1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn của 7x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi MartinEden, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên Roi tơ xin phóng vấn chị Choc, thưa chị:
    1. Cảm nghĩ của chị khi từ chức chi hội trưởng 7XHN
    2. Quyết định xin nghỉ hưu non của chị có phải là quá sớm ko?
    3. Có phải chị sắp lên xe hoa
    4. Hay 1 anh chàng hào hoa đẹp trai nào đó đã chiếm được trái tim của chị và chị ko còn nhiều thời gian giành cho chi hội 7XHN.
    5. Chị đã cảm thấy dấu hiệu tuổi tác của mình ko ổn chăng nên cần phải làm 1 cuộc cách mạng. (Hà hà em cũng thấy cái đấy cũng có vấn đề gòi.)
    6. Nếu tất cả lý do trên đều ko đúng xin chị cho biết lý do từ chức chi hội trưởng.
    7. Nếu chị quyết định nghỉ hưu non thì ai sẽ lên thay (người mà phải hội đủ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín - trích của MartinEden). Híc híc đến giờ chị đã tìm ra ai chưa.
    8. Cuối cùng xin hỏi chị? Nếu có 1 điều ước chị sẽ ước gì?

    hìhì mong hồi âm của chị, chị Choc đáng kính.
    Bai bai chị chôcôpai
    Thít tất thẩy món ăn chế biến từ gà, đặc biệt là gà mái
    M@ster@n
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chị ui em chẳng muốn chị đi đâu cả.
    Tất nhiên ko thể phủ nhận là có rất nhiều người cũng có khả năng, và cũng tốt....
    Nhưng
    Người hiểu về 7XHN nhất.
    Người hết mình vì 7XHn nhất
    Người được nhiều người iu quý nhất
    Người dịu dàng với các em nhỏ nhất (em thích được dịu dàng như chị lém)
    Người có tinh thần trách nhiệm nhất
    Người tạo niềm tin cho mọi người nhất

    là Chị ​
    Choc ơi em yêu chị lắm. Chị vẫn làm hội trưởng nghen chị.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thôi mà !Chị ấy đã quyết định đi thì tức là "ko thể ở lại"(ở đc thì chị ấy đã ở rồi mà chẳng cần mọi ngưòi fải nói gì )
    Cho nên ,đề nghịi mọi người đừng làm chị ấy đau lòng thêm nữa !
    Chác chị ấy cũng mong mọi người hiểu và thông cảm ! cho nên ...thế ! thế !!!
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nếu như Tùng còn tỉnh táo thì nó cũng có cảm giác như em và 7X đó....Chị CHÓC ơi !!!! Hãy luôn là Chi hội trưởng mãi đi chị !!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tôi là zazu đây, hôm qua, tôi cũng đi tham dự cuộc họp tháng 7 của 7X, nhưng đáng tiếc là tui đã bận công chuyên riêng mà phải về sớm,nên đã không được chứng kiến "hai phút kinh hoàng" đó.
    Quả thực đọc những dòng nhắn gửi của MartinEden, tui thật sự xúc động. Tình cảm mọi người dành cho C thật là quá lớn. Tui chắc rằng không chỉ riêng M.E, không chỉ có những bài viết của xuongrong, tmhuong,tinyquynh, hay commandos .. .. ...có lẽ không ai tham gia 7X lại không biết, không yêu mến và khâm phục C. Cái topic này sẽ còn dài lắm và các bạn sẽ bày tỏ cảm xúc, sẽ kêu gọi níu kéo C ở lại cương vị hội trưởng ....
    Chúng ta đều biết C đối với chúng ta thế nào phải không ạ, như bác M.E đã viết đó, "Trân trọng các cố vấn, nhẹ nhàng với các trưởng ban, thân mật với các thành viên ..bạn bè ốm thì hỏi thăm, gặp chuyện thì giúp đỡ ...." vậy bỗng nhiên tôi nghĩ tại sao chúng ta không nghĩ cho C một chút nhỉ.???
    Chúng ta hãy đặt câu hỏi tại sao C từ chức ??? Tôi nghĩ đối với C, việc từ chức không phải là việc mà C mong muốn, cũng không phải là việc mà C quyết định một sớm một chiều. C đã gắn bó với 7x được chừng nửa năm nay...những gì C làm cho 7X - cũng là cho mạng TTVNOL- như chúng ta biết là rất lớn. Qua TTVNol, qua 7X, C tìm được những người bạn cũ, có được những người bạn mới, tình cảm với mọi người , không nói chắc mọi người đều cảm nhận được nó thân thiết gần gũi thế nào. Sau tất cả nhưng điều đó, ai có thể nghĩ, quyết định chia tay 7X là một quyết định dễ dàng. ????
    7X sau hơn 7 tháng thành lập và hoạt động đã lớn mạnh gấp nhiều lần xưa, hoạt động online rầm rộ mà hoạt động offline cũng không kém phần xôm tụ. Đối với một hội trưởng ôm đủ "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín " như vậy thì ......quả là thời gian không thể đáp ứng nổi - điều này hỏi bất cứ ai tham gia ofline một thời gian đều có thể hiểu . Bác M.E có đưa ra hai hình thức lãnh đạo chi đó......hic...cơ mà tôi nghĩ (chắc mọi người cũng đồng ý) , rằng C không thể làm hội trưởng mà thiếu đi một phần nào đó trong 5 phẩm chất trên.
