1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn :Cậu em út của Bee Gees qua đời .

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi poculo, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tin Buồn :Cậu em út của Bee Gees qua đời .

    Cậu em út của Bee Gees qua đời ở tuổi 53



    Khán giả yêu mến ca sĩ nhắng nhất trong ban nhạc gia đình Bee Gees sẽ chẳng bao giờ còn được chứng kiến anh pha trò trong những buổi diễn của nhóm nữa. Sau ca phẫu thuật ổ bụng, thành viên Maurice đã ra đi, để lại một cú sốc tinh thần với gia đình và những khán giả yêu mến.

    Chẳng ai có thể ngờ Maurice lại qua đời nhanh như vậy. Anh bị đau bụng dữ dội hôm thứ năm, đưa đến bệnh viện giải phẫu hôm thứ sáu và đến rạng sáng chủ nhật, tin dữ đã đến với các fan của ca sĩ này. Một thành viên của gia đình Gibb buồn rầu nói: ?oTình yêu, sự nhiệt thành và vui vẻ của Maurice luôn đem đến cho cả nhà nguồn sống lành mạnh, tinh khiết. Thật bàng hoàng vì sau khi phẫu thuật, dù bệnh tình khá trầm trọng, Maurice vẫn được các bác sĩ đánh giá là tình trạng sức khoẻ ổn định và lạc quan?.

    Bước sang tuổi 53, nhưng Maurice đã có tới 40 năm cống hiến cho nghệ thuật. Với chất giọng trong, cao vút, sống động, Bee Gees đã tạo nên một trào lưu nhạc disco hồi những năm 1970. Maurice được khán giả nhớ đến với hình ảnh một thanh niên đẹp trai, đội chiếc mũ phớt, luôn cười mủm mỉm duyên dáng và chẳng bao giờ kiệm lời khen các bà, các cô.

    Ca sĩ có giọng trầm nhất trong 3 anh em từng tâm sự: ?oTôi đã là một kẻ phá phách bậc nhất. Tôi thích hưởng thụ cuộc sống và luôn dành ra hai ngày trong một tuần để trí óc được thư thả, đó là hôm nay, và hôm qua?. Với lối suy nghĩ như vậy, có thời gian Maurice đã nghiện rượu nặng, anh thậm chí còn dính với ma tuý. Chỉ đến đầu năm 1990, anh mới đoạn tuyệt được với chất cay và nàng tiên nâu.

    Cũng như cuộc sống của Maurice, Bee Gees đã trải qua nhiều thăng trầm. Họ từng lên như diều gặp gió khi tung ra thị trường âm nhạc Anh 2 ca khúc tuyệt vời To Love Somebody và Words. Nhưng năm 1970, họ phải tuyên bố giải nghệ một thời gian ngắn. Đến năm 1977, Bee Gees mới tìm lại được vị thế vững chắc trong làng nhạc với phần nhạc nền cho phim Saturday Night Fever. Album mang tên này sau đó đã bán được 40 triệu bản đĩa trên toàn thế giới với những ca khúc đoạt vị trí quán quân như Stayin' Alive, Night Fever và How Deep Is Your Love. Maurice thừa nhận, ban đầu, anh không mấy ấn tượng với bộ phim trên, nhưng kỳ thực Saturday Night Fever không chỉ đưa tài tử John Travolta vụt sáng mà còn là bệ đỡ cho Bee Gees đến vinh quang.

    Khi dòng nhạc disco bị thất sủng cuối năm 1970, Bee Gees cũng bị chững lại một thời gian. Và nhiều khán giả đã vội quy kết, xếp họ vào những ban nhạc ăn theo disco. Tuy nhiên, anh em nhà Gibbs không chịu đầu hàng sớm như vậy, Maurice vẫn còn rất nhớ câu khen ngợi của thần tượng John Lennon rằng: ?oGiá như Beatles thành công được như Bee Gees?. Với niềm tin vào bản thân, ban nhạc đã vượt qua năm tháng.

    Thu Trang (theo AP)
    theo Vnexpress
  2. lemonsweet

    lemonsweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    How deep is your love with Maurice ?
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    híc trong 3 anh em này ko biết ai là út cả? Nhưng nếu là anh zọng trầm như trong bài này nói thì chắc ko phải anh zọng cao, mà cũng ko phải anh ko thấy zọng đâu vì ko hát hò zồi híchíc...
    Có người qua đời là buồn rồi híc
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. Code_Veronica_X_new

    Code_Veronica_X_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Maurice Gibb chính là cái ông hay đội mũ, chơi keyboard thì phải.
    "I'm just a rurouni, I say !" Kenshin Himura - The legendary Hitokiri Battousai
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    à thế thì biết zồi... tớ ko biết zọng hát của bác này như thế nào cả... nhưng mà khổ thân híc...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Mellyvee!
    Làm ơn tôn trọng người quá cố một chút được không?Nghĩ cũng lạ,bon ca sĩ nhảm nhí bây giờ mà chết thì có khối người đâm đầu tự tử chết theo ,trong khi một tài năng lớn của âm nhạc mất thì có kẻ đem ra làm trò đùa.
    Maurice Gibb and the Bee Gees live on forever!!
    Barrygibson
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em nghe beegees từ hồi còn cắp sách học cấp 2 , có thể là chưa nghe hết di sản của ban nhạc nhưng những bài tuyển tập thì em thuộc nằm lòng .Hồi xưa hát đi hát lại mãi : Word , To love somebody , Too much heaven , How deep is your love ,holiday , I've got a message to you .Melody fair..... Maurice là thành viên có vai trò thầm lặng hơn 2 thành viên kia nhưng rất quan trọng , xin chia buồn . Vậy là gia đình có 4 anh em thì 2 người đã ra đi .Hy vọng beegees vẫn tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

