1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin ai đây?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi nvt_italia, 21/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ ra có lần đọc được câu này (hình như nhận được qua offline message thì phải):
    "Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam vì người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo"
    Nổi tiếng với việc "nói một đằng làm một nẻo" ấy, VN đã khiến không ít các cường quốc phải dè chừng. Này nhé, các doanh nghiệp nước ngoài rất sợ làm ăn với doanh nghiệp VN vì những lời hứa không đầu không cuối. Các nguồn ODA và FDI cũng phải được cân nhắc trước khi được rót vào VN. Nông sản và hải sản VN xuất sang nước ngoài cũng luôn đựơc "ưu tiên" quan tâm, chăm sóc đặc biệt trước khi đưa vào thị trường nước bạn...
    Nhưng đấy là chuyện của VN với thế giới, vậy còn người VN với người VN? hẳn là sẽ khác rồi, cụ thể là sự việc... còn dối dắm hơn nhiều, quan quan dân dân, chủ chủ tớ tớ, trên trên dưới dưới chẳng thể phân định rạch ròi! Có điều chỉ biết rằng dưới thì không tin trên, trên bảo dưới lại không nghe...
    Các bác ở "trển" thường đưa ra khẩu hiệu "nói phải đi đôi với làm" nhưng thực tế thì giữa nói và làm của các bác ấy chẳng có dây mơ dễ má gì với nhau cả .
    Thiết nghĩ, nếu ai không đủ khả năng thay đổi (vẫn đang chờ) thì cũng nên tập thích nghi với nó, chứ cứ để cục tức nghẹn nơi cổ thì chỉ tổ khó chịu chứ phỏng có ích gì ?!?!
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 28/08/2008
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ cảnh sát sợ dân như cọp,
    Ở Trung quốc dân sợ cảnh sát như bố,
    Ở Việt Nam chẳng thằn nào sợ thằng nào, mày dám bắt tao à, đợi tý (rút điện thoại ra) "Anh, em gặp sự cố nhờ anh một lời".
    Mie, biển số xe đã có xanh, đỏ, trắng thế mà lúc có thằng đi xe biển trắng vị fạm luận jao thông bị jữ xe. hắn mới nói câu "xem lại biể số đi" anh cảnh sát ngậm ngùi chia sẻ với cấp trên ''''''''anh ơi biển thượng ạ" cấp trên "đi nhé lần sau đừng fạm luật"
    Hôm trước về quê đăng ký trả sau cái số điện thoại, theo quy định của Vinaphone, hộ khẩu ở đâu thì đăng kí ở đó (thế còn chó jì là di động nữa) thế mà chúng nó biết mình làm ở Hà Nội rồi nhất định không cho đăng kí. Thế là đành ngậm ngùi đăng kí tên người khác.
    Nói cho vui vậy thôi chứ không thể than vãn ở ..........
    Được quocanh_uk sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 28/08/2008
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

