1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Tin mới nhất: Để Đồng bào các dân tộc và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân được thắp hương kính viếng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Quân ủy trung ương chỉ thị, Tất cả các đơn vị quân đội từ cấp trung đoàn trở lên tổ chức trang trọng lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp để đồng bào và chiến sĩ được đến thắp hương vĩnh biệt Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
  2. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Chính thức ấn định nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    http://dantri.com.vn/chinh-tri/chin...-nghi-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-787487.htm

    (Dân trí) - Chiều tối 7/10, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình xác nhận với PV Dân trí, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) sẽ là nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    sau tang lễ Cụ, sẽ có rất nhiều điều cần nói, và điều cần nói nhất chính là bọn PV chó dại (từ cửa GS Fúc)
    [​IMG]
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/nhung-phut-cuoi-cung-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-2890822.html
    Thứ hai, 7/10/2013 12:43 GMT+7
    Những phút cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    17h ngày 4/10, mạch và huyết áp của Đại tướng có biểu hiện khác thường. Chừng 30 phút sau, tim của Đại tướng lạc nhịp, và ông ra đi lúc 18h09, sau 1559 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

    ‘Ba tôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng’
    Người dân quê tiếc thương Đại tướng
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
    Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, bác sĩ riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1992 - người trực tiếp điều trị, chăm sóc suốt 1.559 ngày Đại tướng nằm viện kể, trước 25/8, sức khỏe của Đại tướng xấu đi. Trong tuần chuẩn bị sinh nhật cho ông, những người của Ban Sức khỏe Trung ương, các giáo sư đầu ngành trong quân đội đã có 3 cuộc hội chẩn về sức khỏe của Đại tướng.
    "Chúng tôi hạn chế tối đa những cuộc vào thăm hỏi Đại tướng. Những ai vào thăm đều phải mặc áo blouse và đeo khẩu trang. Sinh nhật Đại tướng phải chuẩn bị hoa nhựa, vì hoa tươi có thể mang theo những vi khuẩn không tốt cho cơ thể mà sức đề kháng của Đại tướng đã rất yếu", bác sĩ Nhựa nói.
    [​IMG]
    Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, bác sĩ riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tiền Phong.
    Ngày 3/10, khi ông đang giao ban trên Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Viện Quân y 108 gọi đến cho biết "sức khỏe của Đại tướng có biến rồi". Ngay chiều hôm đó, các chuyên gia lại tiến hành hội chẩn.
    "Tim Đại tướng vẫn hoạt động tốt, nhưng thận hơi yếu. Đại tướng không có bệnh gì, chỉ là bệnh tuổi già, như ngọn đèn cạn dầu. 3h sáng 4/10, có những diễn biến nguy hiểm cho sức khỏe của Đại tướng, lắm lúc tưởng khó qua nổi. Chúng tôi tập trung mọi điều kiện để cứu chữa", vị bác sĩ riêng này kể.
    Trưa 4/10, trước khi đi họp Hội nghị Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã vào thăm Đại tướng, khi đó ông đã hôn mê. 13h chiều 4/10, lúc cuộc hội chẩn diễn ra, mạch và huyết áp của Đại tướng vẫn bình thường. Nhưng khoảng 15h thì có biến. ************* Trương Tấn Sang sau đó vào thăm và các bác sĩ đã tiên lượng Đại tướng khó có thể qua được.
    Theo bác sĩ Nhựa, 17h ngày 4/10, mạch và huyết áp của Đại tướng có biểu hiện khác thường. "Nếu mạch xuống dưới 70 thì không thể làm gì nữa. Khoảng 30 phút sau, tim của Đại tướng lạc nhịp. Chúng tôi không thể làm gì nữa. Đến khi Đại tướng ra đi, thời gian dừng ở thời điểm 18h09 trên máy báo", người 21 năm chăm sóc Đại tướng kể và cho hay, lúc Đại tướng ra đi có đầy đủ Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, lãnh đạo và các y bác sỹ Bệnh viện 108, gia đình ở bên cạnh.
    Qua lời Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, Đại tướng luôn lạc quan cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Ông nói rằng, trước quân thù như thế nào thì giờ cũng phải vượt qua bệnh tật như thế. "Những lúc Đại tướng bị đau, ông không kêu ca, thường nắm tay tôi rất chặt. Tôi biết lúc đó ông rất đau. Ông có một sự kiên trì đáng nể", bác sĩ nói.
    Khi có người biếu thuốc, Đại tướng đều hỏi bác sĩ Nhựa là: "Tôi có thể dùng được thuốc này không?". Hoặc khi uống thuốc thấy có viên thuốc khác lạ so với bình thường, Đại tướng để lại cho đến khi hỏi ý kiến của bác sĩ riêng. Hơn nữa, Đại tướng rất tin tưởng vào Viện 108 và không có ý định đi điều trị ở nước ngoài.
    [​IMG]
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp điều trị tại Bệnh viện 108 tháng 7/2012. Ảnh: QĐND.
    Nói về tin đồn Đại tướng phải thở oxy một thời gian dài trước khi mất, bác sĩ Nhựa khẳng định, Đại tướng minh mẫn, nói chuyện được cho đến lúc hôn mê ít ngày và sau đó qua đời. "Tôi vẫn nói chuyện hằng ngày với Đại tướng. Nhưng chúng tôi hạn chế cho ông tiếp xúc, trừ những trường hợp đặc biệt", bác sĩ Nhựa nói thêm.
    Cũng theo bác sĩ Nhựa, Đại tướng có chế độ sinh hoạt rất khoa học, sống giản dị, hài hòa. Hằng ngày, ông dậy sớm, đi bộ, tập thiền, sau đó ăn sáng và làm việc. Ăn và nghỉ trưa xong, ông thường làm việc tới 16h30. Ông ăn uống giản dị, theo thực đơn của phu nhân nhưng có sự tư vấn của bác sỹ. Ông thích món thịt kho trứng, khi vào Viện 108, thỉnh thoảng ông vẫn dùng món này.
    "Đại tướng không ưu tư, suy nghĩ nhiều vào những việc không cần thiết. Những gì cần suy nghĩ, ông suy nghĩ rất thấu đáo sau khi đã nghĩ xong rồi thì bỏ ra khỏi đầu. Tâm hồn ông thanh thản", Đại tá Nguyễn Văn Nhựa nói thêm.





