1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn và Sốc.Chia buồn cùng gia đình bạn Tinhtinh.Các thành viên chú ý

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tungcongtu, 01/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tin Buồn và Sốc.Chia buồn cùng gia đình bạn Tinhtinh.Các thành viên chú ý

    Dưới đây là tin mới nhất trên 7X Hà Nội do đồng chí Colman gửi lúc 10h 30 sáng nay:
    Vô cùng thương tiếc báo tin
    TinhTinh - thành viên của 7X HN - đã qua đời sáng nay
    trong khi cùng nghỉ mát với cơ quan.
    Các thông tin tiếp theo sẽ sớm được cập nhật!

    Chắc mọi người còn nhớ đến nhân vật vui vẻ yêu đời, lãng tử đã đi Đền Gióng cùng Box Trịnh chứ. Tinhtinh đấy, vậy mà cậu ấy không còn nữa. Thật là buồn.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thật là một tin sốc đối với tất cả chúng ta!Mới hôm nào các bạn trong Box còn ngồi cạnh anh,nhìn thấy anh cười nói,được nghe anh hát với một chất giọng thật đặc biệt.Vậy mà...
    Box nhạc TRỊNH xin thắp một nén nhang cho anh-Một người bạn-Một thành viên dễ thương.
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình và bạn bè anh
    .
    Chào anh!
    -------------------------
    Thành viên Tinhtinh:
    Tên thật:Nguyễn Văn Sơn
    Nhân viên F-soft-FTP Hà Nội
    Blue waits Raindogs
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, hôm kia lys còn hứa gửi cho Tinh Tinh toàn bộ gia sản của mình... Còn cả kế hoạch to lớn về nhạc Trịnh nữa cơ mà... Tinh Tinh ơi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tôi vào TTVN sớm. Lại mở hai cửa sổ quen thuộc, một Box Nhạc Trịnh, một 7XHN. Đọc được topic tin buồn của @Coldman, nhận thấy dường như tôi đã đọc được tên bạn ở đâu, trong ngôi nhà Tình yêu của chúng ta thì phải. Nhưng vẫn không dám chắc và dám tin rằng đây là sự thật. Tôi thường phản ứng rất chậm về những tin tức như thế này. Suốt cả buổi sáng không làm gì được, cứ chạy ra chạy vào TTVN, vào 7XHN, cứ mong rằng đấy là một cái gì đó không thật.
    Dù chưa được một lần gặp bạn, hay online cùng bạn, nhưng tôi thật ngỡ ngàng khi nghe tin dữ này.
    Hãy tin rằng chúng tôi luôn nhớ đến bạn, @TinhTinh nhé
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Không muốn tin, không muốn tin.....
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Sốc ! Chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa !
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thật không muốn tin ... ngày nào còn ngồi chát cùng anh ...
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  8. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay toàn thể anh chị em Fsoft chúng tôi đã đến viếng và đưa tiễn Sơn . Buồn lắm mọi người ạ .
    Riêng tôi , Sơn vẫn còn gửi nhờ trên máy của tôi gần 4GB nhạc Trịnh Công Sơn , có lẽ đó là những kỷ niệm duy nhất mà tôi có với Sơn trong những ngày tháng ở Fsoft của cậu ấy .
    Vĩnh biệt SơnNV ! Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cả buổi lang thang ở 7XHN, nhìn vào những dòng mọi người nói đến và dành cho Tinhtinh.
    Chưa một lần gặp mặt, nhưng ít ra cũng cùng với mình ở hai nơi : 7XHN và Nhạc Trịnh này. Thế là đủ rồi phải không ?
    Thế là đủ rồi chăng ? Cuộc sống này ?

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi theo một lời chia tay! Chúc bạn luôn mãi bình an nơi ấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này