1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã có tấm lòng, tối thứ tư các bạn có thể đến trực tiếp đóng cho mình tại quán Anymik được chứ. Địa chỉ quán tớ đã post ở bài trên, các bạn lưu ý giúp
  2. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ việc post danh sách để bác IG **** bác ý làm sau khi mọi người đã giúp đỡ, chứ mọi người vào rồi tự viết thêm nó cứ như đi đăng kí ý.
    Chuyện giúp đỡ em gái là chính, nhưng có khi nên chú ý đến cả gia đình nhà bạn trai và của người thứ 3 trong tai nạn nữa.
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng là tấm lòng bạn ạ, còn về danh sách chính thức thì mọi người đăng ký trước cũng ko sao, chuyện nhỏ í mà
    Đúng là trong chuyện này còn hai trường hợp tử nạn nhưng hai bên gia đình đó đều hiểu biết và rất thông cảm, cùng có nỗi đau chung thế nên mọi thứ đều đã thu xếp tạm ổn. Hiện tại trước mắt là lo cho người còn sống, điều đó quan trọng và thiết thực hơn cả.
  4. anhsaodem84

    anhsaodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn đến gia đình bạn trai và nhà KD
    Chúc em gái mau bình phục! ]
  5. bolac2105

    bolac2105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca năm nào chỉ còn mình anh và nỗi nhớ.
    Đã mấy năm rồi em nhỉ? từ ngày anh mới lần đầu gặp em,một đêm mưa tuyết trắng trời, một mình em cô đơn trên con đường vắng,tuyết rơi đầy, cớ sao em lại ở đây?
    - Chào em, sao em lại đi một mình vào giờ này? hôm nay trời đổ tuyết, em không có dù sao? mà em đi một mình thế này không sợ à?
    - Em không sợ, em không đi 1 mình, không phải em đang đi cùng ....anh đấy sao, em không cần phải mang ô, vì đã có anh che ô cho em rồi, đúng không anh? Một giọng nói tiếng Anh pha lẫn tiếng Trung Quốc không lẫn vào đâu được.
    Em quay lại, nở một nụ cười, bolac thoáng giật mình, trên gương mặt đẹp của em phản phất một nét buồn, bolac đã hiểu sao hôm nay tại sao Oxford trời đổ tuyết, vì em, chắc vì do em buồn.
    Tuyết rơi, tuyết rơi trắng trời, trắng cả màn đêm hôm ấy. Trong bóng đêm trắng, dưới chân dốc đồi Headington hai bóng người vẫn song hành bất chấp cái lạnh, cái tuyết của mùa đông England, người nam 1 tay cầm ô, một tay cầm chắc tay người nữ, họ đã nói thật nhiều, trên 1 quãng đường dài như thể đã quen nhau từ rất lâu chứ không phải như mới lần đầu gặp gỡ.
    Một thoáng thời gian.
    "Bolac, bolac". Bolac trợt giật mình quay lại, ô ....Nemo, bolac bước nhanh về phía em, "em đang làm gì thế Nemo? em vẽ à? vẽ gì vậy có thể cho anh xem với nào?" bolac vừa nói vừa không quên kèm theo cái nháy mắt. "Anh đào tím, em vẽ anh đào tím, anh xem em vẽ có đẹp không này?"
    ..................
    "Anh thích Kebab gà, lấy cho anh nhiều ớt ngâm nữa nha em, em đi cẩn thận, xe đạp hỏng đèn rồi đó" Bolac gọi với theo em, bolac đâu ngờ lần định mênh đó, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bolac để em một mình đạp xe trong đêm tối.
    "Nemo, Nemo, tỉnh dậy em ơi, em có nghe anh nói gì không? Nemo, đừng bỏ anh, nếu em có nghe anh nói, có nghe tiếng anh gọi tên em, thì hay bóp chặt tay anh này? Nemo oi, Nemo của anh ơi" Bolac cảm nhận được Nemo đang cố động đậy những ngón tay mình như thể đã nghe được những gì bolac nói. "Nemo ơi, em phải tỉnh lại, phải tỉnh lại, em không được làm sao đâu, em không được bỏ anh, em đã hứa với anh là lúc nào em cũng ở bên anh cơ mà, Nemo oi" bolac thổn thức nắm tay em áp vào má mình. "Nemo ơi, em tỉnh lại đi, em khỏe lại đi, anh hát bản tình ca mà em thích nhất này, anh hát cho em này Nemo ơi"
    There''s so much life I''ve left to live
    And this fire is burning still
    When I watch you look at me
    I think I could find the will
    To stand for every dream
    And forsake this solid ground
    And give up this fear within
    Of what would happen if they ever knew
    I''m in love with you
    ''Cause I''d surrender everything
    To feel the chance to live again
    I reach to you
    I know you can feel it too
    We''d make it through
    A thousand dreams I still believe
    I''d make you give them all to me
    I''d hold you in my arms and never let go
    I surrender
    I know I can''t survive
    Another night away from you
    You''re the reason I go on
    And now I need to live the truth
    Right now, there''s no better time
    From this fear I will break free
    And I''ll live again with love
    And no they can''t take that away from me
    And they will see...
    I''d surrender everything
    To feel the chance to live again
    I reach to you
    I know you can feel it too
    We''d make it through
    A thousand dreams I still believe
    I''d make you give them all to me
    I''d hold you in my arms and never let go
    I surrender
    Every night''s getting longer
    And this fire is getting stronger, baby
    I''ll swallow my pride and I''ll be alive
    Can''t you hear my call
    I surrender all
    I''d surrender everything
    To feel the chance to live again
    I reach to you
    I know you can feel it too
    We''ll make it through
    A thousand dreams I still believe
    I''ll make you give them all to me
    I''ll hold you in my arms
    and never let go
    I surrender
    Right here, right now
    I give my life to live again
    I''ll break free, take me
    My everything, I surrender all to you
    Right now
    I give my life to live again
    I''ll break free, take me
    My everything, I surrender all to you.
    Anh đã mất em, mất Nemo của anh vĩnh viễn, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đẫ để em 1 mình đạp xe đêm hôm ấy, dù có bị sốt thì anh cũng vẫn đủ sức để ôm em ở lại, để rồi hôm nay anh vẫn còn có em, nụ cười của em, tình yêu của em.
    Một tai nạn, một người nữa đã mất đi, để lại bao nỗi đau buồn cho người ở lại, bolac xin chia xẻ nỗi đau, mất mát với gia đình của người đã vĩnh viễn nằm xuống trên cung đườn phượt, xin được chia buồn.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Xin chia buồn với gia quyến bạn nam.
    Mong bạn nữ chóng hồi phục.
    Xin các bạn đi du lịch hãy đặt trách nhiệm và an toàn lên trên hết để không còn xảy ra trường hợp đáng buồn như vậy nữa.
  7. hnadonis123g

