1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi traivn1368, 04/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Có đăng trên tiếng nói nước nga rồi
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình cũng chẳng biết thế nào. Bây giờ là 15 h: 44 5/10/2013, vẫn chưa thấy báo nhân dân đăng. Đây là hình mình capture lại báo nhân dân lúc này.
    http://i180.photobucket.com/albums/x178/huyphuc1981_nb/linhtinhpost/VNG_nhandan_zps24318c45.png
    [​IMG]









    Tin này cũng không mới mẻ gì, vì báo quân đội nhân dân đã đăng.

    [​IMG]





    vtc, hãng tin lớn nhất mà đảng và nhà nước lập ra bằng ngân sách, con chó dại lớn nhất của đảng và nhà nước, thì đăng tin thế này.

    Chó chứ không phải là người. Nếu đúng Đại Tướng đã mất thật, thì nó coi nó là những Mỹ, những Anh, những Pháp.... chứ nó-tức vtc- ko phải là một người Việt Nam. Hoặc đứng trên nghĩa khác, vtc coi Đại Tướng là cái thằng ăn mày chết đường ko đáng kể, như các chó hải ngoại vẫn chụp ảnh bêu xấu. Tin Đại Tướng mất ko xứng đáng để vtc thận trọng đăng nguồn tin đáng nể, mà bản tin này chỉ như muôn vàn bản tin la liếm thường thấy của vtc.
    "Tối 4/10, trên nhiều trang mạng trong ngoài nước đưa thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bậc khai quốc của nước Việt Nam mới đã qua đời lúc 18 giờ 9 phút ngày 4/10/2013, tại BV Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, khi ông vừa qua tuổi 103."
    [​IMG]
















    ======

    Người Nga theo thuyền thống thì đăng tin chính thức. Những tin chiến sự khẩn cấp thì họ có thể đăng tin ko chính thức, nhưng bao giờ cũng kiểm tra và có lời nưỡu đúng với tính chất của tin đó. Còn Đại Tướng thì chúng ta đợi việc này đã lâu, không phải là một tin khẩn cấp. Về tang lễ, họ làm như thế là đúng lễ theo cả Đông và Tây, Lễ thì ở đâu cũng có phần cốt lõi chung. Người Nga không theo kiều rfi hay bbc, loa voa.... xì xụp bàn tán: "lão ấy chết rồi, mày không tin tao thì mày ngu".... Ít nhất, báo Nga phải tôn trọng báo nhân dân, tôn trọng những người chịu tang.

    Nhưng đến mức, Đài Tiếng Nói Nước Nga phải đăng đậm
    Việt Nam: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến hữu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. 5.10.2013, 09:39
    trước 24 tiếng, ko mang tiếng là quá ngày tang lễ.





    Nếu như về lễ nghi, người Nga làm thế là đúng đắn. Mình chỉ ví dụ lễ nghi một đám tang ở Việt Nam, lễ của dân Việt Nam với nhau trong làng xã, và cũng là lễ chung của thế giới. Khi người thân nằm xuống, không ai được công khai khóc lóc cả, coi như người ấy chưa chết. Mọi việc được chuẩn bị, đơn giản nhất là sắm sanh khâm liệm. Phức tạp hơn là mời thầy bấm giờ hành lễ, trên nghĩa lớn thì điều này quan trọng hơn nhiều sự mê tín. Sau đó người thân trong gia đình được gọi báo khẩn cấp trước giờ mà thầy đã phán lễ "cử ai". Đúng giờ lễ cử ai mà tiếng Nôm Na là "phát tang", thì mới có kèn trống, khóc lóc, cờ phướn, người người mới được đến phúng điếu. Điếu là tỏ tình, phúng là tỏ tiền, tùy mà tiến hành theo lễ dành cho khách.

    Như vậy, trong khoảng thời gian từ lúc Cố Nhân về chầu giời, cho đến giờ "phát tang", thì không tiến hành bất cứ nghi lễ nào, khách khứa không được điếu viếng, vì coi như Cố Nhân chưa chết trong lễ nghi ứng với người ngoài. Cáo phó chưa được đăng, mà mọi thông báo cần thiết được tiến hành không công khai. Nhưng, đó là khoảng thời gian để con cháu trong nhà chuẩn bị, chí ít là thông báo cho nhau, nhiều hơn là sắm sanh khăn tang, thân cận nữa là lo khâm liệm mồ mả...

