1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buô??n: Tinh_yeu_tre_con - Một tha??nh viên TTVN bị sát hại - 9h30 nga??y mai 80 family sẽ đ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 31/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Tin buô?n: Tinh_yeu_tre_con - Một tha?nh viên TTVN bị sát hại - 9h30 nga?y mai 80 family sẽ đi viếng!

    Đọc tin na?y trên Tin tức VN, không ngơ? lại la? một tha?nh viên cu?a TTVN
    Lêf viếng TYTC được tổ chức vào lúc 9h thứ hai 1/11 tại Nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng
    9h30 sáng mai 80 family sef đi viếng, tập trung tại cô?ng số 5 rần Thánh Tông mong mọi người đến đông đủ
    Chị 1209: 0913063597 (chị Diệp)


    ________________________________________________

    [​IMG]

    Khoảng 11h30 ngày 28.10, Nguyễn Thị Phương Anh, sinh năm 1985, sinh viên năm thứ 2 ĐH Mỹ Thuật công nghiệp được phát hiện đã chết trong phòng trên tầng 2, nhà riêng tại phố Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa.


    Vào lúc 11h30, bạn trai của Phương anh là Hùng đến nhà chơi, thấy cửa tầng một mở toang, anh Hùng gội nhưng không có ai trả lời, khi lên đến tầng 2 thì phát hiện Phương Anh nằm bất động trên sàn nhà, đầu có vết máu. Hùng đưa Phương Anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng bệnh viện xác nhận nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.


    Khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân bị hung thủ bóp cổ, đập đầu vào chân ghế, tại vùng thái dương phải có 3 vết thương gây rách da, vỡ dập xương thái dương phải, dẫn đến chấn thương sọ não.


    Bước đầu xác định đây là một vụ giết người cướp của. Sau khi sát hại nạn nhân, thủ phạm đã lấy đi một xe Dylan màu đỏ, biển kiểm soát 29P8-0068, 1 điện thoại di động Nokia và một máy ảnh kỹ thuật số hiệu Sony.


    Một nhân chứng ở trong ngõ cho biết, khoảng 10h45, khi đang đứng ở trong ngõ, có một đối tượng nam đi chiếc xe Dylan màu đỏ phóng rất nhanh từ hướng nhà nạn nhân ra. Nhân chứng này khẳng định đó là chiếc xe của nạn nhân do chị Phương Anh sử dụng chiếc xe này hàng ngày. Một người khác cho biết trước đó, có nghe tiếng động mạnh trên nền nhà nhưng không nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân nên không để ý.


    ________________________________________________​




  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật
    giưfa thanh thiên bạch nhật ma? nó lại dám nha?y va?o nha? giết ngươ?i cướp cu?a.
    Thôi
    Cha?o bạn, yên nghi? nhé, ngươ?i không quen.
  3. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa post bài chia buồn với gia đình cô bé trong topic thông báo của diễn đàn chung của TTVN. Rockid chủ trương này anh rất ủng hộ. Lại một bông hồng trắng của TTVN nữa ra đi. Buồn nhỉ??? Toàn những chuyện nặng lòng thôi.
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Nguyễn Khắc Điệp, là thủ phạm gây ra vụ giết người cướp của xảy ra tại phố Lương Định Của ngày 28.10 vừa qua.
    Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Điệp (1982, nguyên quán Sơn La, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, sinh viên vừa tốt nghiệp năm 2004) bước đầu khai nhận, khi đến chơi nhà em Phương Anh (1985, nhà 7, ngõ 9, phố Lương Định Của, Kim Liên); lợi dụng lúc Anh không để ý, Điệp dùng búa đập vào đầu nạn nhân dẫn tới tử vong. Sau đó, Điệp lấy đi xe máy Dylan, một máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động của người bị hại.

    Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khắc Điệp về hai tội, giết người và cướp tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.
    Kẻ gây ra tội ác thì đã bị bắt , tiếc cho một mạng người bị chết oan uổng , chẹp , còn trẻ quá !
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    .....................................
    :( Sorry to hear that.....
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng sợ....Bắt được thằng này thì có lẽ phải tử hình mấy lần mất.
    Mình cũng xin được gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân.Tinh_yeu_tre_con ơi! cho dù bây giờ bạn có ở rất xa nhưng bạn sẽ vẫn sống mãi trong tâm tưởng của chúng tôi.Chúng tôi sẽ luôn và mãi mãi nhớ đến bạn...
  7. viet_thuy1978

    viet_thuy1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn, hôm nay là ngày quan trong nhất của đời tôi, không thể đến viếng bạn được, ai đó đi hãy đặt lên quan tài bạn một bông hồng trắng và thắp cho bạn một nén nhang hộ tôi nhé.
  8. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Buồn

Chia sẻ trang này