1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn ! anh Nông Dân đã từ trần ngày 4/7/2007. BOX Thái Nguyên cảm ơn tất cả mọi người đã giành t

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hãy khóc đi, khóc đi cho lòng nhẹ nhàng..........
    Vẫn biết ko có sự kết thúc, chỉ có sự bắt đầu, vậy mà..........vẫn cứ buồn!
    Vẫn nhớ, vẫn gọi tên anh dù biết chẳng làm anh trở về!
    LT biết tin anh muộn quá! Hôm nào còn thấy tiếng điện thoại của anh vậy mà.....1 lần ko có tín hiệu, LT cũng chẳng hoài nghi điều gì, chỉ nghĩ: có lẽ....anh đã thay sim khác! Quả thật bây giờ LT sợ tín hiệu " ko liên lạc được" từ điện thoại lắm!
    Anh à, trước kia LT vẫn...ngại ngùng khi gọi anh bằng từ ấy, nhưng bây giờ....sao từ ấy lại chứa đựng nhiều tình cảm đến thế???
    Nghe Tùng nói, em ko nổi là sự thật.
    Cứ nghĩ đến khuôn mặt anh, lại càng ko tin và cứ hỏi: tại sao lại là anh??? Nhưng rồi em cũng tự vấn an lòng mình: Nếu là người khác, thì cũng có nhiều người đau khổ! Số phận đã an bài!
    Giông tố, gió mưa, bầu trời xám xịt.............
    LT vẫn thường trêu anh sẽ lên Thái để "tóm" anh về làm rể, vậy mà sao anh ko đợi LT???
    LT vẫn thường nói đến sự giải thoát, vẫn đinh ninh rằng.....1` ngày nào đó, anh sẽ tới thăm LT, sẽ ........đi trước anh, vậy mà.........
    LT ko muốn khi về Thái ko thấy anh, anh hiểu ko????
    Chúng ta thường hẹn nhau khi nào LT về HN sẽ nhậu 1 bữa mà, anh nhớ không????
    Tại sao???????? Vẫn biết ko có câu trả lời nào, nhưng LT vẫn muốn hỏi.
    Bây giờ, mỗi lần nghe Phương Thanh hát, LT thấy lòng mình đau lắm!
    Chúng ta quen nhau gần 1 năm, ngày đó cũng vào cái dịp này đấy. Anh nhớ ko???
    Cảm ơn anh đã xuất hiện và ở bên LT, dù có lúc làm anh buồn nhưng quả thật LT ko muốn làm điều đó, chỉ vì.........
    Sẽ thật khó để lòng mình dịu nhẹ,
    Cứ tự trách mình - 1 ngưòi bạn tồi ko quan tâm tới anh - điều đó càng làm LT đau khổ.
    Xe ở đây về Thái nhiều lắm, cứ nhìn xe lại thấy anh.
    LT ko thể hứa được điều gì với anh đâu. Đừng giận LT nhé!
    Dù anh ko còn nữa, nhưng hình bóng anh luôn còn mãi trong lòng mọi người, cả LT nữa.
    Cầu mong anh được bình yên,
    Có lẽ phải rất lâu, LT mới dám trở lại box Thái. Là...1 năm, 2 năm hoặc mãi mãi.. Ko đủ can đảm để đối diện với sự thật mà!
    Được lantrai sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 25/07/2007
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh, đừng hỏi tại sao em vào BOX rất nhiều lần mà không viết cho anh trong TOPIC này. Em không thể tin được đó lại là sự thật, không thể tin được đó lại là anh..... Có rất nhiều điều em muốn nói với riêng anh, chỉ anh mà thôi, nhưng giờ thì quá muộn rồi?. Em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh, làm anh hạnh phúc được?.
    Mọi người viết cho anh rất nhiều, anh thấy không? Sao anh không trả lời họ hả anh?
    ???.
    Em vừa tình cờ đọc được một trích đoạn thơ. Nhờ có nó mà em mới đủ can đảm để viết cho anh?. Anh, phải chăng đây là những lời anh muốn nói? Với riêng em và với tất cả những người yêu quý anh?
    ???.
    Em biết rồi, em sẽ viết, sẽ viết dành tặng mọi người, thay lời anh, và thay cả những gì anh còn nặng mang nơi dương trần. Hãy yên nghỉ nhé anh!
    ??...
    Đừng đứng cạnh mồ tôi mà nức nở
    Tôi không ở đó, tôi có ngủ đâu.
    Tôi đang bay trong ngàn cơn gió thổi vi vu
    Tôi là những bông hoa tuyết rơi mềm mại
    Tôi là cơn mưa rào nhẹ
    Tôi là những cánh đồng lúa chín vàng?.
    Tôi ẩn mình trong cõi tĩnh mịch sớm mai
    Tôi chao lượn theo tiếng vỗ cánh dịu dàng
    Của bầy chim xinh đẹp đang liệng vòng
    Tôi là ánh sao nhấp nháy trong đêm?.
    Tôi bên trong những bông hoa đang nở
    Tôi ở trong căn phòng im ắng
    Tôi là chim đang hót
    Và có mặt trong mọi vật đáng yêu.
    Đừng đứng cạnh mồ tôi mà khóc
    Tôi không ở đó. Tôi có chết đâu nào.

