1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Time is flying

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhl1483

    dhl1483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Suck! Mấy tháng rồi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hợp đồng, rồi vui suớng, thất vọng vì công việc mà không có lúc nào lang thang trên mạng như thế này, đọc mấy stuff mà mình vẫn cho thật là vớ vẩn và mất thời gian. Thế mà tự nhiên lại đa cảm vì mấy lời tâm sự về thời gian, về quá khứ.
    Thời gian trôi nhanh thật. Những năm tháng đi học vẫn còn như in trong đầu mình. Cái ngày mà mình lần đầu tiên mắt đối mắt với bạn ý năm lớp 10 vẫn như mới xảy ra đuợc mấy tháng thế mà bây giờ cô ấy đã có một bé trai 4 cân
    Thời gian qua nhanh mà mình cũng thay đổi nhiều quá. Nhiều khi nhìn lại cũng giật mình không hiểu tại sao mình lại khác trước thế, bây giờ mình suy nghĩ như con buôn. Hix cuộc sống là thế không thay đổi thì không tồn tại được. Cuộc sống bon chen làm con người ta nhiều khi quên mất mình là ai.
    Sáng ngủ dậy cuống cuồng chạy tới công ty. Không cắm đầu vào cái máy tính toán thì cũng ôm điện thoại hoặc làm cái gì mình cũng chả nhớ nổi nhưng mà vèo phát là hết một ngày.
    Buổi tối lại phải ngồi crack mấy cài bài Gmat thật buồn ngủ. Cả ngày chỉ được thư giãn từ 00h tới 1h xem Friends, cảm thấy cuộc sống vui hơn. Rồi lăn ra ngủ như chết không biết tắt máy bằng cách nào. Thứ bẩy chủ nhật các đôi cặp kè đi chơi thì mình lại ngồi với mấy bác tranh luận vì mầy bài Gmat vớ vẩn.
    Hôm qua cả hội đang ngồi cãi nhau ở nhà bác H, thì trời mưa to đùng đùng, chợt thấy cô bé nhà đối diện đi ra đóng cửa. Hai mắt gặp nhau mình có cảm tuởng như thời ở truờng CN đứng trên tâng, hai đứa nhìn nhau. Thế là anh em lại mất 30 phút ngồi bàn tán về mấy cô gái xinh đẹp quanh nhà như hồi mầy thằng cấp 3 ngồi tán phét, vui thật.
    Hix một chủ nhật nữa lại sắp hết, tối nay chắc phải tụ tấp mấy đứa bạn thân thôi không thì sắp quên mặt nhau rồi.

Chia sẻ trang này