1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN BUỒN: Thầy Tôn Thất Bách đã từ trần vào đêm qua, 26/03/2004

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi DENTIST, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em viết rồi lại xoá, thực sự muốn nói mà không sao nói được. Nghe tin mà cứ ngỡ như chuyện ở đâu, không tin nổi vào tai mình nữa...
    Xin vĩnh biệt thầy kính yêu.
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với gia đình thầy Tôn Thất Bách.Đây quả thật là một mất mát quá lớn với gia đình thầy và cộng đồng của chúng ta...


    All I ask of you is Believe



  3. peacenlove

    peacenlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự bàng hoàng và chết lặng khi đọc tin GS Tôn Thất Bách qua đời. Hàng ngày tôi dành thời gian đọc tin trên mạng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi xúc động mạnh như khi đọc tin này trên www.vnn.vn và vnexpress.net. Khi đọc những dòng viết về tình cảm của sinh viên dành cho GS, tôi đã lặng lẽ khóc. Và sau khi đã gọi điện thông báo cho bạn bè rồi, tôi đã ngồi lặng lẽ trong phòng để buồn, và để nghĩ xem tại sao mình khóc một cách vô thức như vậy? Có lẽ sự kính trọng và quí mến của tôi dành cho GS đã làm cho tôi có được tình cảm của một sinh viên dành cho một người Thầy chăng? Vâng, đúng là như thế! Nhưng không đủ, vì tôi không học ngành Y, và cũng chưa từng là học trò của GS Tôn Thất Bách. Những giọt nước mắt rơi không thể đơn thuần chỉ là sự xúc động của một sinh viên với sự ra đi của một vị GS đáng kính, mà phải là nỗi xót xa chung khi một trong những trí thức hàng đầu của đất nước không còn!
    Ai bảo trí thức Việt Nam không biết thương yêu và kính trọng nhau? Trường hợp này không đúng!
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất bàng hoàng khi biết tin giáo sư Tôn thất Bách qua đời. Ông là 1 tấm gương mẫu mực của trí thức Việt nam, một con người cống hiến không mệt mỏi cho Tổ quốc cho khoa học. Xin được nghiêng mình trước hương hồn của Ông.
    Tại sao một người như ông lại ra đi quá sớm vậy.
    Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
    Quân xanh mầu lá dữ oai hùm
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Ðêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
    MTH@
  5. AMY9201

    AMY9201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, nơi đây, chúng con sẽ không bao giờ quên Người.. www.dhyhn.com
    Được AMY9201 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 28/03/2004
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Không biết là vô tình hay cố ý, sáng nay, báo Thanh niên Chủ nhật vừa đăng tin về sự ra đi của GS. Tôn Thất Bách, ở trong lại đăng truyện ngắn về một hình ảnh BS Ngoại khoa vô cùng tồi tệ.
    Dạo này, ngành Y đặc biệt được các cơ quan thông tấn chú ý, không chỉ là những chuyện giá thuốc trên trời mà còn bàn rộng ra về sự băng hoại của Y đức. Bài viết nào cũng công phẫn, lăn xả vào phân tích, đưa dẫn cứ v.v... nhưng rồi cũng có vài đoạn đại loại như " đó cũng là bộ phận nhỏ, con sâu làm rầu nồi canh ..."
    Ngẫm nghĩ một chút, sống ở trên đời, nói theo Trịnh Công Sơn "Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người", làm một con người chân chính đã là điều cực khó. Từ con người chân chính này, khoác lên thêm những chức danh nghề nghiệp, nhất là cái nghề mà mọi người cứ nhìn và cười tủm tỉm "rằng, thì, là ..." "cao quý" (không biết cái cao quý này có tồn tại thật không nữa!). Làm việc trong môi trường áp lực căng thẳng (nhưng thực ra nghề nào cũng vậy), đối tượng làm việc lại là con người, mà con người thì "9 người 10 ý", nội cái chuyện đối nhân xử thế không cũng đã đủ mệt nhoài thân xác rồi. Rồi lại còn thêm chuyên môn, thêm những ràng buộc khác, rồi thì chỉ cần phạm sai lầm là không thể sữa chữa, cứ mỗi lúc như thế lại càng làm cho ta muốn rời bỏ nghề Y. Rồi lại gặp bạn bè, đồng nghiệp, cũng than vãn, nhưng cuối cùng câu kết cũng vẫn là "Không làm nghề Y thì còn biết làm gì khác?". Chính vì những lẽ đó, làm con người đủ đạo Trời, làm BS đủ đạo đức, làm người thầy đủ tâm, làm một người đồng nghiệp được mọi người muốn cùng chung lưng làm việc thật là điều không dễ chút nào. Có biết được điều này, mới thấy sự tổn thất ghê gớm của cả một hệ thồng Y khoa.
    Tôi không được may mắn làm học trò của thầy Bách, nhưng rất kính nể thầy, không phải là vì những thông tin mà mọi người và cơ quan thông tấn đã đưa, mà vì một chuyện khác, chuyện mà chỉ có hai người Việt Nam hiện đang làm được, đó là GS Tôn Thất Bách và GS Nguyễn Chấn Hùng.
    Nghiêng mình trước một tài năng và kính cẩn thắp một nén nhang tiếc cho nền Y học nước nhà.

