1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi girl_korea_1986, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    chết rồi, giờ mới nhớ ra thằng Phúc vẫn còn nợ mình 2000 hồi trước vay mua điếu thuốc. Không biết bây giờ cầm giấy nợ đến bác Bích có thanh toán cho mình không nhỉ !!!
  2. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thôi đi, người ta mất rồi thì để người ta yên đi, lại còn lôi lên nữa, mọi người buồn cười thật đấy...mô phật
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiêc báo tin: Cháu Ưng Hoàng Phúc à quên cháu Lương Hoàng Phúc ( tức Phúc Nghị ) kẻ cầm đầu băng đảng Thái Phiên đã đột ngột từ trần. Mặc dù đã được gia đình tận tình cứu chữa nhưng bệnh nặng cháu đã ko qua khỏi. Vậy gia đình chúng tôi xin thông báo để bà con cô bác, họ hàng nội ngoại, bà con xóm phố, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đến viếng và đưa tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ viếng được cử hành vào hồi . . . . ngày . . . . tháng . . . năm 2004.....
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    ui anh này nổi tiếng thế ....nhưng mìn chả bít là ai cả sis yến port cái ảnh lên cho em tưởng niệm mí ... chưa biết mô tê mặt mũi thế nào cả nhưng dù sao cũng thành thật chia bùn cùng gia đình và người iu của anh í
  5. Nguyen_gia

    Nguyen_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật không hiểu mấy người nghĩ gì cả .một con người khi sống dù làm bất cứ điều thì khi chết đi cũng đáng được tha thứ .Phúc dù có làm gì đi nữa thì bây giờ cậu ta chết đi khi chưa biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống thì đó là sự trwùng phạt quá khắc nghiệt với cậu ta rồi.
    Mọi người khong nên nói những lời như thế với ngưòi đã mất.Đề nghị mod khoá chủ đề này lại.
    Đây không phải là vấn đề có thể mang ra buôn và tán phét được
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chịp, hiếm hoi lắm mới thấy cụ Nguyen_gia phát biếu mấy câu tử tế. Chịp, ý kiến của cụ cũng đúng đấy. Mod nên xem xét vấn đề này đi.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 03/05/2004
  7. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    1 phút tưởng niệm cho anh Phúc Nghị ...tèn ten tèn ten ten
    Sao lại khoá chử đề này , đấy là nơi chúng ta cùng chia buồn với gia quyến của anh Phúc cơ mà . à mà cho em hỏi nhà Phúc Nghị có mấy anh chị em , nó chết rồi thì ai thừa kế tài sản rứa
  8. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy...sao mọi người không để cho người ta yên...cứ bới móc lên làm cái gì...người sống không thương, người chết cũng không tha...chẳng hiểu mọi người nghĩ gì nữa....mod khoá chủ đề đi...
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    tưởng niệm anh Phúc nghị
    em thì em củng chẳng quen anh ấy nhiều, chỉ ấn tượng mỗi quả đi đành bi a thắng 30T mua ngya một cái lắc bạch kim dày cộp từ khi bạch kim vẫn còn là một danh từ trừu tưọng với rất nhiều người .
  10. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chưa có người yêu đâu em ạ.Vẫn còn cơ hội cho em đấy.....

Chia sẻ trang này