     
    Nghe chú QA nói tự nhiên anh nhớ ra chiện này do bà già anh kể lại, nghe cũng ngứa tai thật, tiếc là lúc ấy mình không ở đó, nếu không chắc đạp mấy phát vào mõm cái thằng ấy.
    Chả là đận ấy ở quê, phát động cái phong trào quyên góp ủng hộ cái mịa gì đó, tất nhiên nhà anh ba đời cán bộ, đời nào phải đợi đến lúc cái thằng ranh cán bộ Đoàn đến thu tiền thì mới nộp, ông bà già anh với tinh thần cách mạng đầy mình nên đã ra ủy ban xã nộp trước mịa nó rồi. Vậy mà ....., nói thế nào cái thằng nhãi ranh cán bộ Đoàn kia nó vưỡn điếu chịu, nhưng mà nó kiên cường thế điếu nào bằng ông bà già anh cơ chứ. Điếu thu thêm được đồng nào, trước khi đi nó buông một câu ?oÔng bà phải đợi đến khi nào con cái nó có việc gì về xin giấy tờ ở ủy ban xã mới sáng mắt ra?, ....., như thế là nó ngầm đe dọa sẽ làm khó nếu sau này có việc gì phải nhờ cậy đến chính quyền đây. Ấy nó mới là cái thằng cán bộ đoàn mà đã ngấm cái tinh thần hành dân như thế rồi đấy, thử hỏi những thằng có quyền khác thì sao? Hỏi cũng đã là trả lời.
    ...., ấy là ở quê, toàn là người làng sống với nhau hàng mấy trăm năm nay, nên biết rõ nhau từng li từng tí mà còn thế đấy. Chứ ở thành phố, hay ở những vùng đô thị mới, dân nhập cư đông thì điếu biết chúng nó còn hoạnh họe cỡ nào. Thằng bạn anh học chưa hết lớp 9, dạt vào nhà người quen ở một huyện vùng xa tỉnh Đồng Nai xin làm công an xã, hay còn gọi là dân quân du kích mịa gì đó, sau học hành bổ túc, rồi học thêm lớp ĐH tại chức rồi chạy chọt thế điếu nào lên chức chủ tịch xã lúc mới ở độ tuổi 27 mới mấu. Thế là ....., tha hồ tác oai tác quái, gặp ai cũng tinh tướng (tất nhiên là gặp anh đầu trần thì nó vẫn tắt đài). Sau vài năm vơ vét, cộng thêm cái tật gái gú, cộng với việc nó ngu đến nỗi nó cứ tưởng nó là ông giời, thích làm gì thì làm, về nhà đối xử tệ bạc với vợ, sau đó đòi ly dị, mà vợ nó lại là con gái cưng của bí thư huyện ủy, thế nên việc nó tạch là điều tất nhiên!
     

    được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 22/09/2008
  4. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ặ L!t cỏằƠ, giĂ dỏĐu xuỏằ'ng dặỏằ>i 90$/ thạng mà sao giĂ xfng vỏôn cao thỏ nhỏằ???? Đưu thỏƠy "theo giĂ thỏằ< trặỏằng" 'Âu cỏÊ!!!
    ỏằo, trót mua cao nên không giỏÊm 'ặỏằÊc, thỏ nhỏằng lúc "trót" mua thỏƠp nhặ bÂy giỏằ thơ làm thỏ 'ưu nào nhỏằ????!!! Lúc 'ưu nào câng kêu lỏằ-, lỏằ- thỏ thơ fn bỏng vỏằ thạng dỏĐu à??? Công nhỏưn hài!
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Đấy là giá của thị trường New york, còn VN ta thì phải mua ở nơi nào có giá cao cơ, mà phương tiện vận chuyển xăng dầu lại chạy bằng xăng dầu ở VN nên giá cao là phải. Cộng thêm chi phí cho các quan chức trong ngành cùng bộ bậu xậu chấm mút vào ăn chơi trác táng thì lỗ là phải rồi. Phải không các bác.
  6. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí lại chuẩn bị nộp tiền bảo kê đi thôi:
    Dù bị phản đối vẫn phải thu phí lưu hành xe
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/10/3BA072EB/
    Trao đổi với VnExpress.net chiều 6/10, Cục phó Cục Đường bộ Nguyễn Văn Thanh cho rằng, "Nếu đời sống khó khăn thì tại sao anh lại có ôtô, xe máy?"
    Giả sử con cún nhà anh biết nói tiếng người mà hỏi cái câu tương tự như câu anh bôi đỏ trên kia thì đảm bảo anh thịt ngay vì cái tội ngu.
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Bàn chuyện thời sự ah. Tin thế quái nào thiên hạ được. Các bác ấy được trả xiền để nổ mà. Ai mà biết sự thật nó cách xa mấy cái lời nói ấy bao nhiêu, chắc phải tính đến nửa vòng trái đất. Bảo cái gì đó kinh doanh lỗ mà sao cứ đâm đầu lao đầu vào kinh doanh, mà xây biệt thự, mà mua dăm bánh...
    Đừng ca thán, và tự hỏi nếu mình ở vị trí ấy mình có nói thế ko đã chứ
  8. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Để cụ này nói thay vậy. ***

Chia sẻ trang này