1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin bài về buổi giao lưu các CLB Dancing tại sàn Lí Nam Đế chiều chủ nhật 14/4/2002. Một buổi giao l

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ANH_PHA_ROI, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tin bài về buổi giao lưu các CLB Dancing tại sàn Lí Nam Đế chiều chủ nhật 14/4/2002. Một buổi giao lưu vui vẻ, thân mật đã đ

    Buổi giao lưu các CLB dancing đã diễn ra vào 14:30 tại sàn Lý Nam Đế chiều Chủ nhật 14/4/2002 và kết thúc vào lúc 15:30 được đánh giá là một buổi giao lưu thật thân mật vui vẻ và .... chưa đủ đáp ứng được sự vui vẻ của mọi người. Tiếc là không có thêm ... zài ziờ nữa nhỉ! Để một số thành viên không có điều kiện có mặt biết nội dung buổi giao lưu , phóng ziên APR sẽ tường thuật sơ lược để mọi người đỡ thèm. he he....

    Không khí nửa nóng nửa lạnh của buổi chiều không ra xuân mà cũng chưa tới hè không ngăn cản được sự có mặt của khoảng hơn 50 thành ziên. Mọi người đến từ nhiều nơi với thành phần chủ yếu là 5 câu lạc bộ:
    1.CLB tháng 8 của anh manhcuong
    2.CLB HYC của anh Tedison
    3.Flying Dragon
    4.A9 - CLB Haibatrung
    5.Finlandia - TDC
    Buổi lễ mở màn với sự ra mắt các thành viên của 5 CLB. Mọi người chào đón nhau bằng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhóm CLB HYEC của anh TEdison là nhóm có số lượng thành viên đông đảo nhất-mà tui (phóng viên bài viết này)là một thành ziên trong số họ Nhóm CLB TYC-Finlandia là nhóm có số lượng thành viên đông thứ hai.
    Không khí của sàn nhảy được đốt nóng bằng điệu nhảy cha cha. Theo như nhận xét sơ bộ chưa qua khảo sát thì các bác nhóm trưởng, các zị lãnh đạo là những người nhảy hăng hái nhất. Họ hoà mình vào các điệu nhảy nhiệt tình còn hơn cả các vận động viên dancing sport quốc tế đi dự thi. Điều này ANH_PHA_ROI xin khẳng định là đúng. Bác nào không đi thì cũng tiếc thật không chỉ bởi âm nhạc rất hay, các thành viên rất zui zẻ nhiệt tình ..... mà còn bởi sự dẫn chương trình rất sành điệu của chàng speaker trẻ tuổi mà ANH_PHA_ROI chưa biết tên. Hăng hái, không cầu kỳ, ... và nói như thợ của nhân vật không thể thiếu được này góp phần rất lớn vào sự thành công của buổi giao lưu.
    Tiếp đó mọi người đã có dịp làm quen với nhau và hoà mình cùng các điệu nhảy Mambo, Tango,...
    Sau những điệu nhảy sôi động, để mọi người có thời gian nghỉ xả hơi giữa giờ là một trò chơi nho nhỏ : Disco quanh chiếc ghế! 7 thành viên đến từ các CLB gồm 3 nam 4 nữ đã tham gia. Các thành viên cùng nhảy quanh 6 chiéc ghế hết nhạc ai không có ghế là bị loại. Số ghế sẽ bớt dần cho tới khi chỉ còn 1 người cuối cùng trong 2 người còn lại ngồi được vào ghế và nhận phần thưởng là .... một nụ hôn của anh chủ tịch?? Anh Fin lời quá !!!! May cho anh là không phải là cậu con trai chiến thắng đấy....
    Những điệu nhảy Samba, Van,Bebop, Rhumba đã kết thúc một buổi giao lưu thân mật giản dị mà nhiều niềm vui. Theo sự nhận xét riêng của ANH_PHA_ROI thì bác TEdison đáng được bình bầu là người đàn ông vất vả nhất ngày. Bác TE không chỉ nhảy, đi mời các bạn nhóm khác và cả nhóm của bác (nữ hơi bị đông),...., mà bác còn phải đảm nhận công việc đi gặp từng người với nụ cười rất friendship mà chỉ có ai đi mới biết bác vất vả ra sao. Miễn hỏi thêm !!!