    =================


    Một post khác. Bạn nhà báo gọi con trai út của Đại Tướng là "anh". "Anh" Võ Hồng Nam có con đã 22 tuổi.
    [​IMG] Anh Võ Hồng Nam (bìa trái, đeo máy ảnh) và đại tá Nguyễn Văn Huyên (ngồi) trong buổi gặp mặt cán bộ Văn phòng dịp sinh nhật 103 của Đại tướng cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hưng.








    Dòng người đến viếng ngày càng đông, xếp hàng từ Quảng trường Ba Đình
    [​IMG]

    kể cả là 16h
    [​IMG]



    sáng 6-10, một đoàn giáo vên và học sinh của Trường phổ thông dân tộc nội trú Lệ Thủy (Quảng Bình) trong trang phục người dân tộc Vân Kiều đã đến thắp hương tại nhà đại tướng.
    [​IMG]





    Các em trường PTTH Lệ Thủy tự tổ chức đến viếng
    [​IMG]


    Trường PTCS Lệ Thủy
    [​IMG]







    Cựu chiến binh Mai Bá Quát xúc động chia sẻ: "Chúng tôi là những người trực tiếp chiến đấu dưới sự chỉ huy của đại tướng đánh trận Điện Biên Phủ. Lúc đầu theo kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh, chúng tôi đã kéo pháo ra đến cửa rừng. Nhưng đại tướng chuyển sang đánh chắc, tiến chắc, nhờ vậy giảm thiểu được thương vong, giữ gìn xương máu cho bộ đội và chúng tôi mới được sống đến ngày nay. Chúng tôi và gia đình luôn luôn biết ơn đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhờ quyết định sáng suốt của đại tướng mà đã cứu hàng nghìn, hàng vạn chiến sĩ. Cả chúng tôi và con cháu chúng tôi sẽ mãi mãi ghi ơn đại tướng".
    Không giấu nổi niềm tiếc thương người anh cả của mình, ông Quát cho biết: khi nghe tin đại tướng qua đời, chúng tôi nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải đến thắp nén hương tri ân. Ông Quát và bạn bè không thể đợi đến ngày 11-10 để đi cùng binh chủng mà quyết định đến sớm hơn. 11g nắng chang chang, những người lính già của chiến trường Điện Biên năm xưa vẫn kiên trì xếp hàng. Dù biết giờ viếng sắp hết nhưng họ vẫn quyết chờ đến buổi chiều vào viếng. "Ngày đi chiến đấu còn nhịn cả tuần, trưa nay không vào kịp thì phải giữ hàng để đợi tới chiều vào viếng. Chúng tôi không về đâu", một người lính Điện Biên nói.








    Trước đó 12g, giờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30 Hoàng Diệu kết thúc, đến 14g chiều mới tiếp tục. Tuy nhiên buổi trưa cùng ngày vẫn có hàng nghìn người dân tục trực bên ngoài để mong được vào viếng.
    Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm nhưng vẫn chưa đến lượt vào viếng nên đã mua cả bánh mì mang theo ăn lót dạ.




    Người dân ở các tỉnh khác cũng kịp có mặt vào ngày thứ hai để viếng đại tướng. Đi ô tô từ Nam Định từ 8g sáng, gần 11g trưa, nhóm bác Nguyễn Đình Tạo, Hoàng Bá Tiến (vốn là cựu chiến binh trong Chiến tranh biên giới) mới có mặt tại đường Hoàng Diệu. Lên Hà Nội, họ còn mang theo sự gửi gắm của bà con xóm làng, thắp nén hương tiễn biệt đại tướng.
