1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi girl_korea_1986, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn

    Phúc nghị nổi tiếng ở Thái Phiên đã từ trần trong chuyến tai nạn ô tô lên Thái Nguyên
    Hôm nay là niệm, tôi choáng quá
    Các bạn nên đọc tiểu sử của Phúc nghị ở Thái Phiên ghi và kí
    Đây là một tin rất buồn, tôi rất bầt ngờ
    Ai có điều kiên có thể đến chia sẻ cùng gia đình bác Bích Nghị
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thật sao? trời ơi,thương thay,anh ấy nổi tiếng lắm ấy ! chết rồi,TPC của chúng ta fen này lại được thể làm từ thiện rồi !
    Mọi người quyên góp tiền nào ! bao nhiêu cũng được nhưng ko lấy xèng 200đ,
  3. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng gia quyến anh Phúc Nghị , thành viên TPC sẽ luôn nhớ đến anh
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    TPC chân thành chia buồn cùng gia đình....anh sẽ mãi ở lại trong trái tim các thành viên TPC và các thế hệ học sinh Thái Phiên...xin chia buồn cùng gia quyến
  5. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đã biến Lương Hoàng Phúc [ tức Phúc Nghị khoá 2000-2003 ] từ một con ngoan trò giỏi trở thành một con sâu của trường TP. Một con virut làm đảo lộn cả hệ thống giáo dục của trường. Những tấm gương lớn như Quang Lu, Trường Luân, Hoàng Anh, Đức Mô, Chung Thỉnh, Hoàng Ghẻ, Long Tý, Phúc Nghị mà ai nhìn vào cũng phải bàng hoàng thảng thốt. Họ là ai ? Quang Lu, Trường Luân : những kẻ đua xe không biết trời biết đất; Đức Mô, Chung Thỉnh, Hoàng Anh : nhưng con ma cắm xe, cờ bạc, đề, bao; rồi còn Hoàng Ghẻ, Long Tý : những tên chuyên gây hấn, đánh lộn.... Họ là ai ? Họ, là những đại diện của giới trẻ Việt Nam trong tương lai đây sao ? Bộ mặt của trường TP nếu như thế thì thật là ảm đạm ?!?
  6. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thằng Phúc Nghị là thằng quái nào ??? Ai bít nó thì để lại nick để anh hỏi chút về nó cái, hehe, nghe kể mà nóng mặt wé, dám vượt qua các bậc đàn anh cơ à ? Ai bít thì vui lòng để lại nick nhé. Cảm ơn nhiều
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    vào 44 năm mà đọc !
  8. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghĩ lại em vẫn thấy bàng hoàng. Mấy hôm trước còn thấy 1 anh thanh niên choắt choắt mặc áo nike phóng dylan đỏ lượn lách trên đường Đà Nẵng.....
    Ra đi ở tuổi 19 là 1 nỗi đau rất lớn. Theo như tôi được biết thằng Phúc suốt 18 năm trời nó phá phách lắm. Suốt ngày nó đua xe, bán xe này xe kia lấy tiền đánh bạc. Là học sinh Thái Phiên chắc chắn chúng ta phải biết. Bố mẹ nó quản rất chặt, sáng đưa đi học, trưa trưa lại thấy 1 người phụ nữ ăn mặc rất sành điệu , tóc vàng hoe ngồi trên 1 con còng trắng , đứng ngoài cổng trường đợi để đón cậu quý tử về. Học xong cấp 3, do gia đình có điều kiện nên Phúc không thi đại học mà về làm cho công ty của bố. Cậu bé ngoan ngoãn được chẳng bao lâu thì tai nạn đáng tiếc đã xảy ra
    Các bạn nên biết tai nạn này xảy ra trên đường Phúc đi công tác cùng 4 người trong gia đình. Trong chiếc ô tô con ấy thì có 2 người đã xấu số: Phúc & 1 người bác ruột. Còn lại 3 người bị thương rất nặng
  9. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hồn hề hồn hề hồn bất quy
    Đông tây nam bắc sở vô y...
    Hú thằng Phúc Nghị, hùn mày giờ lang thang ở đâu vào đây mà đọc bài này, thấy cả cuộc đời đã làm nhiều điều không phải, mà đến lúc chết đi cũng được nhiều người thương xót đến vậy...
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thông tin đã được phóng viên Metallic_moonlight cập nhật: Lương Hoàng Phúc, tức Phúc Nghị, đã mất ngày 29-4-2004 do 1 chuyến tai nạn lên Thái Nguyên cùng xe ô tô của bố, nguyên do là bị đổ cẩu, hưởng dương 19 tuổi. Cùng đi trên chuyến xe có 4 người, trong đó Phúc và người chú ruột đã không qua khỏi. Ngày hôm nay, 30-4-2004, Phúc đã được đưa đi yên nghỉ ở nghĩa trang Ninh Hải. Được đánh giá là 1 trong những gia đình giàu có nhất nhì ở đất Hải Phòng, Phúc được gia đình chiều chuộng hết mực. Học hết cấp III, bố anh đã cử ra Thái Nguyên để điều hành việc xe pháo cho gia đình ở đó thay cho việc ngày ngày đi đánh bạc và chọi gà. Đen đủi thay... Thay mặt box Thái Phiên, chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia quyến. Cầu cho linh hồn anh yên nghỉ nơi suối vàng!

Chia sẻ trang này