bác!