1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

time_bề ngoài o phải là tất cả !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhcapuccino, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    time_bề ngoài o phải là tất cả !

    Xếp loại: R
    Thể loại: Tâm lý xã hội
    Ngày phát hành: 24/08/2006
    Độ dài: 96 phút
    Hãng phim: SpongeNước sản xuất: Hàn Quốc
    Đạo diễn
    Kim Ki Duk


    câu chuyện bắt đầu từ 1 cuộc hẹn của seh hee với jiwoo.
    Tôi vội vàng chạy đến chỗ hẹn thì vô tình va phải 1 phụ nữ bịt mặt áo đen và làm rơi vỡ khung ảnh trên tay cô ta.Tôi vội vã đi mua lại khung ảnh để đền lại cho nguòi phụ nữ nhưng khi quay lại thì người kia đã đi mất.tất nhiên là tôi cũng có đôi chút thắc mắc but muộn h hẹn nên vội đến wán cafe.Vừa ngồi xuống chưa kịp thở thì tôi đã bắt gặp ngay cái nhìn mê mẩn của jiwoo về phía cô phục vụ.Máu nóng lại dồn lên và được dịp tuôn ra khi cô phục vụ hỏi tôi muốn dùng j`,cục tức chưa dịu lại thì cục khác lại trồi lên,mắt tôi nhu hoa lên khi jiwoo có hành động quá thân thiện với cô gái vô tình đụng phải xe of anh.
    Cuộc hẹn trở thành 1 cuộc cãi vã và kết thúc bằng việc tôi vùng vằng bỏ đi.1 lúc sau jiwoo đến ,thực sự tôi đã rất giận nhưng khi nghe anh dỗ dành thì mọi ghen tuông trong tôi đã tan biến,chúng tôi lao vào nhau but những j tôi cảm thấy là jiwoo chỉ đang miễn cưỡng,cuộc tình trở nên nhàm chán cho đến khi tôi nói với anh ta hãy tuởng tượng tôi là cô gaí chiều nay.Jiwoo kêu rằng tôi thật điên rồ nhưng sự cuồng nhiệt trong lần sau đã khiến tôi tự dằn vặt mình,tôi o đem laị hưng phấn cho người mình yêu,dù tôi có 1 thân hình hoàn mĩ but tôi ại o có được 1 khuôn mặt xinh đẹp như cô gái đụng ô tô với jiwoo,o dễ thương và đáng yêu như cô gái phục vụ cafe,nhw ao cô gái khác mà jiwoo vẫn thường lén nhìn trộm khi đi cùng tôi.
    Nghĩ nhiều cũng đau đầu,tôi quyết định phải giữ cho được JW bằng bất cứ giá nào,có lẽ tôi sẽ xa JW 1 thời gian để thực hiện kế hoạch của mình.
    Sáng hôm nay tôi lại đến tìm seh hee thì bảo vệ toà nhà nói cô ta vừa chuyển đi hôm qua,đến chỗ làm thì đồng nghiệp kêu cô ta o đến .Hẫng hụt,hoang mang,o biết cái j vừa xảy ra là cảm giác bao trùm lấy tôi trong khoảng thời gian sau đó.
    Mải miết tìm kiếm but thật vô vọng , seh hee đã biến mất thật sự như chưa từng hiện hữu bao h trong cuộc đời tôi vậy.Tất cả chỉ còn lại là những bức ảnh chụp chung of chúng tôi.Cuộc sống nhàn nhạt cứ tiếp diễn cho đến 1 ngày kia,tôi gặp1 cô phục vụ mới trong quán cafe tôi vẫn thường ngồi,những cuộc nói chuyện vu vơ,vài cuộc gặp gỡ tình cờ khiến tôi và cô ta nhanh chóng thành đoi............Một câu chuyện tình với 1 kết thúc buồn .Tình yêu o thể dựa vào bề ngoài.Tựa đề phim cũng rất ý nghia,si kan có nghĩa là thời gian,đầu phim và cuối phim là 1 vòng tròn thời gian khép kín^^xem xong phim này trecon thấy hình như ô Kim nhà ta muốn phê phán mấy vụ giải phẩu thẩm mỹ đang nhan nhản ở korean[​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này