1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn ! anh Nông Dân đã từ trần ngày 4/7/2007. BOX Thái Nguyên cảm ơn tất cả mọi người đã giành t

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em vừa từ TN về. Đám tang anh ấy kết thúc thì trời đổ mưa. Các mem TTVN ra về trong mưa gió. Hơn 30 thành viên đã lên chia buồn cùng gia đình anh NDân. Hi vọng anh ở bên kia được an ủi đôi phần...
    Nhìn em gái và mẹ anh ấy, thực sự đau xót không thể nào kể xiết...
    Cuộc sống thật mong manh quá.
    Kính viếng hương hồn anh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 05/07/2007
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá phải không???
    Nhưng sao lại thế, đời người sao ngắn ngủi thế anh ơi!
    Anh còn trẻ quá, anh còn bao nhiêu điều chưa biết, vậy mà anh đã phải sang thế giới bên kia vì một tai nạn mà chẳng thể tin nổi.
    Xin chia buồn cùng gia đình và Box Thái Nguyên.
    Chưa biết, chưa quen, chưa một lần gặp mặt, nhưng chúng ta cùng chung một địa chỉ: http://www.ttvnol.com
    Hãy yên nghỉ anh nhé, bên đó anh sẽ được siêu thoát tất cả mọi điều.
    Vĩnh biệt!!!
  3. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt box Quảng Ninh và Hạ Long, chia buồn Box Thái Nguyên anh em!
    Xin đc gửi một nén hương trước linh cữu anh!
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của anh Định.
    Cầu mong anh được an nghỉ nơi cửu tuyền.
    Mong gia đình và bạn bè anh sớm vượt qua được đau thương, mất mát này.
  5. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với gia đình bác Nông dân và chia buồn với box Thái Nguyên....................... Chưa một lần gặp mặt, chỉ bít bác qua những pm ................................... Đột ngột và hok tin nổi.................
    Được mickeymouse_0280 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 06/07/2007
  6. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    KBC members cũng xin gửi lời chia buồn tới gia đình anh NÔNG DÂN, cùng toàn thể bạn bè, thân quyến của ANH,
    Cầu mong ANH được thanh thản ở cõi vĩnh hằng,
  7. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chia buồn tới gia đình bạn Định và box Thái Nguyên
    Đọc tin mà ko tin vào mắt mình nữa
  8. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay em cũng mới nhận được tin này chưa kịp viết jì vì vội đi làm .Thấy sợ con đường về tn quá .......
    Xin được chia buồn cùng gia đình Nongdanhiendai81 và box Thái Nguyên
    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 05/07/2007
  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Mình được biết tin này hơi muộn vì mỗi khi vào Box Thái Nguyên chỉ để ý phần các topic phía dưới. Thật là một tin vô cùng sốc đối với mình, một thành viên của Thái Nguyên đã vĩnh viễn ra đi!
    "Xin vô cùng thành kính chia buồn cùng gia đình và những người thân của bạn ND81!"
    Xin một lần nữa cảnh tỉnh bản thân mình, thành viên của box Thái Nguyên, thành viên của TTVNOL và tất cả mọi người cố gắng chung sức làm sao bớt được những tai nạn thật vô cùng thương tiêc như vậy đi!
    Nghiêng mình kính cẩn trước hương hồn bạn!
    Được mickeymouse_0280 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 06/07/2007
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ về HN !
    Sáng náy anh Thanh báo tin..em tưởng anh ý đùa..hỏi lại anh ý "ĐỊnh nào cơ anh? " Ai có thể chết chứ anh trai em sao mà chết được...vớ vẩn...Đùa em kiểu này em quuyết ko nhìn mặt nữa...
    Anh nằm đấy...bên trong chiếc áo quan đấy...em không đồng ý như vậy đâu nhé...ko chơi trò này đâu...anh có dậy ngay không thì bảo...đồ đểu...
    Anh ơi...sao em gọi mãi mà ko dậy thế...để em khóc thế này mà chịu được à...có dậy ngay ko thì bảo nào...ức chế lắm rồi đấy nhé...
