1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN BUỒN:: Chia sẻ niềm tiếc thương tới anh Việt, người bạn thân mến...

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi lotus8x, 29/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Cát bụi lại trở về với cát bụi.....đúng là cuộc đời ko biết ngày mai sẽ thế nào!Hãy cháy hết mình,trân trọng những gì mình đang có,gìn giữ nó...sống hết mình cho đời và cho mình...
    Chia buồn cùng gia đình bạn...
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng mình thành kính tiễn biệt người bạn cùng tuổi, cùng mệnh...
    Vẫn biết người mệnh Thủy như tôi và bạn, ra đi theo đường sông nước, nhưng thật khó để đối diện ... Giật mình khi mới đầu năm thôi, box có tin dữ, giờ lại hoảng hốt và khóc òa .... dù tôi nào biết bạn là ai !!
    An nghỉ nơi ấy nhé bạn.
    Cuộc đời là những chuyến đi ....
    Và tôi biết, bạn đang đi 1 chuyến đi thật dài ...
    Tôi đã từng lơ lửng giữa thế giới này và thế giới nơi bạn vừa đặt chân ...
    Tôi cũng đã từng oán giận ba mình suốt 35 ngày, để khi biết rằng mình đã oán giận 1 người đã khuất ... nước mắt tôi rơi ròng, cũng chẳng thay đổi được điều gì, vì ... ba đã vĩnh viễn rời xa ... Sự ra đi nào cũng đầy chua xót ... mất mát nào cũng đầy hụt hẫng ... nhưng bạn hãy ra đi thật thanh thản bạn nhé, và hãy luôn phù hộ chở che cho những người bạn thương yêu để mọi người vơi bớt thương đau và tiếp tục sống phần còn lại giùm bạn ... như tôi đang sống cho tôi, sống cho ba tôi và tôi biết ba tôi ở nơi ấy, đã mỉm cười. Và bạn cũng hãy mỉm cười nhé !!
    Mong an lành cho tất cả.
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mong anh bình yên ở nơi xa ấy.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xin chia buồn. Mong bạn siêu thoát.
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Anh tabalo đã ủy nhiệm cho tớ và bạn Songtunu (thủ quỹ của box) đại diện cho các thành viên f_233, xin được gửi một khoản tiền là một triệu đồng tới gia đình bạn Việt. Của ít lòng nhiều, coi đó là chút tình cảm nhỏ bé của toàn thể các ace box Du Lịch ta kính viếng hương hồn người đã khuất. Rất mong nhà Fanjuly nhận hộ và chuyển giúp cho gia đình bạn Việt, hi vọng giảm bớt được phần nào khó khăn trước mắt. Đề nghị đại diện nhà Fanjuly cung cấp cho tớ thông tin để tiện bề liên lạc.
    Còn về phần gia cảnh bạn Việt, nếu các bạn nhà Fanjuly có phương án cụ thể nào giúp đỡ ủng hộ thì cũng mong chia sẻ, để nếu có thể tất cả mọi người sẽ góp chúp ít tấm lòng hỗ trợ gia đình bạn í vưọt qua được thời điểm đau thương này. Thân.
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    xin gửi lời chia buồn sâu sắc, mong bạn yên nghỉ.
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Anh Việt cùng bạn bè.
    Không có mất mát nào đau đơn hơn là mất đi một con người.
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong bạn thanh thản ở nơi xa.
    Xin chia buồn với gia đình bạn..
    Vĩnh biệt.
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình anh Việt và nhà Fan7.
    ở nơi ấy anh sẽ được bình yên.
    Được thang2404 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 30/10/2009
  10. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Việt,giờ này anh không biết nên viết, nói gì nữa.... Chỉ cầu mogn em ở nơi ấy bình yên!
    Không phải là vĩnh biệt em nhé, sẽ gặp lại em trogn những câu chuyện, những kỷ niệm đẹp về em.

Chia sẻ trang này