    Ông Phàng Vàng Sao, một chiến sĩ người Mông trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc cũng từ Sơn La về Hà Nội viếng đại tướng. Bộ quân phục cũ sờn rách, đôi dép bộ đội cũng rách nhưng những chiếc huy chương vẫn sáng lấp lánh trên ngực ông. Còn đối với Cựu chiến binh Đào Xuân Tiến (từng là biệt động Sài Gòn) xúc động kể lại: "những ngày hoạt động trong thành, chúng tôi luôn vững tin là có một vị tướng tài đảm nhiệm trọng trách lớn của quân đội".

    Ông Hoàng Thanh Tân (76 tuổi, quê ở TP. Nha Trang, Khánh Hòa)
    [​IMG]




    Cựu chiến binh Phùng Trọng Hưng (83 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, trước đây trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ)
    [​IMG]





    Bà Nguyễn Thị Thiết (77 tuổi, quê ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa)
    [​IMG]



    Ông Nguyễn Tấn Bàng (80 tuổi, quê ở huyện Núi Thành, Quảng Nam)
    [​IMG]





    Cựu chiến binh Vũ Tiến Hòa (đứng giữa), 78 tuổi, quê ở Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
    [​IMG]


    Các tình nguyện viên
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Bạn hỏi tôi là "Người lính ***** là ai?

    Bạn hỏi tôi là "Người lính ***** là ai? và điều gì khiến cho người lính đó chiến đấu 30 năm trong rừng rậm?" Câu trả lời của tôi "Người lính đó đây!" Một người đàn ông gần như vô danh và không một thứ nào trên người ông có giá trị hơn 20 đô la Mỹ. Nghỉ hưu ở một vùng rừng núi, người lính già gói gém hành trang giản dị của mình để xuống Hà Nội, nơi mà một cánh cửa của một chiếc BMW hoặc Mercedes của các cậu trai trẻ - những người đưởng hưởng tự do và đất nước độc lập miễn phí từ ông - cũng có giá trị hơn toàn bộ tài sản mà ông có. Tuy nhiên, ông vẫn đứng đợi bên ngoài nhà của vị Tổng Tư Lệnh của mình để chào một lần cuối. Không có một kỷ luật quân đội nào đòi hỏi ông phải làm thế, không một thiên đường với các trinh nữ nào được hứa hẹn cho ông nếu ông chết trong khi chiến đấu cho tổ quốc. Khi ông còn trẻ và cầm lấy vũ khí để chống người Pháp, ông được hứa rằng đó sẽ là cuộc chiến tranh đẫm máu và không biết bao giờ mới thành công; ông được cảnh báo rằng đất nước của ông sẽ bị tàn phá và kẻ thù có thể giết ông và các đồng đội với tỷ lệ 10 đổi 1. Nhưng ông vẫn cầm vũ khí và chiến đấu. Ông tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu để thế giới biết rằng Việt Nam là tên của tổ quốc ta chứ không phải Nam Kỳ, không phải Bắc Kỳ hay Đông Dương thuộc Pháp. Ông chiến đấu để thế giới biết rằng đồng bào ông sẽ không quỳ gối nữa trước các ông chủ thực dân Pháp. Đó là câu trả lời của tôi. Và đây, ông ấy ở trước mắt bạn - người lính *****.

