1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn ! anh Nông Dân đã từ trần ngày 4/7/2007. BOX Thái Nguyên cảm ơn tất cả mọi người đã giành t

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thachsanh123

    thachsanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia quyến và Box Thái Nguyên.
  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vừa ở nhà B về. B nói giờ B biết tin vào điều gì đây?!Nhưng không anh ạ, em thì không thế, em tin anh còn sống. Anh có biết không, mấy ngày hôm nay em đã không còn thiết tha làm việc gì nữa dù trong thâm tâm em đã tự nhủ phải cố gắng làm những gì anh vẫn mong muốn.Hàng trăm, hàng nghìn lần em mong ngày ấy chưa từng đến, em mong em chưa từng sinh ra trên thế giới này. Anh có biết không, với em anh là những gì tốt đẹp nhất mà em muốn hướng tới. Em biết rồi, anh lại nói anh mà là T thì anh sẽ ghen đấy, nhưng anh ah, T hiểu em mà. Sau ngày em và T xuống thăm nhà anh thì anh đã trở thành thần tượng của em rồi, vậy mà ngày sinh nhật em lại là ngày anh đi. Em không bao giờ quên giây phút ấy, lần cuối cùng em được gặp anh. Em sẽ cố gắng không khóc nữa, em cũng hứa với T như vậy nhưng đến giờ đấy em lại không thể... Có lẽ em cũng là người cuối cùng anh nói chuyện, giờ đấy em cũng không thể...Anh có biết lúc gặp anh em đã vui như thế nào không, T đã nói dối em là T không về nên em buồn, nhưng gặp anh, anh lại dặn dò em, anh lại khuyên em không nên làm T mệt mỏi, em đã hạnh phúc vì có một người anh trai tuyệt vời, em không thể ngờ đấy là lần cuối cùng em gặp anh.Em mong muốn đánh đổi tất cả đẻ lấy lại anh, thậm chí nếu ngày hôm ấy nhất thiết phải có một người ra đi em cũng muốn đổi lại người ấy là em chứ không phải là anh. Em không chấp nhận điều ấy, anh còn sống, anh luôn sống. Anh có nhớ tối hôm đó lúc gọi điện cho em anh đã nói gì không? Em đã bóc hết quà nhưng chẳng có thứ gì dùng cho con trai cả nhưng em tìm được một thứ có thể chia sẻ cùng anh, mai em sẽ đọc truyện CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM cho anh nghe nhé. Anh biết em đang nghĩ gì không? Từ giờ trở đi sinh nhật em sẽ là ngày của anh, anh trai ạ. Cái mong muốn ích kỷ là có tất cả mọi người ở bên trong ngày SN đã không còn tồn tại nữa rồi, em muốn tất cả mọi người quên ngày ấy đi. Anh ah, lúc em buồn, lúc đi thi về em sẽ nói chuyện với ai???
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    các anh chị ơi.Anh Định không đi đâu cả anh ấy vẫn sống trong trái tim mọi người phải không nào? Tất cả hãy cố gắng lên.Hãy tin anh ấy luôn ở bên mọi người. Anh không bao giờ chết cả mà sẽ sống mãi trong em, chị B, anh Q, ...và trong tất cả chúng ta phải không?
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và các bạn Thái Nguyên. Lâu quá mới lại quay lại những nơi thân quen của ngày xưa, vào Thái Nguyên có một tin thật buồn. Cầu mong nơi xa bình yên, nơi đây vẫn có thật thật nhiều người luôn nhớ đến một người bạn đã đi xa.
    Hãy lưu lại mãi mãi trên danh sách những người quản trị điễn đàn này tên nick của bạn ấy để tất cả chúng ta luôn nhớ đến bạn ấy và vẫn luôn nghĩ bạn ấy đang ở cạnh hcúng ta nhé.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 08/07/2007
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Gia quyến và Box Thái Nguyên.
    Sinh - Tử luân hồi. Cuộc sống đôi khi thật nghiệt ngã...

    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 08/07/2007
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    anh ơi
    em vẫn trêu gọi anh là anh Nông dân hiền dại,anh chỉ cười thôi
    anh hiền lắm,hiền như 1 ng anh lớn với cô em út vậy
    và anh cũng dại,dại lắm khi anh đi trong đêm tối như thế...
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 08/07/2007
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chưa gặp bác này bao giờ mặc dù đã tham gia ttvn lâu roài. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình bác.
    Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 08/07/2007
  8. toonrock

    toonrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Mong hương hồn anh được an nghỉ nơi chín suối , gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình !
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 08/07/2007
  9. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    ND ơi, có biết ta nhớ nhà ngươi lắm không???
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỮng hờ với mọi thứ, vô hồn, chán nản, chả thiết làm gì. Đấy là cam r giác của anh đấy, Định biết ko? Một người không fải thân thích của anh nhưng sao anh vẫn bị cái cảm giác như mất một người em thân cận thế này. Chắc chỉ em hiểu thôi, Định à.
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 08/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này