1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Buồn và Sốc.Chia buồn cùng gia đình bạn Tinhtinh.Các thành viên chú ý

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tungcongtu, 01/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin cho em thắp một nén nhang. Chúc hương hồn anh mãi mãi bình an...
    Anh tinhtinh viết rất ít bài trong box. Anh trong mắt mọi người box Trịnh là một thành viên offline vô cùng nhiệt tình và dễ thương...
    Blue à. Blue lo chuyện này đi nhé !

    Tell me when u'll be mine
    Tell me quando quando quando
    When will u say yes to me?
    Please don't make me wait again...
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi đến anh 1 lời tạm biệt mãi mãi...
    May I see you when my last hour comes,and hold you with my darling hand...
  3. khonghieu

    khonghieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi oi, di den nha Son rua thi cho minh di voi.
    Minh se phai lam the nao de lien he voi moi nguoi nhi?
    KH
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ đi
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    Y!M ::nhactruongvn ( mới đó mọi ngưòi ơi)
  5. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần gặp mặt, cớ sao khi đêm về, lệ rơi ướt mi?
    ]Hôm nay thức dậy
    Không nhìn thấy mặt trời
    Không nhìn thấy loài người
    Vây phủ quanh đời
    Nói tiếng yêu thương
    .........
    Hay mình đã lạc loài
    Vó ngựa trên đồi
    Như gió ru mây...
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi mới biết tin, thực sự sốc, hãi hùng và đau xót...
    Lẩm nhẩm vô thức một câu trong bài Xin mặt trời ngủ yên....
    Một ngày âm thầm đó đã ra đi không còn gì... Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè... Ngựa hồng đã mỏi vó.... chết trên đồi quê hương....
    Mới hôm nào còn đó ở Đền Gióng một Tinhtinh hồn hậu, trẻ trung thế mà giờ đã... tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.
    Sao lại thế? Sao lần đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười của anh bên cuộc sống
    Bạn bè còn đó anh biết không anh....
    Tôi luôn là kẻ ám ảnh về cái chết và sự mất mát thế mà giờ đây tôi đang sống với cảm giác vừa mất đi một người bạn của định mệnh.
    Hương trầm hãy còn đây...
    Ta thắp suốt ngày mai...
    Tại sao thế hỡi đất trời
    Xin cho tôi gửi một đoá thơm tho, một nén ấm nồng vào những cát bụi nơi anh nằm xuống....
    Vũ Thế Chung
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mọi người và @Blue293 thân mến, 16h ngày thứ bẩy (5/7/2003) 7X HN sẽ tới nhà @Tinhtinh viếng bạn ấy. Sẽ tập trung trước Bách Hoá Tổng Hợp, Thanh Xuân để cùng đi. Nếu Nhạc Trịnh có thể kết hợp với họ thì @Blue293 có thể pm cho chị @Landai để hỏi thông tin chi tiết hơn.
    Còn đây là địa chỉ của nhà Tinhtinh mà chị Landai đã post ở 7X:
    Tổ 5, ngõ 3 đường Lê Trọng Tấn thị xã Hà Đông. Đi theo hướng từ Hà Nội qua cầu Mới thì rẽ phải vào đường Lê Trọng Tấn, đi thêm khoảng 300 mét thì rẽ trái vào ngõ số 3, đi đến gần hết ngõ, thấy nhà đang xây bên trái đó là nhà anh.
    Điện thoại của gia đình : 034.515946.
    Và đây là địa chỉ chính xác: 81 Trần Đăng Ninh, Hà Đông.


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị ThuongNguyen nhiều!
    Vì không liên lạc trực tiếp được với nhiều thành viên trong Box nên Blue nghĩ chúng ta sẽ cùng đi với các thành viên bên 7X.Nếu các bạn trong Box có điều kiện đi cùng thì tập trung tại địa điểm mà chị ThuongNguyen đã gửi lên.Phương tiện và một số vấn đề khác mọi người tự chuẩn bị.
    ------------------------
    To Gari:Cậu cho tôi đi cùng xe nhé?
    Blue waits Raindogs
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nhận tin tin dữ về Tinhtinh tôi cũng rất buồn và không muốn tin đó là sự thật. Buồn hơn khi mà vào lúc này tôi lại không có mặt ở HN để cùng mọi người đi viếng bạn ấy. Mọi người hãy thắp nén nhang tiễn Tinh giúp tôi nhé. Tôi nghĩ các bạn đi cùng 7X HN là hay nhất và thuận tiện nhất, tôi nghĩ 7X HN cũng không ai phản đối việc này đâu. Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng về vào ngày chủ nhật sau đó sẽ đến thăm Tinh tinh sau vậy! Tạm biệt
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Dù vẫn chưa gặp anh 1 lần. Nhưng sao vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác., thôi, ngựa hồng đã mỏi vó, xin mặt trời hãy ngủ yên nhé.
    Người đã đến và người đã về bên kia núi
    Từng câu nói là từng cánh buồm dâng cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này