1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn và nhà Kỳ Diệu! Hy vọng trên box không phải đọc những thông tin chia buồn như thế này nữa! Mình thấy đã có nhiều sự ra đi, nhưng chưa bao jờ lên tiếng vì thấy quá đau xót cho các bạn, các bạn còn quá trẻ. Nhưng đây cũng là sự cảnh báo với tất cả các bạn trên box, đi đâu thì cũng nên cẩn thận, ko nên quá chủ quan vào tay lái hay kinh nghiệm của mình, bởi đằng sau các bạn còn gia đình, còn người thân, bạn bè...
  2. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Đam mê và hiểm nguy,
    Không biết nói j hơn
  3. HuyenCara

    HuyenCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn sâu sắc và cầu bình an ... !
  4. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Đã chạy thì chẳng ai nói hay đc điều j, bản thân mình chạy cũng chưa nhiều nhg cũng có tương đối kinh nghiệm, vậy mà cũng mấy lần hú vía. cũng là 1 bài học xương máu. Nói thật, gần đây nhiều bạn trẻ (sinh viên năm nhất năm 2) đi phượt thành phong trào, đó cũng là điều tốt, có thời gian, điều kiện khám phá đất nước, tuy nhiên, nhiều bạn tính cách còn chưa đủ chín, chỉ thích chạy nhanh, đổ cua đẹp. Hi vọng sau lần này, các bạn hãy có trách nhiệm với bản thân hơn. Thật sự yêu thích và cảm thấy đủ khả năng đi được thì hãy đi.
    Chúc tất cả các chuyến đi tương lai của box được an toàn.
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng nước mắt gửi người xa
    Người về nơi ấy có vui không???
    Sau lưng bỏ lại những nẻo đường
    Bỏ lại tương lai,bỏ quá khứ
    Bỏ mẹ cha,bỏ những người thân yêu
    Đoạn ngã xuống,1 loài hoa mới nở
    Bạn phải không.?Người bạn xấu số
    Trên nẻo đường ấy cô đơn và lạnh lẽo
    Mong bạn an lòng giấc thiên thu
    Đặt 1 chúc bạn yên nghỉ,mong bạn dưới đó luôn phù hộ cho chúng tôi trên những hành trình mới.!!!
    An nghỉ.!!!
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 01/03/2009
  6. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong hương hồn bạn an nghỉ nơi chín suối, xin chia buồn cùng nhà Kì Diệu!
  7. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải dớp hay không nữa ,cũng trong chuyến đi Na Hang-Ba Bể (trên đường về từ Bắc Cạn-Thái Nguyên)..và bọn em ngã cũng y hệt anh...1 xe ngã trước...và do khoảng cách đi gần nhau nên xe em cũng ngã..kết quả là rạn xương bàn chân..lò cò 2 tuần và tập tễnh hơn 1 tháng..hị hị..may là 3 người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ..không vấn đề gì lớn!!!
    ..Mong cho những chuyến đi sau sẽ bình an, và không xảy ra việc đáng tiếc nữa...Mong cho chị ôm gặp nạn nhà Kỳ Diệu sớm tai qua nạn khỏi!!
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn cùng nhà Kỳ Diệu, và cầu bình an,
  9. divo_mama

    divo_mama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    HIc, quá buồn.
    Mình nghĩ đông hay không không quan trọng, đi 1 mình đi chăng nữa tỉ lệ dính tai nạn vẫn không khác so với cả đoàn ( hay 2 người).
    Có lẽ nên để 1 title ở topic dính đại loại như " Reduce speed now".
    Kể cả đi trong nội thành đường đẹp, nếu ở tốc độ 60km/h là đã rất khó phanh an toàn trong vòng 50m rồi ( đối với mấy loại xe mỏng manh như wave, dream...... tiết diện bánh rất nhỏ, phanh gấp ko an toàn), Đổ đèo thì còn kinh khủng hơn.
    Các bạn cũng ko nên đổ trách nhiệm lên trưởng đoàn...
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự choáng khi đọc tin này. Rất mong bạn gái mau khỏi. Hy vọng rằng box ta không phải chứng kiến những sự việc đau lòng này.

Chia sẻ trang này