1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Songtumon

    Songtumon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    Hụt hẫn khi nghe hung tin, con xin vĩnh biệt người, vĩnh biệt đại tướng của con......
  2. mabbmabu

    mabbmabu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    129
    Một cảm giác nghẹn trong người từ lúc biết tin, mong Người yên nghỉ.
  3. HDForex

    HDForex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin hãy yên giấc. Non sông mãi nhớ đến người.
  4. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19
    Bọn Anglo Saxon ngả mũ kính phục đại tướng:

    [YOUTUBE]AcmQz-wXhH8[/YOUTUBE]
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Vĩnh biệt đại tướng.
  6. teothin

    teothin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    18
    xin được ngả mũ cúi đầu tỏ lòng biết ơn
  7. ixu

    ixu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    4
    Vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cụ mất rồi à.

    Người lập quốc cuối cùng cũng đã đi.
  9. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Bác Giáp.

    Trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ là 2 con người vĩ đại bậc nhất, vĩ đại không chỉ ở Việt Nam mà còn với bạn bè năm châu trên toàn thế giới, với người dân Việt Nam đại tướng không chỉ là một tướng quân mà còn là một vị cha già của cả dân tộc, được sự tin yêu của mọi tầng lớp, mọi thế hệ hiện tại và còn ở cả tương lai.

    Xin kính cẩn gọi đại tướng Võ Nguyên Giáp là Bác, đã có rất nhiều thơ văn viết về Bác mà liệt kê ra đây là điều không thể, những bài thơ bài văn là chất chứa rất nhiều tình cảm và lòng kính trọng của tác giả, có những nhà thơ, những người lính, những người chưa từng làm thơ văn, kể cả những người chẳng biết văn thơ là gì, có khi là cả một cộng đồng v.v…

    "Đại Tướng anh hung dễ mấy ai.
    Đức độ, anh, uy, trí, dung, tài.
    Thắng hai đế quốc, bách niên thọ.
    Hoàn cầu có một, không có hai."

    Năm 2010 dân làng Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, Thái Nguyên đã tặng đại tướng bài thơ trên, tuy ngắn ngủi nhưng chán chứa yêu thương vô bờ, đó cũng tựa như tình cảm mà toàn dân tộc Việt Nam đối với Bác.
    Bác Hồ từng nói “Non sông Việt Nam có sánh vai với cường quốc 5 châu hay không … là dựa vào thế hệ trẻ”, Bác Hồ cũng dặn “Trận này rất quan trọng, phải chắc thắng mới đánh …”, chắc mọi người cũng biết câu trên Bác Hồ nói với ai, thế hệ trẻ sau này nếu có thì cũng phải có quá khứ, mà vận mệnh dân tộc đang đứng trong vô vàn nguy hiểm nếu không vượt qua thì cả dân tộc chỉ là nô lệ, tương lai sẽ chỉ là mơ ước, Bác Giáp người đã chỉ huy trận Điện Biên Phủ năm châu rung động, là người đã đưa đất nước Việt Nam vượt qua thời khắc gần như là sinh tử nhất. Người xưa có câu “tướng tiền phương tiền trảm hậu tấu” nhưng phải là con người tài ba hiếm có mới giám làm 1 chuyện tưởng như đùa, kéo hang chục khẩu pháo qua núi rồi cho kéo ngược trở ra, một điều mà gần như chưa từng thấy trước đây, một vị tướng lại thay đổi chiến thuật trong những giờ khắc cuối cùng khi mà giờ nổ súng đã gần vang lên, hiệu quả của quyết định ấy đã đưa 90tr người dân Việt Nam có cuộc sống bình yên như ngày nay.

    Cuộc sống như dòng song chảy về biển khơi, giọt nước từ thượng nguồn trôi ra biển cả mênh mông, ai ai cũng phải tới thời khắc nhắm mắt.

    “Khi ta sinh ra ta khóc mọi người mỉm cười.
    Khi ta mất đi mọi người khóc còn ta thì mỉm cười”

    Bác giáp đã ra đi, tuổi 103 cái tuổi mà hiếm lắm mới có, đó cũng là phúc của dân tộc, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng quá, dẫu biết Bác có thể ra đi bất cứ lúc nào, dẫu biết ngày ngày Bác phải chống chọi bệnh tật trên giường bệnh, vẫn biết v.v… nhưng khi nghe tin không chỉ một mà phải đến 90tr con người Việt Nam nghẹn ngào, không nghẹn lại sao được khi những công lao vô cùng cao lớn mà người đã để lại với dân tộc, với cả nhân loại, sự nghiệp của Bác không chỉ lừng lẫy ở Việt Nam mà còn lừng lẫy trên toàn Thế Giới.

