1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Time To Love

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ nhà anh Egoist cần đọc lại . Thử đọc 2 dòng này xem nó khác nhau như thế nào:
    - Once upon a time, there was an island where all the feeling lived
    -Once upon a time, there was an island where only all the feeling lived....
    Hoặc giả sử là khi người ta gọi ông Egoist người ta nói
    _ Kia là Egoist
    chẵng nhẽ người ta phải nói như thế này
    _ Kia là Egoist và những vi sinh vật kí sinh trên người ông ta...
    Hiểu chưa? Ôi, chạy thôi kẻo nó đập cho mà chít...
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng không thể hiểu được những thằng nhi felixĐN có phải sinh tra để làm người không nữa ??!!

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Why does the bird go on singing?


    Felix
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    thật đáng thương những người nuôi ông daysleeper ăn học!
    HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là "uổn phí" đó kẹo!
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  6. Acong

    Acong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trích từ:"Đoan kết của một câu chuyện không được thảo luận"của tác giả Lebac@trong box Văn học:
    ... Gần đây hay có phong trào nói mỉa cái bọn " góp nhặt thông tin hàng nước " mang ra bình luận . Ví như cái bài này cũng xuất phát từ hàng nước ...đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ
    Trích từ "Vụ vỡ kế hoạch và vụ li dị lịch sử"của T/gRussian_Brirch@trong box thảo luận:
    Bác này có cái quan niệm "hiếu "hay nhĩ ! buồn cười thật ! Đây cũng là thứ truyền thuyết như bao thứ truyền thuyết mà con người xây dựng lên nghe cho thuận tai thôi . Nuế bảo ly di thì cũng sai . Vì không thấy ra toà và cũng chả có đơn từ nào cả . Chỉ chia nhau mỗi người mỗi ngả làm ăn thôi !
    Bác nên xem lại cái có hiếu nghĩa là đẻ nhiều của bác nhá !
    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ
    Trích từ:"truyện ngắn hay nhất trong ngày Valentine"của T/g anhhungxalo@ trong box Văn học:
    buồn cười !
    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ
    Trích từ"Xin chữ ký đầu xuân-Một nét đẹp truyền thống"của t/g Nhimnhim81@trong box Thảo luận:
    tự viết không được sao phải xin ?
    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ
    Trích từ"Người không thể tự bước trên đôi chân của chính mình"của t/g Sun-Shine-Sad trong box thảo luận:
    Không kêu thì không ai biết nó rổng ! chứ kêu lên thì biết ngay là rổng
    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ
    **********************************************************************​
    Hình như thằng này vừa tốt nghiệp ngành Thô bỉ học của ĐHKHXH&NV bên...Somali(xấu mà lì)về!!!!!!!!
    Nó hiểu cả tiếng của chó kìa!!!không chừng nó nhiễm tính của con vật này rồi cũng nên!Quả ông bà ta nói không sai mà:Đi với phật mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy!Mà thằng này nó đi với cún thì bây giờ nó nhiễm và dại như thế cũng không lạ
    Đừng trách nó các bác ạh


    anhcòng
  7. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Có là gì đi nữa thì cũng có ích hơn cái hạn ngủ ngày như bác ! đúng là gống cún ! làm gì mà ngủ ngày chứ ? ban đêm đi với cún hả ? hèn gì phiên âm được cả tiếng chó ! khâm phục quá
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày người ta càng nhồi nhét vào đầu những học thuyết này nọ và càng ngày người ta càng không biết đâu là cái sọt đựng rác và đâu là nơi vứt rác ! Chỗ này coi bộ vứt rác lí tưởng nhể?
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    phải nói chính xác hơn là cái đầu của U đang chứa "rác"
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  10. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Không thấy cái Time to Love ở đâu cả.... bao nhiêu thì iu là zừa.... 20,21,22,23,24,25..... xuân hạ thu đông..... hehhe ai biết chỉ tui với......

Chia sẻ trang này