    hnadonis123g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với những người không may. Những người bạn đã ở lại mãi mãi với niềm đam mê của mình. Thành tâm mong các bạn bình yên.
    Ngọc Anh.
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    giờ tôi mới có thể vào mạng được, xin gủi lòi chia buồn tới gia đình bạn nhỏ, có ai biết thông tin gì thêm về cô bạn đang nằm ở BV thì cho anh em biết thêm thông tin nhé!
  9. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    1. Chủ trì : Minh ( IG_sheet ), người sẽ kết nối với gia đình của bạn ấy. Cảm ơn bạn Minh đã đứng ra chủ trì tổ chức vụ này.
    2. Mọi quyên góp được sẽ chuyển thẳng cho gia đình và thông báo trên topic này.
    Buổi quyên góp chính thức sẽ diễn ra vào 20h tối thứ tư tới(4/3/09) tại Animyk Cafe - 108K4 Ngõ 46 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa - Đt: 38683622. Quán nằm ngay sau ĐH Mở Hà Nội, đi qua cổng phụ của trường rẽ phải là tới.

    Đang trên tàu về Hà Nội thì nhận được tin này, xin chia buồn với gia đình tất cả những người bị nạn. Chúc bạn gái đang được điều trị tại bệnh viện chóng khoẻ.
    Tiện thể đánh dấu các thông tin cần thiết, các member vào sau đều có thể theo dõi. Ig_**** nên cho cái số phone để mọi người có thể liên lạc nhé.
  10. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    1.tabalo--500.000k
    2.Cuong1102+Ekcom78-- 200.000k
    3.onamiowada -- 100k
    4.Invisible13 -- 500.000đ
    5.Walkman 200k
    6.ga_ru_21 -- 100K
    7.Nhà F50 : 500K
    8. SoldierTX: 200k
    9. VNDRAKE 200k
    10. Nhà C***: 500k
    ....
    Buổi quyên góp chính thức sẽ diễn ra vào 20h tối thứ tư tới(4/3/09) tại Animyk Cafe - 108K4 Ngõ 46 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa - Đt: 38683622. Quán nằm ngay sau ĐH Mở Hà Nội, đi qua cổng phụ của trường rẽ phải là tới.
    Nhứng bạn ở xa có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ em Yến xin hãy chuyển khoản cho anh Minh IG-****, số tài khoản sẽ được bổ sung sau.

Chia sẻ trang này