1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIME

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, em ngồi bên bàn máy vi tính, ừ, em đã viết biết bao nhiêu điều về anh, em đã gửi cho anh bao nhiêu E mail, em cũng không thể nhớ được nữa...Dường như cứ nhìn chiếc máy tưởng vô tri vô giác đó em lại nhớ đến anh.....Ngay luc này đây, em thấy nhớ anh da diết, sao lại vậy anh nhỉ?

    Em mới chỉ gặp anh chiều qua mà, hoàng hôn ở Hồ Tây bao giờ cũng đẹp., em chỉ muốn thời gian bên anh thật dài, thật lâu...Cảm giác ở bên anh bao giờ cũng êm đềm và rồi khi về em lại tính từng ngày từng phút để được gặp anh....
  2. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chiều Chủ nhật, một chiều oi ả, cơ thể mệt mỏi, bao nhiêu thứ lẫn lộn trong đầu mà không biết phải làm những gì để giải toả, bật máy tính vào mục tâm sự của ttvn, nhìn những cái nick, đọc vài tâm sự của những người chưa hề quen, thế là tâm hồn lại chạy về với em.
    Môi trường, công việc, những mối quan hệ.. có thể làm cho anh cứng cỏi, nhưng mỗi lần nghĩ về em là anh lại cảm thấy yếu mền. Người ta cảm thấy hạnh phúc, êm đềm khi được ở bên nhau, còn anh có êm đềm không mỗi khi được bên em? để rồi xa nhau mà lòng luôn day dứt vậy? thời gian có nghĩa gì đối với chuyện chúng ta đây?
    0>SpyX<0
  3. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh Spy7X quá... Em cũng đang ở trong tình trạng đó
    Chỉ còn một cách là: miệt mài làm việc thôi :(
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  4. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ hai, trên bàn vẫn còn một mớ hỗn độn những việc chưa làm xong, mọi người đã tan sở từ lúc nào hết rồi, một mình tĩnh lặng... lại cảm giác trống vắng ...
    Vẫn được coi là người chăm việc công, bê trễ việc nhà ... đầu tuần cũng muốn miệt mài cho công việc lắm, nhưng một ngày qua đi mà mọi thứ vẫn dang dở, vậy ra mình lại bê trễ cả việc công thế này sao ...

    0>SpyX<0
  5. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    NHiều khi em tự hỏi bản thân mình là tại sao mình lại như vậy ,tại sao vừa mới đây thôi em còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc bên anh mà bây giờ tâm trạng mình lại như vậy .Phải chăng có 1 điều gì đó làm em như thế .Em cũng ko biết nữa ,cũng chẳng biết lý giải ntn cả bởi đó chính là tâm trạng của chính em mà ,em còn ko biết thì ai có thể biết được phải ko .Em cũng biết rằng anh cũng đang tự hỏi lòng mình xem đã làm gì mà em lại có thái độ như thế .Nhiều khi ko vì 1 điều gì cả con người ta nó như thế đấy.Em đã nghe người ta nói rằng TY cũng cần phải "hâm nóng " lại thường xuyên,có như thế khi ở bên nhau người ta luôn tìm thấy những niềm vui mới ,những cảm giác mới .Còn tụi mình thì sao ,anh cứ thử nghĩ lại những khi tụi mình ở bên nhau thì sao nhi .Có lẽ anh đã đúng khi nói rằng tại sao người ta ở bên nhau được hạnh phúc êm đềm còn tụi mình ở bên nhau thì chỉ thấy sóng gió mà thôi ,khiến cả 2 đều cảm thấy mệt mỏi ."Thời gian có nghĩa gì với chuyện chúng ta đây " ,em ước gì có 1 điều gì đó có thể làm mọi chuyện khác đi mà sao thấy khó quá ,làm thế nào được nhỉ .Có lẽ sẽ có lúc nào đó chúng mình phải ngồi bên nhau mà suy xét lại nhiều chuyện ngay cả chuyện tình cảm của mình phải ko anh ?
    Hoangmy à ,lúc nào đọc bài của Hoangmy cũng thấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc thôi .Huyenthanh cũng muốn chia sẻ những niềm vui đó với Hoangmy đấy ,ước gì những người yêu nhau đều có niềm hạnh phúc ấy nhỉ ?
    EmyT4

Chia sẻ trang này