1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi girl_korea_1986, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    em sẽ nhớ mãi bài KHÚC TAM CA
    em bít anh Phúc qua bài hát đúa
    ui iem thành thật chia buồn
    ui khổ thân quá!!!!!!!1
  2. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có nghĩa là Phúc Nghị(khát máu) đã mãi mãi ra đi ,1 sự mất mát lớn với gia đình phúc và cũng là mất đi 1 cơ thủ Bi-A nổi tiếng của bàn Bi-A ngã 5 hay 1 đối thủ lớn khiến nhiều cơ thủ Bi-A ái ngại .
    Vô cùng thương tiếc
  3. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh tự giới thiệu : tên Khổng Minh Chính - gốc Hp , đang ở Sg, bạn của 1 cưu học sinh cũng đã từng nổi danh ở TP, sau khi đọc bài này, mạo muội hỏi thế nào là giàu nhất HP ? Anh xin 1 chân đăng kí là gia đình giầu nhất Hp ( ai cạnh tranh xin vui lòng xem lại nhà minh, không có ks, không có Mer yêu cầu không được lưu lại tên ở đây - Cảm ơn nhiều )
  4. kingofgame

    kingofgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Giau` nhât'' HP co'' nghĩa la` giau` nhât'' HP đo''!!
    Đây'' chỉ la` 1 tư` chỉ sự ngheo` nan` vê` vật chât'' thôi1!!
    Co'' lẽ phải chuyển sang dun`g tiêng'' em la` tiện nhât''
    tiêc'' qua'' đưa sơm'' qua'' ko min`h cũng phải lam` 1 bai` "Van Tê'' Ngôc'' Sĩ thai Phiên mơi'' được
  5. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Muốn khoe của đùa vui với nhau thì đi chỗ khác
    Dù sao ngưòi ta cũng không còn sống nữa, đừng buôn bán vớ vẩn ở đây để làm ảnh hưởng đến nỗi đau củagia đình người ta
    Muốn post bài gì thì làm ơn nhìn lại chủ đề
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ùh đúng rồi đấy,ko nên nói chuyện linh tinh ở đây
    hồi xưa đáng lẽ TPC phải xin mấy dôi dép tông hay cái gì đấy tương tự của anh Phúc Nghị để còn có cái được gọi là kỉ vật chứ nhỉ? thế mọi người ko định đóng xèng hương khói cho anh ấy 1 tí àh ?
  7. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ra đường gặp mấy thăng bạn nó lại bảo Phúc Nghị chết ở cổng cảng hải phòng vì bị 1 kiện hàng công tơ nơ đứt dây rơi xuống đè vỡ nát đầu mà .
    Khổ thân thật ,nghĩ mà thương .
    [
    Được aodai_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 01/05/2004
  8. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi ko hiểu sao bài của em post lại thành những 2 bài . Các bác Mod xoá hộ em với nhé ! Sorry ...!!!
  9. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ặ, nói 'ạa khi nào, hehe, muỏằ'n thỏằư chút thôi, không 'ặỏằÊc 'ưch thÂn sỏằY thỏằ< gia 'ơnh giàu nhỏƠt nhơ Hp nên thỏằư hỏằi thỏ nào là giàu nhỏƠt Hp thôi ...
  10. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua lễ tang của Phúc được tiễn đưa rất trang trọng. Những người đưa lễ tang hầu hết là những người có máu mặt, bạn bè bố mẹ Phúc & anh chị của bạn ấy. Có rất nhiều xe car màu đen nối đuôi nhau. Còn những thanh niên anh chị Phúc thì nào đầu tóc vàng choé, ko bít có đến bao nhiêu con @, dylan...
    Dù sao chết mà để lại tiếng thơm, được tiễn đưa trang trọng như vậy cũng ko kém phần Dung Hà.
    Nghe nói bác Bích mẹ của Phúc vật vã lăn lộn những mấy ngày liền. Đau khổ thật đó. Giàu như vậy mà ko được sống để hưởng thụ

Chia sẻ trang này