    Một phần vì thời gian, một phần vì công chuyên cá nhân - điều mà ai cũng phải có lúc đương đầu - tôi nghĩ quyết định của C đã là một quyêt định chín và hợp lý.
    Chúng ta níu kéo C ở lại, nhưng điều này - có ai nghĩ không - có thể vô tình làm khó C rồi đó. C vẫn vậy mà, luôn muốn tình nghĩa vẹn toàn. Hay là vầy đi : Sao chúng ta không để C ra đi một cách vui vẻ, nhẹ nhàng bằng cách động viên C, tại sao chúng ta không để hình ảnh của C- Hội trưởng yêu quý của chúng ta - luôn là một hình ảnh đẹp hoàn hảo trong mỗi người.
    Lại như bác M.E nói đó : không có bữa tiệc nào không tàn. Ngay bản thân mạng cũng có những giai đoạn lịch sử của nó, thì 7X chắc cũng không thể là ngoại lệ. Có những cá nhân cũ ra đi, lại có những người mới đến.
    7X giờ đã to khoẻ lắm rồi, nhưng tinh thần thì thế đấy : vẫn ọp ẹp như xưa. Đến đến đi đi......mạng là vậy...rồi biết đâu một ngày nào đó, gần đây thôi, C lại quay về với chúng ta ...
    Nào chúng ta cười lên đi, chúc cho C gặp nhiều may mắn, luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống (để nhanh chóng trở lại với 7X chúng ta ). Và chúng ta nữa chứ nhỉ, hãy cùng xây xựng 7X ngon lành hơn, vì C, vì TTVNol, vì những người bạn yêu quý của chúng ta.
    *$*zazu*$*​
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Zazu và SoS - các bạn đã nói tất cả những gì bigdoremon muốn nói
    Chúc Choc thành công với quyết định của bạn
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  7. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mọi người post bài ở đây, những M.E, XR, TĐH, tinyquynh và em, không phải là không hiểu và thông cảm với Choc. Không phải bọn em không biết quyết định này của Choc là khó khăn như thế nào . Nhưng chị à, mọi người chỉ mong có Choc trong cương vị hội trưởng vì những gì Choc đã làm và vì mọi người yêu quý chị mà thôi.
    Tất nhiên quyền quyết định cuối cùng là của chị và mọi người luôn tôn trọng quyết định của chị. Không níu kéo để chị phải khó nghĩ nữa chị nhé.
    Bây giờ đến lúc bác M.E lại chuyển sang lobby cho các ứng cử viên chức hội trưởng đê. Ai ứng cử nào, mại zô..ô..ô..ô....
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chị Choc ơi nói gì đi chị, mặc dù đã biết trước nhưng hôm nay đọc những dòng chữ của mọi người em vẫn cảm thấy hụt hẫng qua. Nhưng cuộc sống luôn bắt ta phải chấp nhận nó. Hy vong chị sẽ thành công trên con đường đi của mình. Cuối cùng chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Tulipsblack
  9. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Hu!hu!!! Chị Choc đi thật sao? Mặc dù mới tham gia vào 7X, gặp chị được 2-3 lần, nói chuyện được 4-5 câu, nhưng chính Choc đã cho em suy nghĩ khác về cộng đồng ảo trên mạng.
    Không biết liệu còn có dịp được gặp Choc nữa không...
    BIANCO
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi thật chả hiểu ra sao nữa.
    Bác M.E viết bài như vậy làm mọi người hiểu lầm hết.
    Chitto vốn không hề định viết gì về chuyện này nhưng thấy không thể để mọi người hiểu lầm được nên buộc lòng phải lên tiếng.
    Trước hết xin nói rằng trong cuộc Gặp mặt tháng 7 vừa qua tại Trà Hoa Viên đình Vọng, Choc đã có nói rằng sẽ thôi không nắm giữ cương vị hội trưởng 7XHN trong thời gian tới. Nhưng vẫn là thành viên tích cực của 7XHN, vẫn tham gia hoạt động online và offline, tất nhiên là giảm bớt nhiều.
    Thứ nhất, các bạn hãy chịu khó chờ lời của Choc gửi đến mọi người, có được không?
    Thứ hai, Choc không hề "Ra đi" gì cả, mà chỉ là xin rút lui khỏi vị trí hiện nay. Choc vẫn là Choc của 7XHN, các bạn vẫn có thể gặp Choc trong những buổi chiều ở cafe Nhân, những chuyến đi Làng Canh, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, có ai lấy mất đâu mà sợ?
    Tăng thêm áp lực, thêm công việc cho Choc, đó có phải là điều mọi người mong muốn không? Hay mọi người yêu quý Choc hãy thông cảm để Choc có thể vui vẻ?
    Chitto nghĩ rằng, xin hãy chờ lời nói của Choc, hơn là làm cho Choc khó xử và buồn hơn.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này