1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn của 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi MartinEden, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MartinEden

    MartinEden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn của 7x

    Một ngày chủ nhật đẹp trời, thành viên 7x hẹn nhau tại một nơi rất đẹp. Một khu vườn với vô vàn cây cỏ xinh đẹp và nhiều kiến trúc rất hài hoà. Khung cảnh thơ mộng này chắc sẽ được nhanh chóng ghi vào bộ nhớ của các bô lão, để đi tàu ngầm he he he (cười như dê).
    Buổi họp của 7x thì để dành cho người khác post, chỉ xin thông báo một tin buồn.
    Đã quá quen với những lần chi hội trưởng xin một vài phút trong cuộc họp để thông báo hoặc làm dậy nên một tràng cười từ các thành viên. Lần này, không phải thế. Hội trưởng xin hai phút và sau mỗi câu nói, mọi người lại lặng đi một chút. Đến khi hết hai phút đau buồn đó, Chitto nói giọng rưng rưng "thà không cho Choc hai phút còn hơn".

    Xin rút khỏi vị trí hội trưởng 7x và giới thiệu các ứng cử viên vào vị trí của mình, là những gì Choc đã chính thức thông báo chiều nay trong cuộc họp của 7x.
    Đây thực sự là một tin buồn của 7x.





    Được martineden sửa chữa / chuyển vào 28/07/2002 ngày 11:38
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thực sự buồn vì Chóc ( cho sai chính tả bà chị nhé ) là một trong những người đã có những đóng góp rất lớn cho box chúng ta có được ngày hôm nay.....Nếu như phuongmap có một quyền hạn nào đó thì còn lâu bà chị mới về vườn được nhé...Thật đấy !!!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  3. MartinEden

    MartinEden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Luyến tiếc dã sử version
    Thường nghe, người nào có đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín mới có thể phục chúng. Lại ngẫm đến Giáo chủ Thất Đàn Thánh giáo, Mật Luân nữ hiệp, càng ngẫm càng thấy khâm phục.
    Tổ chức đi Làng Canh, lấy việc công tác xã hội làm vui đó là Nhân.
    Trân trọng các cố vấn, nhẹ nhàng với các trưởng ban, thân mật với các thành viên đó là Lễ.
    Bạn bè ốm thì hỏi thăm, gặp chuyện thì giúp đỡ đó là Nghĩa.
    Làm hội trưởng của super câu lạc bộ, ai ai cũng khâm phục đó là Trí
    Gặp hiểu nhầm với người không quen trên mạng, hẹn gặp offline để giải quyết, không gặp không về đó là Tín.
    Người có đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín như thế làm giáo chủ hỏi có ai không phục ? Nay lại rời bỏ mà đi hỏi có ai không tiếc ?
    Thất Đàn Thánh giáo là nơi phức tạp quy tụ nhiều nhân tài, thử hỏi không có hùng tài đảm lược làm sao thiên hạ khâm phục được ?
    Hùng biện trước đám đông, quy tụ nhiều cao thủ dưới trướng, thưởng phạt nghiêm minh, ngày càng mở mang 7x, thiên hạ thái bình, nay nửa đường chia tay quả thật là làm người người đau lòng, nhà nhà nuối tiếc.
    (Mail bất tận ngôn, mong chitto giúp một tay, tui buồn quá không sao viết hết được. )
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến...Biết rằng gượng ép là không nên nhưng dù sao những người tiếp bước chị phải thực sự có những đức tính như trên mới có thể lãnh đạo đươc...Thật đó....

