1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt DongDuong Group và cá nhân mình gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai bạn không may mắn, tới nhà Kỳ diệu và cầu chúc em Yến sớm bình phục!
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hiện bạn daisylexie bên nhà CDCM đã nhận lời hỗ trợ cho tớ trong việc đón nhận sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người. Tối mai tớ và bạn daisy sẽ chờ các bạn tại địa điểm như đã hẹn, thời gian và địa chỉ đã ghi rõ ở trang 24, mong các bạn lưu ý.
    Các bạn ở xa có thể gửi tiền vào số TK 0491001587614 , chủ TK Phi Thị Bích Thủy , NH Vietcombank. Sau khi chuyển tiền các bạn nhắn cho daisylexie theo số đt 0908621117 để bạn Thủy check lại và kịp thời update thông tin lên trên topic.
    P/s: nhờ e Rosy update lại thông tin về TK trong thông báo chính tại trang 24 của topic.
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 03/03/2009
  3. zinzinviet

    zinzinviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Biết tin dữ, và theo dõi topic mấy hôm,không biết nói j vào lúc này...thật buồn!
    Mối khi đọc topic của các chuyến đi,bên cạnh xem những bức ảnh các bạn đem về là kèm cái thở phào nhẹ nhõm khi các nhà kết thúc chuyến đi an toàn trở về.Vẫn biết đi là đam mê,nhưng mong sao ý thức mỗi cá nhân nên trang bị những kiến thức tối thiểu khi tham gia vào những cung đường để hạn chế những rủi ro ở mức thấp nhất có thể.
    Cá nhân tớ xin chia sẻ với e Yến vào lúc này : 100K ( sẽ CK qua VCB )
    Mong em sớm bình phục,chúc em may mắn!
    __zinzinviet__
  4. kiwi09

    kiwi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, khí không phải. Em đã rõ chương trình ủng hộ cho e Yến rồi. Vậy thế có chương trình gì để chia sẻ với bạn trai xế đã mất không ah? Em thấy 2 trường hợp đáng được chia sẻ như nhau mà
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Rất cám ơn tấm lòng của các bạn, box du lịch mong nhận được nhiều hơn nữa những đóng góp.
    Cám ơn rất nhiều.
  6. sekitan2003

    sekitan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quá đau xót. Cầu mong em trai yên nghỉ nơi chín suối. Em gái ơi, mau khỏe nhé.
    Lại 1 lần nữa chúng ta lại phải chứng kiến cảnh đau xót này.
    Xin chia buồn.
  7. cuavacong

    cuavacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với xế và mong ôm sớm bình phục. Mình thích du lịch nhưng chưa bao giờ có đủ dũng cảm để phượt bằng xe máy. Mong cho cả box có những chuyến đi tuyệt vời và quan trọng nhất là an toàn.
  8. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin chia buồn với gia đình bạn nam và chúc bạn nữ chóng khỏi.
    Tôi có 1 bạn học cùng đại học đi xe máy từ Hải phòng về Đồ sơn bị tai nạn. Khi được đưa về bệnh viện Việt Tiệp Hải phòng thì bệnh viện đưa xuống nhà xác rồi báo tin cho gia đình là cậu ta đã chết. Khi gia đình cậu ta từ Hà nội xuống thì xin bệnh viện đưa ra khỏi nhà xác để cấp cứu. Một thời gian dài cậu ta nằm bất tỉnh, rồi đến khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết kể cả bố mẹ... Sau thời gian chữa chạy thì bạn tôi đã lấy lại được trí nhớ, đã cưới vợ, sinh con, nói chung là có cuộc sống bình thường.
    Còn 1 cậu trước tôi hướng dẫn thực tập tốt nghiệp chỗ cơ quan tôi. Sau khi tốt nghiệp vào Đà nẵng và bị tai nạn xe máy cũng bị bất tỉnh rồi khi tỉnh lại thì cũng quên hết. Sau thời gian chữa chạy thì cũng lấy lại được trí nhớ và quay lại cơ quan tôi cậu ta còn nhận ra tôi mà tôi lại không nhận ra cậu ta.
    Tôi kể ra 2 trường hợp trên để mọi người tin tưởng rằng em Yến cũng sẽ bình phục lại vì như tôi đọc thấy em Yến còn nhẹ hơn 2 trường hợp người quen của tôi.
    Nếu các bạn vào bệnh viện thăm em Yến thì cho tôi vào thăm cùng với vì tôi làm việc ở gần bệnh viện Việt - Đức và tôi có bạn làm bác sỹ ở đó.
  9. vodka39

    vodka39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chia buồn chân thành tới em Hà và các thành viên nhà Kỳ Diệu Mong em Yến tai qua nạn khỏi....Hôm nay mới vào box, đọc được tin này, và còn là thành viên của nhà Kỳ Diệu...ngỡ ngàng quá...Mình có quen 1 thành viên của nhà Kỳ Diệu, và cũng thỉnh thoảng ghé qua quán....Nghe tin này thấy rất buồn :(
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tối nay tớ đã nhận được những sự trợ giúp đầu tiên của các bạn dành cho e Yến.
    Tớ xin được thay mặt gia đình e và box Du Lịch bày tỏ sự biết ơn tình cảm của các ace thành viên nhà Vi Vu và cá nhân bạn Hưng(SoldierTX). Rất mong nhận được thêm nhiều tấm lòng của các bạn quan tâm tới trường hợp của e Tô thị Yến.
    DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÍNH THỨC
    1. Nhà Vi Vu : 600K
    2. SolderTX : 200K
    ....................................
    Số tiền ủng hộ chính thức nhận được(qua đóng trực tiếp hay chuyển khoản) sẽ được tớ và e Thủy daisy thông báo rõ ràng, cụ thể, chi tiết ở trên topic này. Bọn tớ sẽ liên tục cập nhật thông tin nhanh nhất có thể, nếu có chi tiết nào chưa chính xác xin các bạn phản hồi để tụi tớ sửa, tránh những hiểu lầm ko đáng có.
    Toàn bộ số tiền ủng hộ nhận được trong đợt này, sau khi kiểm tra tổng kết đầy đủ chính xác, sẽ được trực tiếp chuyển tới gia đình e Yến trong buổi đi thăm chính thức của box DL(v/đ này sẽ bàn bạc cụ thể sau). Đây là tấm lòng tình cảm đáng trân trọng của toàn thể ace trong cũng như ngoài box nên tớ xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm trong việc quản lý, giữ gìn cho tới ngày trao tặng lại cho e Yến. Cám ơn vì đã tin tưởng. Thân.

Chia sẻ trang này