  3. HaNgocHN

    HaNgocHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Co 1 hom vao Box TN, va sung sot khi biet tin nay.
    Toi cam may dien thoai nhan tin cho cac ban be cua toi o TN, nhu la bao tin 1 nguoi ban da di xa (mac du toi chua bao gio gap va noi chuyen voi BAN). Toi chi biet BAN la 1 thanh vien tich cua cua Box, va BAN biet khong? Cac ban be cua toi cung chua bao gio biet BAN, chua bao gio gap BAN, nhung chung toi deu biet thanh vien Nongdanhiendai, vay la BAN van o trong trai tim chung toi.
    Toi quyet dinh tro thanh thanh vien cua TTVNOL de gui mot loi CHIA BUON SAU SAC den gia dinh, ban be cua BAN.
  4. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, em đã quyết tâm không vào topic này vì vào đây em chỉ nhìn thấy nước mắt, và chính em nữa, em cũng không thể giữ được nước mắt của mình. Nhưng giờ đây em nhiều tâm sự wá. Bình thường, em sẽ onlịne va BUZZ!!! vào nick của anh và em sẽ lại ào ào tuôn ra bao nhiêu điều em cứ ấm ức trong lòng nhưng hnay em chỉ thấy trả lời em là sự im lặng, Em sẽ nói hết anh nhé, nói hết ở đây, em đã từng nói với anh, chỉ cần anh trai ở ngồi yên bên em là em đã được chia sẻ rồi.
    Dù ai có nói gì đi chăng nữa thì em vẫn không thể quên rằng anh đã ra đi vào ngày ấy và em cũng là một phần nguyên nhân...Sau hôm tuần đầu của anh, em về gặp anh C bạn em, anh ấy đã nói như tát nước vào mặt em . Thực sự thì anh áy nói lạnh lùng và vô tình như vậy cũng chỉ vì anh ấy lo cho em và muốn em đứng dậy tiếp tục sống. Và em đã đứng dậy. Không những thế em còn ngẩng cao đầu và nở nụ cười với tất cả để cố gắng làm tiếp những gì là tâm nguyện của anh, làm với những gì thực sự là tinh thần tình nguyện.
    Đúng ban đầu là lỗi do em sắp xếp công việc chưa hợp lý nên mẹ em phản đối việc em tham gia tình nguyện. Em phải cố hết sức, rồi về đến nhà lại giấu giếm bố mẹ. Lần nào em đi khỏi nhà vào giờ vàng cũng phải nói dối, việc đó làm em quá mệt mỏi. Nhưng em vẫn muốn cố, thế rồi việc hôm ra quân chương trình áo trắng làm em thất vọng lắm. Chúng ta cùng làm chương trình với CLB Ánh Sáng của người mù anh ạ. Vậy mà hình như không ai nghĩ đến việc mình sẽ phải làm những gì, hình như chẳng ai nghĩ đến trách nhiệm của những người lành lặn. Em bắt đầu hoài nghi về hai chữ Tình Nguyện trong mỗi người chúng ta. Tình nguyện là như vậy sao? Lúc đó em thực sự giân dữ anh ạ. Em thấy Thuận và anh Dương lần từng bước vào sân và bị vấp phải xe máy của anh P, giá như có máy bạn nam thì có lẽ hai người khiếm thị sẽ không phải dắt nhau ra đằng sau như vậy. Lúc đó em dắt hai người vào mà vừa buồn vừa giận. Chú Luân chủ nhiệm cũng bị hỏng một mắt vậy mà chú ấy phải loay hoay chuẩn bị các thứ. Cũng may còn có anh P , hôm đấy anh P bị bỏng nhưng chẳng còn ai lại phải ... Nói đến chú Luân em lại càng giận hơn khi nghe chú kể một thành viên CLB mình hẹn sang bên ấy khớp nhạc rồi chẳng chào ai một lời bỏ về và nhắn lại cho chú một cái tin nói rằng không thể tham gia. Anh ah, anh cũng nghĩ như em thôi đúng không, chú ấy đáng tuổi bố mẹ mình lại không được lành lặn bình thường, tại sao lại vô lễ như vậy chứ??? Tất cả những điều đó làm em không thể giữ được bình tĩnh, anh cũng biết mà, em gái anh lại là người nóng tính. Anh Thanh đến đầu tiên và em đã trút hết lên anh Thanh, khổ thân anh ấy. Em cũng không thể nói với T, vì lúc nào cũng vậy, anh biết em nhận xét mọi chuyện theo cái nhìn của cá nhân em và nếu nói lại với T như vậy chỉ làm T khó xử thôi. Em thấy buồn và thất vọng nhiều anh ạ, nhưng những gì em đã nhận về mình, em sẽ cố làm, dù khó khăn đi nữa vì em phải có trách nhiệm với những ước mơ của anh. Anh ah, mỗi lần có chuyện, em sẽ viết hết ra đây nhé. Em nhớ anh nhiều anh trai của em ah.
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    2.173
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng GĐ bác và ngừoi thân !
  6. thuyha5505