    Người thích đùa với số phận!!!
  5. MartinEden

    MartinEden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Choc lại xin rút lui ?
    Câu hỏi này xuất hiện ngay trong đầu của những thành viên 7x khi nghe hội trưởng tuyên bố quyết định của mình.
    Với những gì Choc đã làm cho 7x, không ai có thể nghi ngờ sự nhiệt tình của bạn đối với 7x. Vậy thì "những công việc cá nhân khiến bạn không thể tham gia nhiều các hoạt động online với 7x" là lý do mà chúng tôi phải chấp nhận.
    Có thể ở lại được không Chóc ơi
    Nhưng nếu như không tham gia thường xuyên những hoạt động online của 7x thì có thể làm hội trưởng được không ?
    Trong lãnh đạo, có hai phong cách là lãnh đạo tản quyền và lãnh đạo chuyên quyền (không hiểu theo nghĩa độc đoán).
    Chuyên quyền có nghĩa là người lãnh đạo tham gia sâu vào tất cả những hoạt động của nhân viên dưới quyền. Đây là phong cách lãnh đạo của những người còn trẻ, năng nổ và quy mô tổ chức không quá lớn. Nhược điểm : ôm đồm nhiều việc, có thể bị quá sức, khi quy mô tổ chức phát triển thì không thể theo dõi hết được mọi hoạt động, không tập trung được vào những việc chính.
    Tản quyền là phong cách lãnh đạo của những người đã có quá trình công tác lâu dài, họ đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ kế cận đủ trình độ và tin cậy được. Mỗi công việc chỉ cần giao đúng người đúng việc đúng quyền hạn là có thể chờ đợi kết quả tối ưu. Phong cánh lãnh đạo này cũng thích hợp cho những nhà quản trị của các tổ chức lớn. Nhược điểm : dễ quan liêu, không theo sát thực tế nên có thể có những hành động không theo kịp với biến động của thực tế.
    Nhìn lại 7x. Là một tập hợp rất nhiều người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, tình nguyện đến với nhau để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và hướng đến những hoạt động có ích.
    Một nhóm người thì có thể không cần keyman nhưng một tập hợp của nhiều nhóm người thì không thể không cần những lãnh đạo. Bây giờ hoạt động của các nhóm của 7x đã có những lãnh đạo riêng, người nào cũng năng nổ, tài năng và cống hiến nhiều cho 7x. Nào là Tu dinh huong, năng động dễ thương từ ngày làm trưởng ban đón tiếp có thêm bao nhiêu là thành viên mới. Nào là Truong Du nổi tiếng, với những buổi karaoke vui nhận, rồi Big hào hoa đẹp trai với hội kem từ khi thành lập sinh hoạt đều đặn đe doạ ăn kem cả mùa đông. Leyen XuongRong sâu sắc trầm lắng mà giúp công tác xã hộ ngày càng phát triển, Hoà Thượng-Bố già-Chitto người tuy nhỏ nhưng hoạt động không bao giờ biết mệt, vừa uyên bác vừa sẵn sàng cống hiến, De con (chung quy vẫn là con dê) đang dần khôi phục đội bóng của 7x, Dragone đẹp trai với hội " chị em nô nức đánh cầu; lông bay phần phật trên đầu anh em" tụ tập được bao nhiêu là cao thủ môn "vũ cầu" này. Lại còn sư tỷ GừngCay xinh đẹp chỉ nhìn qua thôi cũng biết tài năng hơn người- xứng đáng là hội phó thứ ba của 7x Hà Nội. Còn biết bao nhiêu là cao thủ mà người ít online, cũng ít offline này không biết để mà kể ra nữa.
    Những con người đó, tập trung lại ở đây cùng làm việc với hội trưởng 7x, có rất nhiều tình cảm với 7x. Họ cũng là những con người vừa tài vừa nghĩa khí (nếu không nghĩa khí thì làm sao lại tình nguyện tổ chức và mang lại niềm vui cho mọi người) có thể tin cậy được.
    Choc ơi, bạn đã là người được yêu mến nhất của 7x, bạn có thể vì tình cảm mà mọi người dành cho bạn, mà chia sẻ bớt công việc cho những quan chức - những người vất vả và đóng góp nhiều hơn các thành viên- để có thể ở lại tiếp tục làm hội trưởng của 7x cho đến khi nào không thể làm được nữa ?
    Vẫn biết là trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng nếu không làm một điều gì đó để giữ bạn ở lại làm hội trưởng (điều mà nhiều thành viên cũng mong muốn) quả thật không thể ăn ngon ngủ yên được.
    7x member ơi, có ai mong muốn Choc ở lại làm hội trưởng của chúng ta không ? Các bạn có chia sẻ những vấn đề của Choc để Choc tiếp tục là hội trưởng của chúng ta ?
    Được martineden sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 28/07/2002
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Choc ơi, chưa bao giờ XR buồn đến thế khi cái "hai phút" ấy của bạn làm "rụng rời" đi bao nhiêu nụ cười của 7x members.
    Bạn sẽ luôn luôn là Hội trưởng tuyệt vời nhất của 7xHN, Choc ạ.
    Dù là "hội trưởng 7x" hay là "thành viên 7x" XR vẫn mong nhiều lắm hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh bạn.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  7. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy mọi người yêu quý chị và mong chị ở lại thế nào chưa Choc ơi. Hơn thế, 7x HN cần có một hội trưởng như chị. Một hội trưởng, một người chị, người bạn khó có thể thay thế được.
    Buồn lắm, Choc ơi.
    To MartinEden: Đấy, em nói có sai đâu. Tình xưa nghĩa cũ có quên được đâu bác nhể. "Hơn bất kỳ ai khác, Wendy mong muốn Choc ở lại. Thì làm sao Wendy có thể làm trưởng ban vận động bầu cử người thay thế Choc được. Việc đầu tiên mà Wendy làm sẽ là vận động Choc ở lại Choc ơi" (trời ạ, lâm ly sướt mướt thía ạ!!!) - trích nguyên văn lời của Wendy trong cuộc họp 7x chiều nay, vì em ngồi gần lão nên em nghe rõ lém ạ.
    Chúc chị yêu quý luôn mạnh khoẻ và thành đạt trong cuộc sống chị nhé.

    Được tmhuong sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 28/07/2002
  8. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chị Choc ơi, họp 7x hôm nay Tiny không đi được nhưng đọc topic này mới biết. Tiny cảm thấy thực sự buồn vì sự rút lui của chị. Tuy chưa nói chuyện với chị nhiều, nhưng Tiny cảm thấy chị là một hội trưởng rất có "phong cách hội trường" của 7x, đúng như những gì mà Martin đã viết. Dám chắc là mọi 7xers đếu cảm thấy thế và không muốn Choc rút lui như thế.
    Nếu thực sự không có cách nào khác thì cũng xin chúc chị thành công trong công việc, cuộc sống hạnh phúc và nhớ tham gia các hoạt động online cũng như offline của 7x nhé.
    Be with 7x forever.
    Quynh
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Huhuhuhuhu, Choc ui, sao nỡ bỏ em mà đi thế hả, lấy ai mà nghe em nói chuyện bây giờ nữa
    Khi anh đi bao người đưa tiễn
    Khi anh về có tám thằng khiêng
    Trên quan tài tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí​
  10. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Em không có gì mà bình luận bởi văn thì ko hay,chữ cũng chưa tốt,mà tuổi thì còn bé...Nhưng mà em thấy buồn.Chị Chócc ơi,chị nghĩ thế nào đây???
    The Knight of the Death!

Chia sẻ trang này