    Người con gái không đẹp nhưng có sức quyến rũ.Nếu tra từ điển sẽ cho ra nghĩa.....
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    trời, thế mà nói tớ đem za làm trò đùa à :(
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Gia đình Gibb thề sẽ điều tra rõ về cái chết của Maurice
    Robin và Barry Gibb của nhóm Bee Gees đã thề sẽ điều tra rõ ràng về cái chết của người em trai - Maurice Gibb, người đã qua đời vào ngày 12/1 tại một bệnh viện ở Miami ở tuổi 53.
    4h sáng ngày 8/1, Maurice Gibb đột nhiên ngất xỉu khi đang ở nhà riêng tại Miami, sau đó anh đã được đưa đến trung tâm y tế vùng núi Sinai của thành phố.
    Mới đầu anh đã được chẩn đoán là bị đau tim, sau đó các bác sĩ đã quyết định phải phẫu thuật. Maurice đã ở trong tình trạng nguy kịch cho tới lúc qua đời vào sáng Chủ nhật.
    Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh và truyền hình sangs 14/1, Robin và Barry Gibb đã cho biết họ rất nghi ngờ về việc các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật ngay sau khi Maurice được chẩn đoán là bị đau tim và vẫn đang chịu cú shock vì những chấn thương tim mạch: "Chúng tôi sẽ theo sát từng chi tiết, từng giây phút trong những giờ đồng hồ cuối cùng trong cuộc đời của Maurice. Chúng tôi sẽ liên tục tìm kiếm sự thật, đó sẽ là mục tiêu theo đuổi của chúng tôi từ nay trở đi."
    Nhóm Bee Gees, với Maurice trong vai trò một nhạc công ko thể thiếu, là 1 trong 5 ban nhạc thành công nhất của mọi thời đại. Những ca khúc của Bee Gees những năm gần đây liên tục được cover lại bởi Take That, Boyzone, Destiny's Child và gần đây nhất ca khúc Sacred Trust của One True Voice là do nhóm Bee Gees sáng tác.
    Gia đình Gibb đã đưa ra một tuyên bố sau cái chết của Maurice: "Với nỗi buồn và sự đau thương sâu sắc nhất, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Maurice Gibb đã qua đời sáng nay. Tình yêu, lòng nhiệt tình và nhiệt huyết với đời của anh sẽ còn lại mãi mãi trong tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ tới Maurice."
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Maurice Gibb của nhóm Bee Gees đã qua đời ở tuổi 53
    Maurice Gibb của nhóm Bee Gees - một trong những nhóm nhạc pop xuất sắc nhất, đã qua đời sau một cuộc phẫu thuật vùng bụng ở Miami. Ca sĩ này hiện đang ở tuổi 53.
    Người em sinh đôi của Robin Gibb - Maurice - đã đột nhiên ngất xỉu ngày 8/1 tại nhà riêng và đã được đứa đến trung tâm y tế vùng núi Sinai của thành phố. Tại đây anh đã được phẫu thuật. Nhưng trước ca mổ, anh đã có những chấn thương nhất định về tim mạch.
    Gia đình Gibb đã đưa ra một tuyên bố với các fans vào ngày 12/1: "Với nỗi buồn và niềm tiếc thương sâu sắc nhất, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Maurice Gibb đã qua đời sáng nay. Tình yêu, sự nhiệt tình và niềm nhiệt huyết với đời của anh sẽ còn sống mãi trong tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ mãi Maurice."
    Cùng với anh trai Barry, 2 anh em sinh đôi Robin và Maurice đã thành lập nên nhóm Bee Gees tại Brisbane, Australia năm 1958. Họ đã cho ra mắt album nhạc pop đầu tiên vào đúng thời kỳ mà nhóm Beatles đang toả sáng ở cuối những năm 60. Nhưng single New York Mining Disaster 1941 đã lọt ngay vào bảng xếp hạng Top 20, tiếp đó là một loạt những single khác và cuối cùng là Run to Me vào năm 1972. Năm 1971, How Can You Mend a Broken Heart đã đạt vị trí No.1 trong bảng xếp hạng.
    Trong kỷ nguyên nhạc disco lên ngôi, phong cách âm nhạc của Bee Gees đã thay đổi, và thành công của họ tại thể loại mới này (nhạc funk và dance) với những ca khúc như Jive Talkin', You Shoule be Dancing đã giúp Bee Gees toả sáng thật sự.
    Với giọng giả thanh và những giai điệu quyến rũ, Bee Gees đã trở thành một trong những biểu tượng lừng danh nhất của nhạc disco. 3 ca khúc soundtrack của Bee Gees: How Deep is Your Love, Stayin' Alive và Night Fever đã đạt vị trí No.1 trong bảng xếp hạng Billboard. Saturday Night Fever là album pop soundtrack bán chạy nhất với hơn 40 triệu bản.
    Đối với nhóm Bee Gees, chất giọng của Maurice đóng vai trò quan trọng trong suốt sự nghiệp âm nhạc của nhóm. Maurice chơi bass và keyboard cho ban nhạc. Tên nhóm Bee Gees đã có trong Hall of Fame nhạc Rock'n'Roll vào năm 1997. Album phát hành gần đây nhất là đĩa đôi năm 2001 mang tên Their Greatest Hits: The Record.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này