    Trong tấm ảnh, một lính già dân tộc thiểu số từ một tỉnh miền núi cách Hà Nội hàng trăm ki-lô-mét đợi bên ngoài nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chào vị Tổng tư lệnh của mình một lần cuối!


    [​IMG]

    https://www.facebook.com/nta.sgn?hc_location=timeline
    ========

    hình ảnh cụ này đẹp và bình dị hơn tất cả những bức ảnh khác chụp quần chúng và chiến sĩ của Cụ
    trên người không có nổi 20 đô, nhưng sẵn sàng chiến đấu 30 năm trong rừng mà không cần hứa hẹn thiên đường, tiền bạc gì.
    chúc Cụ trong ảnh sống cuộc đời thanh bạch như Cụ từng sống và được con cháu tiếc thương như tiếc thương cụ Giáp khi qua đời.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Tô Đình Cắm (dân tộc Tày, thường gọi là Tô Văn Cắm, bí danh: Tô Tiến Lực, quê ở huyện Nguyên Bình, Cao Bằng), một trong 34 chiến sĩ đầu tiên.
    Ông là người cuối cùng của 34 người. Ông bị thương 2 lần, một lần ở Rạch Giá và Biên giới 1950. Chiếc áo Đại Tướng tặng năm 2000.
    [​IMG]




    [​IMG]
    Các thế hệ thầy, cô giáo Trường Quốc học - Huế đến dự lễ tưởng niệm.
    NDĐT- Sáng 7-10, trước khi diễn ra lễ chào cờ đầu tuần, tại Tượng đài Nguyễn Tất Thành, thầy và trò Trường THPT chuyên Quốc học - Huế đã tổ chức Lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị tướng lừng danh của thế giới và một trong những cựu học trò xuất sắc nhất của Trường Quốc học - Huế.


    [​IMG]
    quân ủy TW




    [​IMG]
    Người Pháp. Anh Mathew Franck đến từ sớm để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp



    [​IMG]
    Người Đan Mạch. Anh Pedersen xếp hàng để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp



    [​IMG]
    Người Hà Lan. Vợ chồng ông Browden cảm thấy rất tiếc khi không vào viếng
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp được.