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 28/03/2004
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
  8. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với gia đinh thầy,đó là một tổn thất của ngành Y học nói riêng và của cả nước nhà nói chung.Thầy ra đi thanh thản ,thầy nhé.
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tôi chưa đc học thầy Bách,cũng chưa 1 lần nhìn thấy thầy ở ngoài đời.Tôi biết thầy phần nhiều qua lời kể của các thầy cô dạy tôi tại trường Y HP.
    Tôi đang nuôi trong mình 1 khát khao sẽ đc học thầy ở CK I,khi mà tôi kết thúc 6 năm học ở duới này.Vậy mà...
    Trưa nay nghe TV thông báo,tôi cũng còn bàng hoàng mà ko thể tin nổi.Mẹ tôi thì thở dài: Tại sao những ng` giỏi,ng` tài lại chết sớm thế nhỉ
    Buổi chiều tôi OL,đọc tin và biết chắc đó là sự thật,cứ có cảm giác nghẹn ngào và muốn khóc,cảm giác như 1 ng` thân,1 ng` thầy tôi kính trọng đã qua đời
    Xin vĩnh biệt thầy!Em có lẽ sẽ hối tiếc nhiều lắm khi quyết định ở lại HP học mà ko lên HN.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần được gặp thầy, Chưa một lần được nhìn thấy thầy bằng xương bằng thịt. Nhưng sao nghe tin này, em cứ cảm giác như mình vừa mất đi một người thân thương, mất đi một điều gì đó quí giá lắm.
    Em không phải học trò thầy, em chưa được nghe thầy giảng một buổi nào. Nhưng những bài học của thầy không phải chỉ dành cho những SV Y HN, mà em, dù cách ngoài ấy hơn 2000 km, cũng cảm thấy nó thấm sâu vào trong lòng. Và em, xin phép thầy, cho em được gọi thầy thật thân thương là THẦY !!!
    Em không biết nhiều về những thành tựu Y học THẦY đã đạt được, em cũng không biết về công việc của THẦY, về những chức danh, những nhiệm vụ mà THẦY đảm nhiệm. Nhưng em biết một điều rằng THẦY đã làm được một điều rất thành công đó là trở thành một người THẦY hiền từ, gần gũi, nhưng rất đáng kính đối với SV Y chúng em, là một người Bác Sĩ chân chính đối với người dân.
    Sự ra đi của THẦY hẳn sẽ làm cả nước thương tiếc. Tiếc vì đã mất đi một nhân tài, mất đi một con người nhiều tâm huyết với ngành Y. Còn biết bao điều THẦY muốn làm, bao điều chờ đợi THẦY. THẦY đi vội quá khi bao chuyện còn dang dở, khi ngành Y tế non trẻ của ta còn bao vấn đề chưa giải quyết được.
    Xin thắp một nén nhang tưởng niệm THẦY.
    Mourir, c'est rien !!!

Chia sẻ trang này