    thuyha5505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng gia đình anh. em cũng ở TN hôm nay mới đưọc biết tin này. tuy chưa có may mắn quen biết anh nhưng cũng chúc hương hồn anh được bình an nơi ấy
  7. dohoanganhtn

    dohoanganhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em lâu ko vào box. hôm nay nghe 1 anh nói 1 bác nhà mình ra đi vĩnh viễn làm em cảm giác như mất mát điều gì đó to lớn (dù em chưa biết là ai híc)! Em chúc bác dù ở thế giới nào cũng luôn thanh thản, hạnh phúc và phù hộ cho chúng em! Xin chia buồn cùng gia đình!
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta nói dối sẽ tốt hơn nói thật hả anh, có phải thế không ạ. Em nhớ một lần em và T giận nhau anh đã bảo em rằng, anh sợ sự lạnh lùng của em. Đúng thật em rất lạnh lùng, có lẽ tính em như vậy rồi, bác ND nhỉ...Khi em viết những dòng đấy em biết ... sẽ buồn nhưng dù đọc lại rồi em vẫn quyết định send. Dù có chút hối hận vì biết em lại làm cho...đau thêm nhưng nếu cứ lẳng lặng như thế em ko chịu được vì như vậy là em lừa dối chính em và tất cả mọi người, thà rằng em nói thẳng ra rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời. T đã nói mà, e ngang bướng lắm, a Đ.A cũng đã bảo e là nạc ra nạc, mỡ ra mỡ wá chứ ko chịu nhập nhèm. Thực ra e vẫn ở chỗ băn khoăn và e muốn thực sự cảm nhận được ... tốt chứ không phải tự ép mình như bây giờ, anh hiểu chứ? T vẫn bảo em ko thích thì cũng cứ bình thường chứ ko nhất thiết phải như vậy nhưng e nghĩ như e là rất bình thường và nếu đó là người tốt thì thời gian sẽ cho e câu trả lời mà, hơn nữa e thấy h mọi chuyện cũng chẳng căng thẳng gì, cứ để từ từ em sẽ làm theo lời T sẽ ko bận tâm nhiều nữa, nếu là người tốt em sẽ nhận ra thôi. Dạo này em nghe lời T đấy chứ ạ, ngoan hơn nhìu rùi. Ah, htrước T lại kiện e cái vụ bác vẫn quát em sửa từ đợt trước ấy, nhưng mà tự nhiên thay đổi cách xưng hô kho wá anh ah
    Ah còn một chuyện nữa, hì dù là người bình thường em cũng không quay lưng lại với ... đâu, anh yên tâm. Với người dưng mình còn qtâm được nữa là với...
    Mà anh biết không e&T đi chơi vẫn hay nhắc tên anh lắm, anh là người kết nối TY of bọn em mà. Giờ em lại muốn gặp anh dù anh có cốc lõm đầu em cũng được. Cho em nói thay cả T nữa nhé: cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho bọn em. nói đến đây là hắt xì, ko biết lão cúm nhắc hay T đang tức vì chiều nay e cứ léo nhéo T ko làm kịp bài.
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày thứ 40 rồi.... Chỉ còn 9 ngày nữa thôi....
    Có thể sau ngày đó, topic này sẽ không còn nữa.....
    Em sẽ gửi tất cả những gì mọi người viết cho anh, anh nhé! Anh sẽ mãi ở trong trái tim mọi người, anh ạ!.....
    Và em.... em cũng sẽ mãi luôn nhớ anh...... Cá heo em dù chỉ còn một mình, nhưng sẽ mãi hướng về anh....
  10. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 50, đến giờ vẫn chỉ là 1 giấc mơ thôi, chồng ơi, yên nghỉ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này