    [​IMG]
    phóng viên Tân Hoa xã thường trú tại Hà Nội, Diêm Kiến Hoa











    =====================
    Tôi chợt nhớ đến một ông già bản mà tôi gặp trên đường vào Mường Phăng. Ông già hồ hởi:
    - Chuyện Đại tướng chứ gì? Đại tướng thì tôi biết. Tôi cũng đã mấy lần gặp Đại tướng rồi. Vùng này là quê của Đại tướng đấy. Năm nọ Đại tướng có về quê. Đại tướng nói chuyện với đồng bào bằng tiếng dân tộc. Đại tướng là già làng của chúng tôi đấy. Nhà Đại tướng ở chỗ kia kìa...
    Nói rồi, ông già chỉ lên núi Mường Phăng. Một dải rừng xanh um giữa mênh mông đồi trọc. Ở Điện Biên và cả mấy vùng lân cận, rừng cơ bản đã bị phá xong. Nửa đêm, tôi còn thấy những dải lửa cháy rừng rực vắt giữa lưng chừng trời. Đồng bào đốt nương đấy. Chẳng còn cách nào ngăn được. Đói thì phải phá rừng. Rừng núi nhiều nơi đã trơ trụi, nhưng Mường Phăng thì vẫn um tùm rậm rạp như rừng nguyên sinh. Tôi đã đi dưới những tầng cây ấy, nghe chim rừng hót ríu ran. Một làn suối âm thanh trong trẻo và mát rượi rót xuống từ lưng chừng trời. Không một rảnh cây nào bị chặt phá hay bị bẻ gẫy. Ở đây, người dân còn đói cơm, thiếu mặc, nhưng họ vẫn nâng niu gìn giữ khu rừng.
    Họ tự đặt tên cho khu rừng là “Rừng Đại tướng”. Đấy là ngôi đền thiêng, ngôi đền xanh thiên nhiên mà người dân đã tự lập để thờ ông. Đối với vị tướng trận, đó là hạnh phúc lớn. Một hạnh phúc mà không phải ai cũng có được trong cõi trần này…
    TRẦN ĐĂNG KHOA



    ==========================





    Sau khi Huế và Quảng Ngãi được giải phóng (25-3-1975), quân địch ở Đà Nẵng rối loạn. Song Đà Nẵng là một căn cứ lớn của quân đội Sài Gòn, nếu không giải phóng nhanh, địch có thời gian củng cố lực lượng sẽ gây khó khăn rất lớn cho ta, chậm một ngày là ta có thể hy sinh hàng vạn bộ đội. Đà Nẵng có khoảng 75.000 quân chủ lực Sài Gòn đồn trú, chưa kể số quân dù và lực lượng từ các nơi khác rút chạy về. Đà Nẵng còn có 3 sân bay, quân cảng lớn, lực lượng không quân và hải quân còn rất mạnh. Theo tính toán của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 ngụy, thì ta thu quân ở Huế, đánh vào Đà Nẵng được phải mất một tháng. Với thời gian đó, địch sẽ củng cố lực lượng với các căn cứ, trận địa xây dựng từ trước, Đà Nẵng còn là tập đoàn cứ điểm mạnh hơn Điện Biên Phủ hàng trăm lần! Vì vậy, việc giải phóng Đà Nẵng, hoàn thành đòn tiến công chiến lược thứ hai là nhiệm vụ rất khẩn trương. Theo tính toán của cơ quan Bộ Tổng tham mưu, ta thu quân và đánh dứt điểm Đà Nẵng phải mất 10 ngày.
    Ngày 25-3-1975, ta thành lập Bộ tư lệnh Chiến dịch Quảng Nam-Đà Nẵng, do đồng chí Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh và đồng chí Chu Huy Mân làm Chính ủy. Lúc này, đồng chí Tư lệnh đang ở Hà Nội, đồng chí Chính ủy đang ở Tam Kỳ (Quảng Nam). Việc liên lạc, hiệp đồng giữa Tư lệnh và Chính ủy chiến dịch đều thông qua điện đài vô tuyến điện với sự hỗ trợ tích cực của cơ quan Bộ Tổng tham mưu. Trong cuộc thông qua Quyết tâm chiến dịch, mọi điều đều được thông qua nhanh. Còn về thời gian, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hỏi Tư lệnh Lê Trọng Tấn: “Thời gian dứt điểm Đà Nẵng là bao lâu?”. Tư lệnh báo cáo xin 7 ngày, rồi rút xuống còn 5 ngày, nhưng đều không được Tổng Tư lệnh chấp nhận. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Chỉ 3 ngày thôi!”. Một vị tướng giỏi chỉ huy trận mạc như Tư lệnh Lê Trọng Tấn còn do dự với mốc thời gian ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Nếu không phải anh là Tư lệnh, thì tôi đã ra lệnh rồi!”. Và thực tế Chiến dịch Quảng Nam-Đà Nẵng đã diễn ra đúng 3 ngày (từ 27 đến 29-3-1975), ta giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng. Ngày 1-4-1975, Phó tổng Tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn bay ra Hà Nội báo cáo Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp để xin mở cánh quân phía Đông tiến công vào Sài Gòn. Trung tướng Lê Trọng Tấn đã xin lỗi Tổng Tư lệnh về sự do dự trên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xua tay và khen ngợi: "Giỏi lắm, giỏi lắm!".
    ĐÌNH XUÂN (ghi)
  7. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Cung kính tiễn đưa Người về với các Thánh nhân của dân tộc!

