1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin ai? Ai tin?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongnt258, 10/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tin mình có một tình yêu
    Anh im lặng và thế thôi cũng đủ
    Dẫu lơ đãng mình vẫn là hai nửa
    Rồi một ngày anh đến sẽ thành đôi

    Tin ư?
    Tin 5 năm rồi nhưng mà đã nhận được gì?
    Tốt nhất chả tin ai làm gì hết :(
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đã từng tin...
    Những gì...
    Xuất phát từ trái tim
    Sẽ đến được với trái tim
    ...
    Cũng 3 năm rồi em nhỉ.?
    Vẫn nụ cười ấy
    Vẫn đôi mắt ấy
    Giờ tìm nơi đâu.???
    ...
    Thôi
    Có lẽ...
    Anh sẽ đi trên con đường ko có em
    Tạm biệt nhé .!!!
  3. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn lòng tôi mãi lạnh lùng
    cuộc đời con gái cứ lung tung
    đừng quen đừng biết đừng thương nhớ
    để mảnh trời riêng khỏi rối tung
    Mọi chuyện đa số đã tạm ổn, có đôi chút cô đơn, tìm đâu lấp nốt cho đầy đây?
  4. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mảnh trời đâu chỉ riêng 2 người
    Cuộc đời vẫn còn lặng lẽ trôi
    Em ở phương ấy anh nơi này
    Rồi ngày ngày vẫn đợi chờ nhau
    Đừng quen đừng biết đừng thương nhớ
    Những vẫn bật khóc từng đêm thâu
  5. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 -ngày 13 - một ngày - thật lắm chuyện buồn đến với mình, ghét cái ngày đấy thế ko biết hmmm
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Muốn được làm cơn gió
    Để hôn lên mái tóc
    Muốn được làm hạt mưa
    Để hôn lên môi ngọc
  7. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    :)
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    2 bác yêu nhau đi
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vậy đừng là bến nước
    Em đừng hoá con đò
    Ngày ngày tôi đứng đó
    Trông bóng em về đâu.???
    .....
    @ sĩ tử: chú lại lảm nhảm lung tung rồi,,,anh cho ăn đòn giờ
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Thuyền muốn đứng yên nhưng biển ko ngừng sóng
    Thế rồi...1 ngày thuyền tìm đến khúc sông êm đềm...

Chia sẻ trang này