1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Time !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 26/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn có ý thức mạnh mẽ về Thời gian?
    Có khi nào bạn đặt Ngày này, Giờ này năm nay với năm ngoái, rồi với năm sau mà bên cạnh là dấu to đùng?
    Có khi nào vào Một ngày, bạn mặc quần áo hệt như ngày đó Năm trước và trở lại chốn xưa để nhận ra những sự đổi khác? (mọi chuyện đã khác, ban đã khác)
    Có khi nào bạn chợt nghe lại Một bài hát, Một đĩa nhạc và có lại cảm xúc như quãng thời gian bạn mới nghe nó, hay nghe nó?
    Có khi nào Quá khứ về trong Hiện tại?
    Tương lai ***g bóng trong Hiện tại?
    Quá khứ và Tương lai bóp ngạt Hiện tại??




    Never love !!!!!!!!
    Một ngày nào đó em tìm thấy anh trong biển người vô tận Có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất !
  2. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Có chứ! Như bây h chẳng hạn! Chẳng bít mình sẽ ra sao! Nếu thi ĐH xong mình sẽ làm gì! Mình sẽ học ở nhà hay là lại bỏ xứ mà đi như lũ bạn! Rùi mai đây mình sẽ làm việc ở đâu, sẽ làm gì? Nhìu lém chứ! Hiện tại thì mình chỉ nghĩ đến tương lai thui!
    right here waiting for you
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Đối với mỗi người thời gian thật quý như đôi khi thời gian cũng không đáng quý lắm đâu .Em ghét phải nghĩ đế thời gian nhưng em luôn cảm thấy thời gian luôn là cái gì đó khiến em ngộp thở khiến em buồn rồi lại khiến em vui .Và cuối cùng là em muốn có nhiều thời gian để nghĩ đế anh rồi lại học quên anh đi .Em biết mình là một đứa không có khái niệm về thời gian nhưng mỗi khi nghĩ đế .. em lại rất vui bởi vì những giấy phút bên anh em đều rất hạnh phúc tuy chưa phải hoàn toàn là niềm vui như... hi hi hi
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  4. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    úi có lẽ mình có lời khuyên cho miuxu86 rùi hãy suy nghĩ cẩn thận về chuyện tình yêu và việc học hành của mình vì nếu đi xa sẽ nhớ người ở lại chuyện học hành sẽ rất khó ( đang thế mà )
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    BLACK EYED PEARS
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Ông lắm chuyện quá ông lănh nhăng với mấy đứa ở nhà rùi ông biến đi học thế thì ông để nó với ai he he thời gian của ông nhiều lắm lo gì ma kiếm được em nào nhớ giói thiệu nha
  6. XIII_9508

    XIII_9508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ông my_love8788 này ko hiểu hả Mnxu86 có nói đến tình iu đâu mà ông này khuyên thế. (Đọc kĩ trước khi khuyên nhé)
    Thi ĐH xong sẽ làm gì làm điều mình thích và mình muốn. Mà nghĩ làm chi cho sớm giờ tốt nhất là nên nghĩ làm thế nào tận dụng thời gian ít ỏi còn lại học cho xong mà đỗ vào ĐH. Thế thui có gì đâu.
    Còn my_love8788 thì đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa làm gì có phải ai cũng giống mình đâu mà nghĩ thế.
    Time có gì đâu khi bạn mong nó trôi nhanh sẽ cảm thấy nó trôi chậm và ngược lại. Và những khi nhìn lại thời quá khứ sẽ thấy thời gian rất nhanh. Còn ngược lại nếu nghĩ đến tương lai thì sẽ thấy thời gian hẵng còn dài (cả 1 đời người cơ mà :P)
    Nhưng rốt cuộc có nhanh hay chậm đâu time vẫn luôn trôi như thế mà thôi. Còn bạn nào sành điệu bảo nếu di chuyển với vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng thì thời gian sẽ khác thì chẳng nói làm gì nữa vì bạn làm được thế chắc.
  7. zero1302

    zero1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới thực sự ý thức được tình yêu cua mình và của người ấy . Thời gian trôi qua thât nhanh , cả anh và tôi cũng ý thức được việc của hai đứa .Học tôi rất sợ học khối A nhưng rồi vẫn phải cố gắng vì chính mình vì anh .Ôi thời gian xìn đừng trôi quá nhanh như thế hic hic

Chia sẻ trang này