1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lothien

    lothien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói rất nhiều, nhưng không biết nói thế nào.
    Giật mình, vì cùng là người Hạ Long với em. Thành thật chia buồn với gia đình và người thân em!
    Cầu mong em gái được an lành!
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tuổi mấy đứa mình bị hạn đi lại nặng lắm đấy! Đi ít thôi !!!
    Xin gửi lời chia buồn tới gia đình người xấu số.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn, mong bạn gái chóng bình phục và xin các bạn bảo trọng trên từng cm đường.
    Đường thì dài, vòng đời thì ngắn nên phải biết trân trọng giữ gìn.
    Bảo Trọng!!!
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 02/03/2009
  4. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buon. Cung nay la 1 cung kho.
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    rất bất ngờ và choáng khi nhận được tin này.
    Tuy không biết bạn gặp nạn là ai, nhưng những tin thế này trên box luôn gây cảm giác bàng hoàng..
    không biết nói gì hơn..
    Mong bạn gái đủ sức vượt qua
    Xin vĩnh biệt người đã ra đi.
  6. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ... !
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đường Việt Nam, thật khó với những người trẻ tuổi thích lang thang bằng xe máy!
    Trên đoạn đường HCM mới từ Thanh Hoá về HN, đoàn QQ 5 xe thì có xe tôi và xe Ốc nhảy lên một là đống đá đổ hết 1/4 đường, một là đống gạch cũng tương tự! Đường vắng, đẹp, trời tối, mưa to, làm sao để ý hết được, suýt ghi danh!
    Dạo này tôi thỉnh thoảng cũng lang thang trên box du lịch, và thấy rất nhiều các bạn trẻ (hơn tôi) tham gia vào các chuyến đi! Tuổi trẻ, khó mà có thể nói là nhiều kinh nghiệm đi đường trường, nhưng hễ có bác già nào vào nhắc nhở (chuyện này chắc không còn từ cách đây gần 2 năm nhỉ) tuổi trẻ lại thấy những người già quá rắc rối!
    Nhiều lắm những cung đường chỉ đi xe máy mới cảm nhận hết vẻ đẹp! Ngồi trên xe làm xế ''phê'' hơn làm ôm, lúc đó nói đến ý thức thì thật khó!
    Phải làm sao đây???
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thật buồn phải không các bạn. Vẫn biết rằng cái giá phải trả cho thú chơi đôi khi rất nghiệt ngã nhưng giá mà...
    Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các bạn nói về ngoài ý thức cá nhân, trách nhiệm tổ chức của trưởng đoàn rất lớn, để hạn chế những sự hưng phấn thái quá , thiếu kiểm soát.
    Các bạn trưởng đoàn, hãy một lần nữa, xem lại cách tổ chức của mình, và nên đặt thành nguyên tắc:
    - Mỗi ngày không chạy quá 200 km.
    - Tốc độ nên chỉ giữ tối đa là 60 km/h ( nói thật là xe phổ thông chỉ chạy với tốc độ đó thôi thì đảm bảo an toàn)
    - Mỗi đoàn không quá 10 xe ( trưởng đoàn mới có thể giữ được nhịp độ, kiểm soát được đoàn.
    Mong sao mỗi sự hy sinh ( dù thật không đáng ) của mỗi người là bài học cảnh tỉnh cho những người khác để cuộc sống của chúng ta chỉ toàn là những niềm vui.
  9. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thật tình không biết khổ chủ là ai,nhưng cũng là người có chung sở thích,tôi thành tâm chia buồn.
  10. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh, có phải là e Hiền ko ah, cô bé cao ráo, gầy gầy, tóc dài ko ah :(
    Nick em: Stairway_to_u
    E đang shock, khi nghe tin này
    Được _l_ sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 01/03/2009

Chia sẻ trang này