1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi Cuong_MA, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn

    Xin đau buồn thông báo với toàn thể box Hoá học: NGND Hoàng Ngọc Cang (sinh 3.3.1913) đã từ trần hồi 18.30 ngày 24.6.2003 tại BV Thống Nhất (TP HCM) hưởng thọ 91 tuổi.
    Vậy là cậy đại thụ cuối cùng trong số 3 cây đại thụ của Hoá học VN (GS Nguyễn Thạc Cát - Phân tích - 1913-2003 và thầy Nguyễn Đình Huề - Hoá Lý - ?-1990) đã chia tay chúng ta.
    Lễ truy điệu (tại miền Bắc) tổ chức ngày 2.7.2003 tại ĐHSP HN (các bạn có thể tham gia)
    NGND Hoàng Ngọc Cang (vô cơ) là một trong những người đầu tiên sáng lập ra trường ĐHSP và Tổng hợp. Làm trưởng khoa hoá ĐHSP( và giảng dạy ở trường ĐHTH) từ 1951 đến 1975. (5 năm sau ngày thành lập thì trường TH tách riêng).
    Thày Hoàng Ngọc Cang là một biểu tượng tiêu biểu cho tình đoàn kết giữa hai trường SP và TH, chúng ta là những thế hệ kế tiếp mong rằng các bạn cố gắng phát huy vì truyền thống tốt đẹp đó (vì box Hoá học của chúng ta)

    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  2. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tớ không có nhiều tài liệu của thầy Hoàng Ngọc Cang, nhưng những tài liệu do thầy viết mà tớ có đều rất hay.
    Sự ra đi của thầy là một mất mát to lớn cho nền Hoá học Việt Nam.
    Xin gửi đến gia đình thầy lời chia buồn sâu sắc.
    Tucurie

  3. chemistry

    chemistry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình đã được nghe nói rất nhiều về thầy .Nhưng mình chỉ biết có một cuốn sách hoá vô cơ do thầy viết . Quả thực đó là một cuốn sách rất hay và chi tiết . Năm nay quả là một năm không may với dân hoá chúng ta . Trước tết là thầy Nguyễn Văn Tòng , một trong những người đứng đầu bộ môn hoá Hữu Cơ ở nước ta ,đã qua đời ..Đấy đã là một tổn thất vô cùng lớn rồi . Nay lại mất đi thêm một người thầy đáng kính.

Chia sẻ trang này