1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Time To Love

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hê hê!
    Anh đây đã cố ý lờ đi một tình tiết vô lý trong câu chuyện là nể tình lắm rồi đấy đừng có mà nắm chân anh ăn vạ nhá.
    Bố khỉ cái đảo chỉ có cảm xúc sinh sống sao lại mọc ra một ông già thời gian được. Thời gian là một loại cảm xúc hay ông già thời gian bơi ghe quanh quẩn ở đấy cốt chờ cứu người đẹp. Em nói thử xem nào ?

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0

    Lịch sự 1 tý nhé, "Người với người sống để thương nhau" mà !!!
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 22/02/2003
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Khó tính thế em gái!Để cho thằng bạn của anh nó tham gia với cho vui cửa vui nhà chứ sao em lại nặng lời thía??
    why does the brid go on singing?


    Felix
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cô bé dốt tiếng Anh, anh miễn cưỡng bỏ công dịch lại cho cô bé xem. Chứ nói thật cô bé dốt Tiếng Việt như thế thì cụ anh cũng chịu thua.

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em ấy "dốt tiếng Anh" , nên chuyển bị đầu tháng 3 này, em ấy đi Australia để du học, về Thương mại Quốc tế phải không nhỉ ??
    hi hi hi, đời nó vui thế đấy bác ạ !!!!
    Có 1 câu nói rất hay : "Cười người phút trước, .. nửa phút sau, ngưòi cười !!!"
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  6. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xưa, xưa lắm rồi, chuyện kể rằng, trên một hòn đảo nọ, Hạnh Phúc, U sầu, Tri thức, và nhiều, nhiều nữa, tất cả họ hàng nhà xúc cảm cùng nhau chung sống. Có cả nàng Tình yêu.
    Một ngày nọ, họ hay tin rằng hòn đảo nơi họ đang làm ăn sinh sống kia sắp sửa bị nhấn chìm.Không còn cánh nào nữa, họ buộc phải lên thuyền và rời ngay lập tức.Chỉ còn Tình yêu kia là người duy nhất còn ở lại. Nhưng rồi, nàng hãi quá, nàng thấy mình sao cứ ngập dần , ngập dần...."Ôi , mình đến chết mất thôi, Phải cầu xin mọi người thôi". Nàng nhủ thầm rồi lên tiếng:
    - Giúp tôi với, Ai đó làm ơn giúp tôi với!
    Phú quí ơi, anh mang em theo với anh nhé !
    _Ồ , không, không được- Phú quí hằn học_ Cô thấy đấy, tôi còn biết bao là vàng là bạc cần phải khuân đi, hơi đâu mà vớ cô theo chứ! Lui ra , lui ra
    Thất vọng, Tình yêu Khẩn khoản U sầu"
    _ Chị ơi! Em đi với chị , được không hở chị ?
    Rồi cô quay sang nài nỉ ccậu bạn Hạnh phúc :
    _ Hạnh phúc à, cậu giúp tớ đi, lần này nữa thôi, tớ van xin cậu đấy!
    Hạnh phúc mải mê ngây ngất trong những phút giay ngọt ngào đến nỗi cậu không còn nhận ra lời than gọi khẩn thiết của cô bạn nhỏ.
    Nàng đuối miòn trong tuyệt vọng " Vậy là hết" . Đột nhiên, nàng chững người , nàng nghe như có tiếng ai đang gọi. Ư, đúng rồi, Người ta đang gọi nàng
    _ Cô bé! Lên đây, hãy đi cùng ta !
    Thì ra là một ông cụ .Chao ôi sung sướng quá! Nàng vui, vui lắm. Trong niềm vui khôn xiết ấy, nàng quên khuấy đi 1 việc là nàng vẫn chưa hay biết tên cụ già kia, nàng thậm chí không mảy may hỏi lòng mình cụ già kia từ đâu đến nữa. Thuyền cập bến, Họ chia tay nhau từ dạo ấy.
    Mãi 1thời gian sau, trong lúc vẩn vơ, nàng sực nhớ lại câu chuyện kia. Nàng vội vã đến nhà bác Tri thức"
    - Bác ơi? Người giúp cháu dạo ấy ten gì vậy bác?Sao cháu vô ý quá thế này>..
    Ông già chậm rãi trả lòi:
    - Cô gái à! Là Thời gian đấy! Chỉ Thời gian mới thấu hiểu được tình yêu, chỉ Thời Gian mới biét được thế nào là một tình yêu bất tận. Hiểu chưa cô ngốc !
    " Take Time to know what a Real Love is"
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...
    Được Idler sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 23/02/2003
  7. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi Ego : Câu trả lời nằm trong câu hỏi của nhà anh í . Sao nhà anh lai còn đi khịa chị D. Dreamer làm gì ...Tôi nghiệp bà chị, oan uổng quá ! Họ nhà Day nó khốn khổ như vậy đấy!
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    làm như thể ở đây ai cũng "mù chữ" cả vậy.....ai cũng "dốt "cả trừ Egoist
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngụ ngôn à? Ngẫm cũng thấy rất hay,thời gian ư? nó đắt lắm,mấy ai trong đời đã mua được thời gian
  10. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em ấy "dốt tiếng Anh" , nên chuyển bị đầu tháng 3 này, em ấy đi Australia để du học, về Thương mại Quốc tế phải không nhỉ ??
    hi hi hi, đời nó vui thế đấy bác ạ !!!!
    Có 1 câu nói rất hay : "Cười người phút trước, .. nửa phút sau, ngưòi cười !!!"
    ******************************************************
    Du học là cái gì, nó to thật đấy, em chưa bao giờ dám mơ, & có lẽ cũng chả dám mơ. Mà hình như du học đang là model thịnh hành thì phải, người ta thi đại học không đậu thì đi du học....
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away

Chia sẻ trang này