1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn.
    Cung đường BG đúng là có dớp với box du lịch.Nhớ năm ngoái, lần đầu tiên đi phượt cung này,mình cũng bị xòe,cả xe lẫn người trượt sát vào gầm xe tải. Càng nghĩ lại càng thấy ghê.Mong mọi người đi Phượt có ý thức và trách nhiệm hơn với bản thân, và gia đình.

  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Gia đình người người đã khuất! Cầu mong linh hồn bạn được siêu thoát, ngậm cười nơi chín suối!
    CÁC BẠN ƠI: Bạn gái của chúng ta vẫn đang phải nằm trên giường bệnh, bạn ấy đang là sinh viên gia đình mãi tận Nghệ An bây giờ phải nằm viện điều trị thì rất tốn kém đặc biệt là điều trị ctsn. Chúng ta hãy mở lòng, hãy đóng góp 1 phần nhỏ bé để giúp đỡ gia đình bạn này trong lúc gặp khó khăn này đi!
    Đề nghị bạn nào có uy tín trong box đứng lên đảm nhận việc kêu gọi, tiếp nhận và gửi KP giúp đỡ tới gia đình bạn ấy.
    Rất mong!
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình đóng góp 200K
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đồng ý. Bạn IG_**** nhận lời đứng ra tổ chức rồi mà.
    Với lại, trong tình hình chấn thương như thế, chắc gia đình bạn ấy phải trông đêm cả tuần. Khi nào sức khoẻ ổn định mới có thể chợp mắt.
    Mình nghĩ gia đình bạn ấy ở xa như thế, thì khó có thể có 2,3 người nhà ra trông bạn ấy được. Vậy, trong số chúng ta, ai rảnh thì nên đến trông đêm. Mỗi người 1 đêm. Như thế người nhà bạn ấy cũng đỡ mệt mỏi. Nhất là các bạn nữ nhé, vì cùng là nữ giới sẽ tiện hơn trong việc chăm sóc.
  5. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ mà,thật là khó. Chỉ bao giờ đi nhiều mới thấm dần,chỉ tiếc hai bạn chưa thấm được sự nguy hiểm thì đã gặp rồi. Càng ngày càng nghe nhiều vụ,h cũng thấy hãi thật sự. Thôi thì cũng mong bạn trai được an nghỉ,mong bạn nữ bình phục sớm. Và quả thật nếu không có sự tắc trách của bản thân cũng như những người trong đoàn thì có lẽ tai nạn sẽ rất ít có,chả nhẽ một cái điều quan trọng với dân phượt là 1 đầu 1 chốt không có àh? Trước khi đi BG nói riêng và phượt nói chung,chả nhẽ không nhóm nào không đọc kinh nghiệm đau thương từ việc tách nhóm (hay là đầu,chốt làm không hết trách nhiệm) ? Không phải em đổ trách nhiệm nhưng mà việc này chả bao h thừa và nên được nhắc lại dài .
  6. cang_nhun

    cang_nhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về, đọc được topic này và biết được sự kiện này, tâm trạng mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mặc dù không biết hai bạn song mình xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình bạn trai và cầu mong bạn gái sẽ sớm bình phục.
    Sinh năm 88, năm nay 21 tuổi, đó có lẽ là một thời gian rất đẹp của cuộc đời với tuổi trẻ, thời gian, ước mơ, hi vọng và sự hồn nhiên, trong sáng. Khi mình 21 tuổi, hầu như mình chẳng đặt chân đi đâu. Nhiều lúc nghĩ lại, mình cũng thấy tiếc những ngày tháng mà mình đã bỏ phí đó. Vì vậy, mình rất khâm phục những người trẻ hiện nay đã dám đi, dám sống, dám thử thách và trải nghiệm cuộc đời. Thật khó lòng trách cứ người trong cuộc khi có sự cố xảy ra bởi có lẽ chẳng ai hăng hái ra đi mà lại mong có kết quả như vậy...
    Nhưng người thì đã ra đi mãi... Mặc dù không biết em nhưng chị thực sự cảm thấy vô cùng thương cảm...
    Khi một điều đáng tiếc xảy ra, thì người ta thường nói "Giá như...". Nhưng ai cũng biết rằng không thể quay ngược thời gian. Chỉ hi vọng, mỗi người chúng ta, trước khi bắt đầu một chuyến đi, hãy cân nhắc những điều xấu nhất có thể xảy ra và làm tất cả những gì có thể để tổi thiểu được những rủi ro đó, dù có thể là phải ở nhà tạm hoãn chuyến đi.
    Box du lịch là nơi bất cứ ai cũng có thể tham gia, vậy nên cũng không thể trách cứ mod hay những người có kinh nghiệm đi trước là đã không này, không nọ khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, đối với những người mới, chưa có kinh nghiệm thì họ sẽ không biết phải expect điều gì và chủ quan là tất yếu. Vậy nên, hi vọng rằng trong phần topic dính sẽ có những topic rõ ràng, cụ thể hướng dẫn cho mọi thành viên để đảm bảo an toàn tốt nhất. Ngoài ra, có thể bổ sung một topic là bài học kinh nghiệm của các nhóm đã đi phượt các địa danh cụ thể trong đó mỗi nhóm sau khi đi sẽ viết ra những kinh nghiệm nên và không nên trong chuyến đi của mình tại topic riêng và mod tổng kết làm link ở topic chung.
    Nhớ lại chuyến đi Điện Biên Đông hồi đầu năm 2009 mà mình được tham gia (cũng là lần đầu đi bụi đường dài bằng xe máy), có nhiều xế đã làm mình hết hồn. May mắn là tất cả cuối cùng cũng trở về an toàn và chuyến đi tốt đẹp (Nhân tiện đây, mình xin một lần nữa gửi lời cảm tạ chân thành nhất tới hai xế đã đưa mình đi về an toàn tuyệt đối. Các xế thật tuyệt vời). Nhưng, may mắn không luôn luôn xảy ra và xác xuất trường hợp xấu là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên, thiết nghĩ trước mỗi chuyến đi, nhóm trưởng hãy phát cho mọi thành viên một bản nội quy và hướng dẫn an toàn thật cụ thể và nhấn mạnh những điều có thể xảy ra, có thể minh họa bằng ví dụ này, để các thành viên mới có thể chuẩn bị tâm lí tốt nhất. Điều đó có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều.
    Rất mong các đoàn đang đi và sẽ đi sẽ luôn luôn an toàn!
  7. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn trai và cầu mong bạn gái sớm bình phục
  8. obimen

    obimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    quả thật la một hung tin trong box du lịch. chan thành chia buồn gia đình xế, khi mình viết nhưng dòng chữ này, mình đã đọc từng trang, cảm thấy thật đau sót,
    Giờ phút này đây, cần sự gia tay đóng góp của toàn thể box du lịch để san sẻ những khó khăn, mất mát đối với gia đình hai bạn..Mình mong chờ tin các bạn....
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tang lễ của e Hà đã được tổ chức vào hồi 7h30 sáng nay (01/03/2009) tại nghĩa trang quê nhà ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Sáu thành viên của nhà Kì Diệu, những người cùng tham dự chuyến đi định mệnh đó, đã tiễn đưa e đến nơi an nghỉ cuối cùng.
    Hà, cậu SV năm thứ hai trường ĐH Mỏ đã ra đi khi mới vừa qua tuổi 20, ngay trong chuyến đi phượt đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời mình. Đau đớn lắm vì e còn quá trẻ, bao mong mỏi, khát khao, hi vọng, mơ ước đã mãi dừng lại ở tuổi 20...
    Đây ko chỉ là nỗi đau riêng của gia đình, người thân và bạn bè Hà mà còn là nỗi đau chung và lời cảnh tỉnh đau xót tới tất cả các thành viên của đại gia đình box Du Hí ta. Hi vọng qua bài học nghiệt ngã này, cá nhân mỗi người chúng ta trong từng chuyến đi đều nâng cao được ý thức trách nhiệm đối với chính tính mạng bản thân để những điều đáng tiếc ko còn xảy ra, để ko phụ lại sự mong mỏi chờ đợi tin yêu của những người mà ta yêu quý. Cuộc sống còn rất nhiều điều ý nghĩa và đẹp đẽ, hãy biết giữ gìn và trân trọng nó!!!
    Vĩnh biệt Hà, chú e nhỏ chưa từng được gặp. Mong tuổi thanh xuân 20 của e được yên nghỉ an lành!!!
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt nhà Kì Diệu gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người.
    Tóm tắt lại sơ qua một tẹo để mọi người hiểu rõ hơn không có mấy hôm vừa rồi mình cũng như anh trưởng đoàn nhận được nhiều điện thoại quá.
    Vào khoảng 21h30 tối ngày 27-2, bạn xế tai nạn chạy giữa đoàn, trong lúc đi thì có 1 xe ô tô đi ngược chiều có thể chiếu đèn chói mắt nên bạn xế do đã cận lại phóng nhanh nên đâm vào một cụ già đi trên đường, bạn xế mất tại chỗ còn bạn ôm thì bị chấn thương gãy xương sườn, gãy xương quai xanh, dập 3 đốt sống, dập phổi và chấn thương sọ não. Cụ già sau khi được sơ cứu đưa lên bệnh viện tỉnh cũng đã mất.
    Hôm nay mình và mấy bạn trong đoàn đã về Hạ Long thăm viếng gia đình bạn xế, mọi việc đã xong xuôi.
    Tình hình bạn ôm thì mình vừa được update hiện tại đã khá hơn tuy nhiên vấn đề lớn nhất là 3 đốt sống thì vẫn chưa xử lý được.
    Update qua để các bạn quan tâm hiểu rõ hơn, thay mặt nhà KD cám ơn tất cả mọi người một lần nữa.

Chia sẻ trang này