    Theo nhận xét của ANH_PHA_ROI -người được bình bầu là nhân vật mới và củ chuối nhất 7x thì buổi giâo lưu rất tuyệt trừ việc quá ngắn. Sự lo lắng của ban tổ chức là thừa vì số lượng thành viên tham gia khá đông đảo và vượt cả dự kiến. Đề nghị ban tổ chức tiếp thu ý kiến của phóng viên và lần sau tổ chức thì cho thời gian nhiều hơn nữa.
    Do phải đi làm công việc viết bài nên phóng viên phải đi về sớm để update thông tin này. Chắc còn nhiều thành viên cũng đồng cảm với ANH_PHA_ROI nên họ ở lại cùng chơi tăng 2 cho bõ .... Tiếc quá giá mà tui cũng được ở lại nhỉ !!!!

    Riêng về bản thân:
    Hôm nay ANH_PHA_ROI mới có dịp gặp mặt các nhân vật như chị Mit, anh Chitto, anh TEdison ..... và các vị lãnh đạo cũng có dịp xem nhân vật củ chuối nhất 7x. Ngay cả ANH_PHA_ROI cung không ngờ. Cứ tưởng bác Chitto là một người to béo, đeo kính dày cộp,.... chị Mit là người tròn như quả mit và ..... cũng đeo mục kỉnh nhưng hoá ra hoàn toàn không phải. Anh Chitto trông ra lại hiền lành còn chị Mit thì ..... đáng yêu wá và hoá ra là người quen cả. Các bác thông cảm nghe, ANH_PHA_ROI rất quí mến các bác và sẽ ủng hộ các bác nhiệt tình trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Vi va các bác nhiều nhiều


    HẠNH PHÚC LÀ SỚM ĐI TÁN GÁI, CHIỀU VỀ GÁI TÁN.




    Được sửa chữa bởi - ANH_PHA_ROI vào 14/04/2002 18:07
  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú nhóc quậy đã kịp tường thuật lại buổi giao lưu chiều nay. Qủa đúng là thời gian hơi ngắn so với sự chờ đợi cả tháng của mọi người (từ 14:30-15:30), hơn nữa lại có gần một nửa thành viên đến muộn, sau giờ khai mạc, mặc dầu đã trừ hao 30' giờ cao su của mọi người.
    Đây là buổi giao lưu thử nghiệm đầu tiên với mục đích chính là cho tất cả mọi người biết nhau, làm quen và lấy đà cho các lần giao lưu tiếp theo với nội dung phải phong phú hơn và dài hơn.
    Có được buổi giao lưu hôm nay Fin phải cám ơn trước hết Tedison, Mit, Bosch và Quốc Việt. Không có 4 bạn này thúc giục thì có lẽ mình đã định thông báo hoãn sang hôm khác vì đang bận công tác qúa, không có thời gian chuẩn bị, đến mãi thứ 6 mới Post bài lên hò hét mọi người. Và cuối cùng hôm nay số lượng thành viên tham gia đã vượt dự kiến của Ban tổ chức (55 người) đến từ chủ yếu 5 CLB như AnhPhaRoi đã nêu (chú nhớ đánh chính xác tên của CLB TDC (TTVN Dance Club ). Như vậy là dân nhảy chúng ta qủa là rất "máu" gần như mọi người đều đến hết chỉ trừ có nhóm của ThangNikc và Rồng Bay (chắc không lên mạng xem). Thank you all! Hy vọng lần sau mọi người tiếp tục phát huy tinh thần này, nhưng cố gắng chính xác về giờ giấc một chút. (Hôm nay Ban Tổ Chức xin biểu dương CLB HYEC của bác TEDISON vì đến rất đúng giờ, chính vì thế đã làm cho lo lắng của BTC giảm đi khi mở đầu buổi giao lưu).
    Tên của anh chàng Speaker là Hoàng Nam, ca sỹ của chúng ta, sắp tới sẽ hát ở đêm Ấn tượng khó phai, hy vọng mọi người sẽ đến cổ vũ.
    Buổi giao lưu tuy ngắn nhưng cũng đã để lại ấn tượng tốt cho chính sàn Lý Nam Đế. Chị Quang giám đốc CLB đã mời chúng ta sắp tới hợp tác với Lý Nam Đế để tổ chức đêm giao lưu kỷ niệm 30/4, nhất là các màn trò chơi. Đề nghị mọi người cho ý kiên.
    Bây giờ chúng ta nên bàn tiếp sắp tới nên luyện tập và giao lưu như thế nào.
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hihi... hôm qua vui quá quá là vui, tiếc rằng em vừa là kẻ đến muộn, lại vwà là kẻ về sớm. Nhưng không sao, dù thế nào thì cũng đã có 01 buổi chiều vui vẻ. Mà sao mình không chơi tiếp hôm 30/4 này nhỉ?
    Đi đê các bạn ơi !!!






