1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Xin chia buồn. Mọi người phải cẩn thận và vẫn phải tiếp tục lên đường .
  2. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng chia buồn với gia đình người xấu số. Chúng ta đi để thỏa mãn đam mê của mình nhưng cũng luôn phải đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra
  3. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn gặp nạn trong đoàn Kì Diệu. Sau chuyến đi này các bác nên dành cái tên KÌ DIỆU đoàn mãi mãi dành cho bạn ấy.Người mà lần đầu tiên tham gia cùng đoàn như vậy.
    Mình đã thức gần 1đêm để đọc và suy ngẫm trên box Ôto xe máy về việc gần đây có 2 người vừa ra đi. Đọc những dòng chữ và ảnh mà anh em bên đấy post lên cảm động vô cùng. Nhất là gia đình họ, những người đó không tin đã mất đi người thân bất ngờ và thương tâm như vậy.
    Bản thân mình cũng đã ngã trong chuyến đi phượt đầu tiên tại đỉnh đèo Phadin và đó cũng là lần ngã xe máy đầu tiên. Nó giúp mình hiểu ra rất nhiều:
    - Hiểu được bài học đầu tiên của đi phượt là phải an toàn.
    - Hiểu được bài học về cách ứng xử với các tình huống sau này.
    - Hiểu đựoc tình cảm và trách nhiệm của anh em đi cùng nhau, mặc dù mình đi cùng mọi người lần đầu tiên. Chứ ko như một số đoàn tình đồng đội còn ẩn giật sau cái ích kỉ, nhút nhát của bản thân.
    - HIểu đựơc một điều quan trọng là đi xe ko thể "nói trước" được điều gì, nhất là đi xa như thế. Tất cả đều đánh giá qua cái " chuẩn an toàn"
    Lần cuối xin chia buồn sâu sắc đến những người bạn bị nạn mà mình chưa từng gặp mặt và gửi lời động viên, thông cảm đến gia đình.
    Các bạn nên đọc bên box oto-xemay, thấy thương tâm vô cùng. Và các bạn sẽ phải lặng đi suy nghĩ điều gì đó. Mong cho các bạn đi lần này về an toàn rồi cùng chia sẻ cho nhau những cái cần làm, cần tránh.

  4. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng gia đình và nhà Kỳ Diệu. Cầu mong bạn nữ sẽ qua khỏi.
  5. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    Được big_fat_lier sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 01/03/2009
  6. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
  7. thonbon

    thonbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Qua người bạn mới biết được hung tin, quá bàng hoàng, sửng sốt. Ko biết nói gì hơn xin chia buồn tới gia đình bạn bị nạn và nhà KD.
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với gia đình bạn gặp nạn.
    Để hạn chế tại nạn đáng tiếc, mong các bạn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu:
    - Lập lịch trình hợp lý, hạn chế chạy đêm (nhất là đối với đường đèo).
    - Mỗi ngày chỉ chạy < 300km (đối với đường đèo chỉ <200km), để đảm bảo sức khoẻ, sự minh mẫn trong xử lý tình huống, nhất là những bạn mới đi phượt.
    - Đi với tốc độ vừa phải, nhất là khi đổ đèo và những hôm thời tiết xấu đường trơn trượt.
    - Hạn chế thức khuya để đảm bảo sức khoẻ cho ngày hôm sau (nguy hiểm nhất là ngủ gật khi đang đi).
    - Không nên đi tách đoàn, sẽ không được sự hỗ trợ khi gặp sự cố.
    - Tự trang bị kiến thức, sức khoẻ, cung đường trước khi đi.
    - Chuẩn bị xe cộ kỹ càng trước khi đi (lốp, xăm, phanh, giảm sóc...)
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thật đau lòng khi box Du lịch lại chứng kiến thêm một người bạn ra đi, một người đang bị thương nặng, còn một người khác cũng tử nạn. Tuổi trẻ, hoài bão,ước mơ, gia đình, bè bạn... tất cả bỏ lại sau một cú va chạm. Nhiều người nói do đen đủi, xui xẻo, do số phận, nhưng trên hết vẫn là do ý thức mỗi người khi tham gia giao thông.
    Giao thông Việt Nam phức tạp và nguy hiểm, trên đường chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ một chút lơ là, một chút phấn khích, một chút bất cẩn, những điều đó có thể trả giá bằng tính mạng. Tính mạng mình và tính mạng người khác. Hãy biết có trách nhiệm với bản thân và với người ngồi sau mình. Đừng nghĩ rằng, "biết rồi khổ lắm nói mãi"
    Nhưng trên hết xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến em và gia đình. Cầu mong linh hồn em được siêu thoát. Mong gia đình và bạn bè em qua được nỗi mất mát này
    Mong bạn gái ngồi sau sẽ qua cơn hoạn nạn, sớm bình phục. Có lẽ chúng ta sẽ chờ trưởng nhóm nhà Kì Diệu thông báo rõ hơn về chuyện này, và bàn bạc những việc cần làm tiếp theo.
  10. kitano

    kitano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Xin gui loi chia buồn den gd bạn và nhà Kì Diệu, cầu an cho linh hồn bạn đuợc yên nghỉ .

Chia sẻ trang này