1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn cho các fan của bibica và nhậu clup

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bibica, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn cho các fan của bibica và nhậu clup

    Một chuyện vô cùng đau thương dành cho các fan của nhậu clup là bibica sắp chuyển nhà sang Lí chính thắng ở gần nhà bà con,nơi này rất gần Vipo(có thể sang giúp các bạn ấy được một ít)nhưng rất xa nhà thằng bạn mập :(( sẽ rất là nhớ nó và sẽ xa các bữa nhậu tại nhà vì ở đó họ không cho mời bạn tới nhà
    Được cái ở đó có tivi ,không thu tiền gửi xe tiền nhà rẻ hơn...và cả đống thứ lợi tức khác...2 bô lão ở nhà thuyết phục dữ quá dành nhắm mắt xuôi theo dòng nước gật đầu cái rụp...thế là chuyển nhà
    Lí do:hôm nay thi làm bài không tốt thành ra không dám mạnh miệng nữa...2 bô lão nói sao thì nghe vậy ...biết sao bây giờ ...:((

    Sẽ rất nhớ borin,thảo ,long,nguyên...vì không còn chỗ để cùng nguyên nghe rốc,không còn chỗ để long và thảo tâm sự,không còn chỗ để bibica và borin oánh lộn....và cả tỉ thứ khác khi không còn ở đó
    Very buồn,đặc biệt là Nguyên,sẽ rất rất ...nhớ nhớ nó,không có nó trong thời gian qua và một số bạn bè chắc mình sẽ chịu không nổi
    Nhưng được cái là sẽ rất gần nhà các bà chị...mấy bà này sẽ lo cho ...bà con biết em rồi đấy...lười lắm...không có phụ nữ trong nhà thì không sống nổi đâu...vậy đó...thậm chí cả tuần còn chưa tắm...hôm nay cái áo dzơ hày mà không ai chịu giặt dùm cả...cứ sống ở đó chắc tiêu quá...chưa kể mỗi lần nhậu xỉn không ai chăm sóc và cả đống thứ cần sự trợ giúp của phụ nữ(chuyện sinh lí chẳng hạn :))
    Thế đó
    Rất buồn khi phải xa các bạn...chỉ biết nói 1 câu...phải biết chấp nhận và đương đầu thôi

    Thanks các bạn rất nhiều trong thời gian qua...còn rất nhiều điều muốn nói cùng các bạn nhưng tới giờ nhà ở đó nó đóng cửa rồi...không về là đứng đường đêm nay luôn :(( thành ra đành tạm ngừng vậy :((
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tính hôm nào sắp xếp thời gian qua nhà chú nhưng không ngờ chú lại chuyển nhà. Tiếc vì nghe nhiều nhưng chưa đến đó được bao giờ.
    I think, that I am
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Tưởng chú em chuyển nhà về đâu , về lý chính thắng cũng gần . Có gì lâu lâu nhậu nhẹt tiếp . Nhắn 1 phát là đến ngay thôi mà .Chẹp chẹp [:]
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ở đó gần nhà maianh@ , nhưng tiếc là không cho bạn đến chơi ...................
    Alone
  5. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    không biết nói sao nữa
    tranh thủ ăn chơi cho hết tuần rồi tính tiếp
    bà con nào rảnh thì mai sang nhà em chơi
    chắc cú khi sang nhớ tìm cái dịch vụ nào đó rồi dùng ICQ làm 1 phát vào 0908432811 để em ngồi chờ
    cả ngày hôm nay bị thằng khỉ đột cho ở nhà...đói lắm...may mà cuối ngày borin sang tiếp tế lương thực nên giờ mới online được đó
  6. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất
    Em không chuyển nhà nữa
    Mấy công dọn nhà,lười....khỏi chuyển luônhihi
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hehehe , được á , phải thế chứ , chuyển nhà rùi thì chỗ đâu cho bé Lắc về nhậu , chẹp , với lại ..... nữa chứ ha ku Bình kekeke
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  8. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hiểu luôn ...hehe...đúng là đàn ông con trai thì dễ nói chuyện...Nguyên nhà mình cũng nhiều đồ chơi lắm
    Về sớm sớm he,bà con bên này mong lắm đó, Lac về còn cảm ơn cái vụ mì gói nữa chứ...ăn vào đứa nào cũng đau bụng hết cả
    BÉ Lắc tham gia Xỉn Club đi mới thành lập
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=281035
    Welcome to Xỉn Club
  9. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    he he... nghe đồn mày đậu rùi phải không??? chúc mừng chúc mừng... chiện dzui nghen... nhưng đừng nhậu nữa... mày nhậu nhiều quá rùi đó nhóc... lâu lâu làm lần mí dzui... chứ hoài hoài dzầy... hại lắm... nghe nhóc...
    à... bữa nào tao qua lấy mấy cái áo nghe...
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói gì thì nói ,luyện công đến trình độ trong máu có cồn thôi chứ luyện đến mức trong cồn có máu thì nguy to nguy to ..............

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này