    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 15/04/2002 05:05
  4. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vất vả cho bác Fin quá. Tuy nhiên cuối cùng thì buổi giao lưu đã thành công mỹ mãn. Mà bác Fin hôm ấy nhảy cũng máu đây nhỉ.
    Chỉ tiếc là còn mấy nhóm còn lại không hiểu sao lại không thấy có mặt??
    DMC
  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã giúp cho buổi giao lưu hôm qua thành công, chắc chắn vẫn có những điều chưa được ưng ý lắm mong mọi người góp ý và bỏ qua nhé.
    Nhân đây em cũng xin đính chính với mọi người, có một sự nhẫm lẫn nho nhỏ trong cách gọi tê câu lạc bộ ạ. TDC là tên chung cho tất cả các câu lạc bộ dancing có tham gia TTVNOL, còn TDC mà hôm qua được giới thiệu thì chỉ là 7x-dancing thôi ạ. Mong mọi người đừng nhầm lẫn nhé
    To Fin: cám ơn bác nhiều lắm lắm, bác vất vả thật đấy
    To APR: hôm qua vui thật, hoá ra là người quen cả, thế mà không nói trước hi hi... nhưng mà quen gì thì quen nhé, nếu cậu còn quậy nữa thì đừng trách chị mit..."đáng yêu" he he he . Cám ơn bài tường thuật rất kịp lúc nhé, hẹn gặp lại.
    To Quocviet: hôm qua có thấy nhảy nhót gì mấy đâu mà còn hô hào to thế.
    To Bosch: mải mê với các thành viên mới à, sao chẳng thấy post bài gì cả thế?
    Mit@
    I believe I can fly
  6. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chà ý kiến của Bác Fin tuyệt vời. Lần sau mà có đi giao lưu nũa thì em xung phong cho CLB Tháng Tám đầu tiên.
    Mà Bác phải thông báo nhanh "nhên" đấy. Không thì lịch ngày 30/04 là kín kẽ đấy ạ.
    Ngocxanh
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bà con máu mê quá 30-4 lại tiếp tục hả các bác, nhưng muh hôm đó đông lắm chẳng chen nổi đâu ạ. Hic hic các bác xem xét lại chứ cái thân còi cọc của em làm sao mà dám ra đấu bò vào mấy hôm đó ạ
    Mit@
    I believe I can fly
    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 16/04/2002 14:55
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thông báo 30/4 TDC định đi chơi xa. Đăng kí và cho ý kiến
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay

Chia sẻ trang này