1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN BUỒN:: Chia sẻ niềm tiếc thương tới anh Việt, người bạn thân mến...

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi lotus8x, 29/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thành kính phân ưu....
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới vào lại vào diễn đàn, bàng hoàng đọc được tin buồn!
    chúc em thảnh thơi nơi vĩnh hằng
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 30/10/2009
  3. anhsaodem84

    anhsaodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mong anh yên nghỉ dưới suối vàng !
    Xin chia buồn với gia đình và nhà fanjuly !
  4. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng gia đình, mong anh yên nghỉ bình yên
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào 4rum và box du lịch, hnay mới đọc được tin này...
    chia buồn...
    vĩnh biệt ngàn thu
  6. hhuct8x

    hhuct8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa vào box du lịch và thấy tin buồn.
    Xin chia buồn cùng gia đình anh và hi vọng những việc như thế này sẽ k còn xảy ra với ace
  7. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả anh chị em trên Box. sự việc xảy ra đến nay cũng đã hơn một tuần rồi. bây giờ chắc mọi người cũng đã quen với sự mất mát này. và có lẽ cũng là lúc chúng ta có đủ thời gian để nhìn nhận lại vấn đề. Mình xin có một vài thiển ý, mong anh chị em chỉ bảo.
    Thứ nhất: Sự việc em Việt bị nạn và ra đi, tất cả là việc ngoài tầm kiểm soát của Việt và của mọi người. chuyện đã xảy ra, bây giờ có trách nhau cũng không thể thay đổi dc, cũng không thể đưa Việt về với chúng ta được. mà chúng ta nên làm việc gì đó, mỗi người một việt thật nhỏ thôi cũng sẽ làm ấm lòng nfười ra đi và nhẹ nỗi lo người ở lại.
    Thứ hai: Mình mạn phép nêu rõ hoàn cảnh của gia đình Việt đang gặp phải hiện nay để mọi người rõ, tránh hiểu nhầm khi có ai đó nhắc đén chuyện đóng góp, ủng hộ. và ai đó có lòng thì cũng yên tâm. Nhà Việt ở một vùng quê nghèo ở huyện Diễn Châu-Nghệ an. Nhà Việt có 3 anh em trai, Việt là anh cả. Em thứ 2 đang làm công nhân tại một công ở HN, em út đang theo học trường Trugn cấp kinh tế kỹ thuật HN. Gia đình Việt rất nghèo, mặc dù đã nghe bạn nói qua mà vẫn không thể hình dugn ra cho đến khi tận mắt chứng kiến. Hiện nay, vì chuyện của Việt mà gia đình lại mang thêm gánh nặng nữa. tổng chi phí là hơn 20 triệu, có thể không quá lớn đối với ai đó, nhưng với gia đình Việt thì là cả một tài sản rất lớn. Nhèo lại thêm nợ!
    Thứ 3: Việc các anh chị em trên này có lòng ủng hộ gia đình Việt, mình thực sự rất cảm kích, vì chỉ là những con người chưa 1 lần gặp mặt.... Tuy nhiên để có một cuộc ủng hộ có quy củ, tránh sự hiểu nhầm của mọi người, chúng ta cần có một kế hoạch nhỏ cho việc này. có thể chúng ta sẽ tổ chức đóng góp rồi ủng hộ gia đình Việt vào ngày làm lễ 49 ngày và lễ cầu siêu cho Việt tại bãi sôgn làng Cổ Đô ( ngày 13-12-2009). Mong mọi người ủng hộ theo tinh thần xây dựng và tự nguyện nhé.
    Mong rằng những ý kiến mình được sự ủng hộ của mọi người.
    Thân ái!
  8. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình em Việt. Cầu nguyện cho em được ra đi thanh thản. Cầu nguyện cho gia đình em vượt qua được khó khăn này!.
  9. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình anh và nhà Fạnuly, chúc cho anh có một cuộc sống mới bình yên và vui vẻ!
  10. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đọc được tin người nhóc nổi da gà , biết đâu mình cũng sẽ như anh , cuộc đời chẳng nói trước được điều gì . Dù ko bít anh , chưa gặp anh nhưng mong anh ra đi thanh thản , xin chia buồn cùng gia đình anh , cùng nhà Fjuly .
    Người chết đi để lại những gì ?
    Những người sống chúng ta .

Chia sẻ trang này