    Đại Tướng về trời buồn xiết bao.
    Võ công hiển hách xứng anh hào.
    Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng Người có đủ.
    Trời Nam nay vắng một vì sao.
    :((:((:((
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Có rất nhiều cách các nghệ sỹ tưởng nhớ. Nghệ Sỹ Tạ Sỹ Hải đường phố, còn đây là thính phòng.

    Bất ngờ phút tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà hát Lớn Hà Nội


    (Thethaovanhoa.vn) - Trong chương trình Jazz suite night của nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 4/10/2013, ở phần 2 đêm diễn sau chương đầu của tác phẩm Cha và con, khi Quyền Thiện Đắc đang say sưa solo, thì NSƯT Quyền Văn Minh bước ra cắt ngang.Là người nhất mực yêu kính bố, Đắc dừng ngay, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đấy cũng là tâm trạng của khán giả ngồi trong khán phòng. Đứng trước cây micro, nghệ sĩ saxophone bậc thầy ở Việt Nam lặng đi, rồi ông nói: "Tôi vừa biết một tin rất buồn, đã kiểm tra chính xác: Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng lỗi lạc của lịch sử nước ta thế kỷ 20, danh tướng thế giới Võ Nguyên Giáp đã qua đời lúc 18h9 phút hôm nay, cách đây 3 tiếng. Không thể nói gì hơn về tổn thất lớn lao này. Tôi đã định tạm dừng tác phẩm Đắc viết tặng tôi để chơi khúc nhạc tưởng niệm. Song, tôi thấy rằng, không nỗi tiếc thương nào được bày tỏ cao hơn sự im lặng. Đề nghị tất cả chúng ta dành 1 phút tưởng niệm Đại tướng, 1 phút tâm trí chúng ta nhớ đến hình ảnh của Người".
    [​IMG]
    NSUT Quyền Văn Minh tuyên bố phút tưởng niệm
    Quyền Văn Minh chưa nói hết câu, khán giả cả 3 tầng Nhà hát đã đồng loạt đứng dậy. Im lặng. Cúi đầu. Tôi nghĩ, những khắc giây ấy trôi trong 500 khán giả có một liên tưởng đồng hiện khuôn mặt đại tướng. Mỗi người sẽ có ấn tượng, ký ức, lưu nhớ khác nhau, nhưng đều chung nhau dòng chảy tâm linh chân thành kính ngưỡng và thấy mất mát.
    Sau đó, Đắc tiếp tục solo, tứ tấu lại chơi nhạc. Nhưng lúc này, nhạc Jazz không còn những phá cách, ngẫu hứng, phiêu du trong tiếp nhận của người nghe. Cả Nhà hát trầm hẳn.
  9. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    bác Giáp được chuyển về quê bằng máy bay. Không biết là Mi hay cánh bằng. Hôm nay bên lề apec mấy đoàn khác cũng gửi lời chia buồn.
  10. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    khi còn sống Người đem sức mạnh tinh thần, ý chí sắt đá đến từng chiến sĩ chiến đấu trên chiến trường để rồi họ tạo nên những chiến tích không ai nghĩ tới chấn động địa cầu..

    khi Người mất tinh thần thần ấy vừa được tái hiện nhưng trên đấu trường thể thao các em U19 đeo khăn tang đá như những chiến sĩ năm nào ngan dọc không biết khiếp sợ trước bất kỳ đối thủ nào...suất thần tạo nên kỳ tích chấn động làng thể thao

    Hình như di sản người để lại là bí quyết vượt lên khả năng của mổi con người, khơi dậy hết sức mạnh tiềm ẩn mà chỉ có những ai mang dòng máu Việt mới cảm được, mới có được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này