    Báo Nhân Dân đã xử theo một thông điệp: Đại Tướng làm ma hẹp, không thông báo trước phát tang. Hàng triệu binh lính không phải chịu tang cho Người. Về chính thức, nếu như Đại Tướng mất thật-cái tin buồn này chắc chắn phải đến, và chúng ta đã đợi 1 năm rồi-thì Báo Nhân Dân, cơ quan trung ương của **********************, đã không coi những người đọc của họ là người thân của Đại Tướng, không coi lễ tang này là của mỗi người lính Việt Nam. Nếu như Đại Tướng đã thật sự nhắm mắt, thì báo Nhân Dân coi chúng ta như người Nga người Tầu...

    Cái ********************** có quyền gì coi hàng triệu binh lính là người xa lạ với Đại Tướng của họ. Cái đảng thối nát đó có quyền gì ngăn cản hàng trăm triệu người dân đưa Đại Tướng về bên Chủ Tướng của dân tộc.

    Chỉ có một điểm, cái báo Nhân Dân ấy đã coi nó đứng ngoài lề, nếu như thật sự Đại Tướng đã nhắm mắt xuôi tay. Nó đã thối nát, nó liếm đít Mỹ. Cái đảng ấy nó chà đạp lên mồ mả hàng chục triệu liệt sỹ, để bán chúng ta cho thực dân, bán nước ta cho đế quốc.

    ========




    Vào thời điểm này, đ&nn ta đã đợi thời điểm này đã lâu. Và từ khi Đại Tướng chưa thật sự nhắm mắt xuôi tay, thì chúng đã bán nước buôn dân điên rồ chưa từng có. Năm nay chúng quyết tâm đưa nước ta trở lại thuộc địa, chà đạp lên mồ mả thân xác hàng chục triệu Liệt Sỹ, những người đã theo Đại Tương chinh chiến 50 năm ròng.

    Nhân việc này, chúng tội tình gì mà không chó má hơn bao giờ hết, chó má nữa, và chó má ngoài sức tưởng tượng của chung ta nữa.

    Chúng ta cũng đã đợi thời điểm này 1 năm rồi.

    Chúng ta hãy giấu nước mắt vào lòng, chưa đến giờ phát tang, và chuẩn bị, để đưa Người về bên Bác. Đền giờ, về chính thức, không có tin Đại Tướng đã mất. Mình nghĩ là mỗi chúng ta , mỗi người lính, đều đủ bản lĩnh để hành động chính xác, thể hiện lòng trung thành với Quân Đội, và với Tổ Quốc.

    Bây giờ là 16 h : 41, 5-10-2013. Báo Nhân Dân vẫn thế. Nó còn đang bận đăng tin Vua Mỹ bối rối vì Cộng Hòa cù nách.



  4. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thôi thôi, để sau, Tàu Mỹ, Nga thì kệ ... chúng nó, việc quái gì phải coi trọng ý kiến chúng nó.
    còn bây h
    Cụ đi, nên để mọi chuyện bình lặng, có dịp thì thắp nén hương ở quê nhà cho cụ dùm, sau này nhất định phải ghé quá đó thắp Cụ 1 nén hương
  6. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Trước mắt ************* và thủ tướng vẫn còn đang ở APEC chưa về, và còn nguyên thủ nước ngoài về dự tang nữa. Hy vọng lần này ban tổ chức tang lễ làm đàng hoàng chứ nhìn hồi tang lễ của cụ Sáu Dân nhìn lôm côm chết mẹ.
  7. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Kính cẩn thành kính nghiêng mình Vĩnh biệt Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập dân tộc vì tự do và sự tiến bộ của nhân dân./
  8. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
  9. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Một trái tim nhỏ của một nhân cách lớn đã ngừng đập. Vĩnh biệt Đại tướng - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng cháu luôn ghi nhớ công lao của Người ! Đại tướng sẽ luôn ở trong trái tim đồng bào và nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế !
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ban lễ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm:
    1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ********************** , Trưởng Ban Lễ tang.
    2. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, ************* Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
    3. Đồng chí ***************, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    4. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    5. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
    6. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Phó Thủ tướng Chính phủ.
    7. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
    8. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
    9. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
    10. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.
    11. Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
    12. Đồng chí Đại tướng **************, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
    13. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
    14. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
    15. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
    16. Đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam .
    17. Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
    18. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
    19. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.
    20. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.
    21. Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
    22. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
    23. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
    24. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
    25. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
    26. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
    27. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
    28. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
    29. Đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
    30. Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này