    Em vẫn còn đang giận anh vụ đấy...lần cuối cùng gặp anh em vẫn tức anh mà....anh còn phải tạ lỗi với em = 1 vụ em cơ mà...Mà này...anh em mình hẹn nhau đi thăm a ấy...em vẫn đang xúc tiến vụ đó...cố lấy hết tinh thần...Không có anh đi cùng em sao đủ can đảm chứ...Còn nữa...anh phải tiễn em đi nữa chứ...anh phải nhìn thấy em thực hiên ước mơ của em và thành công rực rỡ như thế nào chứ...Em sẽ cho anh lác mắt cơ mà...Em muốn ngày em lên đường anh phải có mặt ở đó...nháy mắt...chào em...gọi em = "em gái" bằng "cô"...và em cũng muốn ngày em trở về thấy anh đứng đó...đón em...nhìn em đầy tự hào và ngưỡng mộ nữa...hehe...Nhớ không...Anh dậy ngay ko em dùng bạo lực đấy....
    Anh ơi...mọi khi em buồn, em khóc, em sụp đổ...anh đều mắng em "không giống như em, không phải là em gái của anh"...Sao giờ em khóc thế này mà anh chẳng mắng em đi...dậy mà mắng em đi anh...em muốn anh mắng để em còn mắng lại chứ...Bao nhiêu người gọi anh đây này...kiêu vừa thôi chứ....Anh trai em học đâu cái thói xấu này ở đâu thế hả???!!!
    Anh tin anh Trung...em biết rồi anh ạ...Dậy ngay để em còn tâm sự chứ...đang ức chế lắm đợi anh dậy để trút vào anh đây...Em cũng tin anh ấy...em gái anh mà lại...luôn chọn đúng người tốt thôi....Dậy đi anh...đưa em đi...và để anh ấy có dịp được xin lỗi anh trực tiếp chứ...Anh phải đón anh ấy ngày trở về...Anh phải bên cạnh anh ấy động viên anh ấy làm lại chứ....Anh bảo anh ấy có tài mà...Dậy ngay...CÙng em đến với anh ấy...EM trai và em gái đang đợi anh đây này....Ngủ nhiều béo đấy...chị em lại ko thèm yêu nữa thì...
    Ơ hay...sao người ta lại đưa anh đi như thế này...không được đâu...Em không đồng ý để anh nằm lẻ loi ngoài này thế này được....không được...sao lại thả đất lên anh thế kia...không được thế đâu...đừng mà...Bao nhiêu điều anh hứa với em...phải thực hiên chứ...làm anh mà thất hứa thế kia à...Đồ tồi...Anh dậy ngay...dậy ngay cho em....ANh không tốt....
    Em đang tính sắp sinh nhật em rồi...phải bắt anh mua cho em hoặc bánh gatô thật to hoặc là tất cả các loại kem em muốn...Hehe...quả này anh chít với em nhé...Kế hoạch của em hoàn hảo lắm...SAo anh lại thế này chứ...Không được trốn...Anh ki bo tiếc em cái bánh gatô à...Không được...về ngay lập tức cho em....
    Anh...em đau mắt quá...em biết...em hứa...em sẽ thực hiện được ước mơ của em..nhất định sẽ thực hiện được...Em sẽ du học...Em sẽ thành công...Em sẽ là chính em và cao hơn nữa...Anh không "bảo ban" em nữa thì em sẽ tự bảo ban em vậy...giận anh luôn...Anh này...EM cũng sẽ chuyển lời anh đến anh Trung ...ANh luôn tin tưởng và yêu mến anh ý...Em nhất định sẽ đến thăm anh ý...EM đủ can đảm rùi anh ạ...Nhờ anh đấy...giờ thì lại hết giận anh 1 tí tẹo rồi....EM gái anh mà...hiền lắm !
    Báo cho anh biết...em khóc anh hôm nay thôi... từ mai em không thèm khóc nữa...Vì em biết nếu em khóc anh lại bảo em không mạnh mẽ như đã từng...anh bảo em "ko phải là em gái anh"...Mà em có mạnh mẽ đâu...nhận vơ...Nhưng em hứa...ko khóc nữa...EM lau nước mắt rồi anh ạ...Đang cười nè...anh nhìn thấy chưa...Xinh không nào ??? Quá xinh ! Em gái anh mà lại !Now I''''m OK ! Em sẽ sống...sống tốt như anh muốn và hi vọng ở em...Giờ em sống cho cả anh nữa nhé...được không...không cho em cứ lấy...hì...EM bước tiếp đây anh ạ...ANh ở nơi ấy...nhớ luôn nhìn em và mỉm cười hiểu chưa hả ?? Vì em sẽ luôn cười mà...Cười cho cả phần của anh nữa đấy....
    Anh ơi...em đang đi...tự tin bước một bước...về phía trước !
    Được Kj3u_Ljnh sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 05/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này