    Mcnamara cựu bộ trưởng QP Mỹ đã từng nói :
    “Cách nhìn nhận của chúng ta về bạn và thù phản ánh sự dốt nát sâu sắc của chúng ta về lịch sử, văn hoá và chính trị của nhân dân Việt Nam, cũng như về nhân cách và tập quán của các nhà lãnh đạo của họ.”
    Người mà Mcnamara nể trọng nhất cũng chính là Bác Giáp, chính là đối thủ trức tiếp mà Macnamara đã thua trong chiến tranh Việt Nam.

    Tướng Chester Cooper, cựu thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã bày tỏ thái độ một cách chân thành: “Thưa ngài, tôi thán phục ngài từ 20 năm trước. Nay tôi vẫn thán phục. Chắc các bạn của tôi ở đây cũng sẽ như vậy”.

    Khi biết tin bác mất gần như toàn bộ những tờ báo lớn của các nước ( từ lớn đến nhỏ ) trên toàn thế giới đều đưa tin về người với những mỹ từ như Huyền Thoai, là Anh Hùng v.v… thử hỏi có mấy ai trên hành tinh này lại có sự nể phục của cộng đồng năm châu như thế.

    Tên tuổi của bác ắt sẽ được lưu lại ngàn đời sau, vì một lẽ những chiến công hiển hách người đã làm khi còn sống không chỉ được ghi chép trong sách vở của Việt Nam mà còn được lưu lại trong nhiều cuốn sách nổi tiếng của thế giới đó là những cuốn “Bách Khoa Toàn Thư” những kho tang trí tuệ của nhân loại của nhiều nước trong đó có cả Mỹ, Pháp những nước xưa kia là đế quốc đã bại trận trước “Người” và dân tộc Việt Nam, tuy nhiên trong những cuốn sách cội nguồn trí tuệ đó “Người” không chỉ được nhắc tới tên tới tiểu sử mà người được vinh danh là 1 trong 10 “Thống Soai” VĨ ĐẠI nhất của toàn nhân loại trong thế kỷ XX và của cả mọi thời đại.

    Nhà sử học Mỹ Cecil Curry trong cuốn Victory at any cost nói :
    “Ông không chỉ trở thành huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất của tất các thời đại”.

    Ký giả người Anh Peter Macdonald trong cuốn Giap, les deux guerres d’Indochine viết như sau :
    “Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông đã tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh; khó có một vị tướng soái nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính qui ở trình độ cao... Cuộc đời của ông Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, đã làm ông trở thành một trong những thống soái lớn của tất cả các thời đại”.

    Còn rất nhiều những nhà sử học, các viện hàn lâm khoa học danh tiếng khác trên thế giới đều công nhận như thế,.

    Tháng 2 năm 1984, Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh là 1 trong những hội đồng khoa học uy tín nhất trên thế giới đã Vinh Danh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là 1 trong 10 vị tướng Vĩ Đại nhất của nhân loại ( Việt Nam có 2 người, Bác Giáp và Trần Hưng Đạo ) qua tất cả các thời kỳ lịch sử thế giới và chân dung người đã được đúc tượng vàng đặt tại viện bảo tang lớn nhất Luân Đôn.

    Tính ra trong sự nghiệp của Người, Người đã chiến thắng hơn 10 viên tướng tài năng nhất của 2 đế quốc Mỹ, Pháp những người đã chiến thắng trở về với đầy kinh nghiệm trận mạc trong thế chiến thứ II.

    Để viết về người thì không chỉ viết trong 1 đêm mà phải viết trong 100 năm.

    Người đã ra đi rồi, cũng chỉ biết cầu chúc Người ra đi nhẹ nhàng, Người sẽ mỉm cười theo dõi cả dân tộc tiến bước, cầu mong Người sớm siêu thoát, kiếp sau và nhiều kiếp nữa người sẽ mãi là con dân Việt Nam.

    Vĩnh Biệt Người Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Vĩ Đại mà sau này chúng con sẽ gọi Người bằng Bác.
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Được tin Cụ mất con rất đau lòng dẫu biết kiếp người khó tránh khỏi sinh lão mệnh tử
    Cho gia đình con được gửi lòi chia buồn cùng gia đình Cụ và
    Cụ ra đi nhưng bóng hình cụ mãi mãi vẫn ở trong lòng dân tộc
    Cảm ơn Cụ đã vì dành hết tuổi thanh xuân của mình để đấu tranh cho chúng con từ kiếp nô lệ thành người tự do
    Xin vĩnh biệt Cụ, NGười anh hùng của dân tộc Việt Nam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này