1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hiện e Yến đang nằm tại giường 10, phòng điều trị trực tiếp 1, khoa phục hồi chức năng, BV Bạch Mai. Bạn có thể vào thăm trực tiếp e bất cứ lúc nào trong ngày, khoa này ko hạn chế thời gian khách thăm nom.
  2. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thank bác nhé.
    Được ruabi85 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 29/03/2009
  3. alicevn

    alicevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người rất thích đi du lịch bằng xe máy,
    nhưng quả thật là quá nhiều nguy hiểm trên đường phượt :(
    Bố tớ luôn dặn: "con đi đâu thì đi nhớ an toàn về nhà là được"
    Có lẽ tớ chỉ dám ngồi sau xe "bố tớ" thôi
    Tớ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai bạn, chúc bạn nữ chóng khoẻ nhé.
  4. than_lan_khoctrongdem

    than_lan_khoctrongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đọc mà tự dưng sởn gai ốc .Sợ .
    Xin chân thành chia buồn .
  5. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Ko biết tình hình em Yến dạo này thế nào rồi các bác ?
  6. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không biết Yến giờ thế nào nhỉ?
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Dù sao bài học về mạng người mà không được các xế chú ý các ôm còn nhiều phen khốn đốn.Đường đi càng lúc càng nhiều nguy hiểm nếu như các xế bỏ qua các mức độ an toàn như khoảng cách và tốc độ.Ngồi lái không thấy sợ nhưng người ngồi sau thì lại sợ.Nghe nói nhiều xế sau bữa trưa cũng làm vài chén cho tay lái lụa hơn,điều này không nên đối với xế mà cũng làm ôm thêm nguy hiểm.Sau 2 lần phượt với đoàn bằng xe máy thì rút được kinh nghiệm xương máu là nếu xuất phát đi chiều tối thì ngồi ô tô cho lành còn nếu đi xe máy thì cứ ban ngày mà đi.Ban ngày xe thủng săm còn dễ sửa chứ nửa đêm toàn đồng không mông quạnh chả có đèn thì càng vất vả,gặp đúng phải bão thì khóc ra tiếng mán luôn.Năm ngoái phượt bằng xe máy đi Ba Bể đúng hôm bão,sau khi đến Sơn Dương sửa xe khi đó chỉ mong là xe không bị hỏng chứ nếu không khóc luôn vì mưa bão to khi đó
    Dù sao có 1 ôm như em biết coi trọng an toàn cho bản thân như thế cũng rất tốt,đi đến nơi về đến chốn
    Hi vọng sau này các xế biết tôn trọng luật giao thông hơn nhất là phần đường,tốc độ,khoảng cách và khi vượt xe.Biết tôn trọng mạng sống của mình cũng như của người khác để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau
  8. kung123

    kung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    theo như tớ được biết thì hiện tại sức khoẻ của e Yến đã tốt hơn, nhưng sẽ fải ngồi xe lăn vĩnh viễn,tới đấy e ấy sẽ về quê ở Nghệ An
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng các bạn ...!
  10. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc. Chúc cho Yến chóng khỏe và nhanh chóng hòa nhập với đời sống bình thường.
    Chúng ta sẽ cố gắng cẩn thận hơn, vì đam mê phượt và đam mê khám phá.

Chia sẻ trang này