1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn cho các fan của nhóm Great White.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-Dust, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ban nhạc Great White bị chất vấn trước toà

    Ban nhạc Great White trong đêm diễn ở hộp đêm.
    Hôm qua, nhóm nhạc gây ra thảm hoạ khủng khiếp nhất lịch sử nhạc rock đã ra toà ở East Greenwich để tường trình diễn biến vụ nổ ở hộp đêm Station, bang Rhode Island, tuần qua. Trong khi đó, các thân nhân và bạn bè đã đưa tiễn hai nạn nhân xấu số là Dennis Smith, 36 tuổi và Pimental, 38 tuổi.
    Lửa từ những cây pháo hoa đã bắt lên trần hộp đêm chỉ vài phút sau khi ban nhạc biểu diễn. Ngọn lửa lan rộng nhanh chóng, làm 97 người tử nạn, trong đó có một thành viên của ban nhạc, tay guitar Ty Longley.
    Paul Vanner, phụ trách sân khấu và âm thanh ở Station, cho biết pháo bông của Great White dường như cháy lâu hơn những trường hợp khác. Trong khi hầu hết cây pháo chỉ loé sáng một hoặc hai giây, thì ở buổi biểu diễn tử thần đó, nó phải kéo dài đến hơn chục giây. Vanner cũng khẳng định, ông đã đề cập vấn đề này với chủ câu lạc bộ từ 3 tháng trước, nhưng chẳng hiểu sao nó không được ban tổ chức lưu ý.
    Các chuyên gia luật pháp và những người phụ trách điều tra về vụ cháy cho biết, ban nhạc có thể sẽ bị buộc tội vô ý làm chết người hoặc giết người cấp độ II (second-degree murder). Phát ngôn của Văn phòng luật sư Mỹ cho rằng, vụ này sẽ bị đưa ra toà án liên bang xét xử.
    Gần một tuần sau vụ cháy, các đội cứu trợ và chó nghiệp vụ vẫn quay lại hộp đêm đổ nát để tìm thi thể nạn nhân. Thống đốc bang Don Carcieri cho hay, có sự chênh lệch giữa số người mất tích và số nạn nhân đã được tìm thấy. Đến nay, có 93 trong số 97 thi thể được nhận dạng.
    Cũng hôm qua, hơn 200 người tập trung quanh linh cữu Dennis Smith, người từng khoe rằng mình may mắn được một người bạn tặng cho chiếc vé tham dự buổi diễn, trong khi đó 500 người đến đưa tiễn Pimental. Mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm với người bạn cũ. Bạn thân của Smith từ thời ấu thơ ngậm ngùi và bật cười khi nhớ lại lần anh tham gia một cuộc thi. Anh phải nuốt cả một tách đựng đầy hạt tiêu, mặc dù nước mắt giàn giụa, Smith vẫn luôn miệng trấn an mình và bạn bè: ?oKhông sao, không sao, tốt thôi mà?.
    (Theo VNexpress)

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

Chia sẻ trang này