1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi shingo_6, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn

    Tôi xin thông báo 1 tin không biết là có buồn đối với các thành viên của Inter Hn hay không, nhưng buồn hay không buồn thì có tin vẫn phải đăng he he:

    con fệ hôm nay đã đi khám và kết quả là rạn xương sụn đầu gối hã hã, có thể con fệ sẽ phải giải nghệ ở tuổi 23, 1 con số mà nó mang ở sau lưng khi gia nhập BBĐ. Để giải thích cho sự việc này thì tôi nói vắn tắt thế này : từ khi gia nhập "thêm" BBĐ thì con fệ sẽ fải đá nhiều hơn vì phải đá cho cả Inter HN và BBĐ vì thế con fệ sẽ phải va chạm và ngã nhiều nhơn, mà cái thân "còm cõi" của nó mỗi khi ngã thì ôi thôi... híc tao ko biết dùng từ gì để tả => vì thế mà nó mới phải nhận kết cục thế này.

    Buồn thât....hay ko đây
  2. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    dê su maria, nhân danh cha và con vật thánh thần amen, thương lắm thay ....
    Hoàng ơi, anh em đã nói rồi chứ có phải ko nói đâu, làm sao 1 nc có thể tồn tại 2 vua, con thì ko thể có 2 mẹ đc, và với 1 cầu thủ chuyên nghiệp như mày mà lại đá cho 2 đội bóng thì đây cũng là hệ quả tất yếu thôi, mày nên nghĩ lại đi ...
  3. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cũng Hoàng béo, ngày chia tay anh Hiếu có lẽ cũng là lúc tạm biệt chú em. Hôm đấy nhớ mang đủ anh em, họ hàng gần xa, bà con khối phố. Anh biết trong lúc chú đang bối rối, có gì sơ suất mọi người sẽ lượng thứ cho. Những ngày cuối rồi, thèm ăn gì thì bảo nhà mua cho mà ăn, còn điều gì chưa nói với anh em thì nói nốt đi . Tội nghiệp, năm nay mới 23...
    Anh em vào khóc thuê tí và chúc mừng bác tân manager (hi phong cho Hoàng phệ chức mời cho đỡ tủi thân)
  4. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ nông nổi. Không tự lượng sức mình.
    Tình hình là sau chuỗi trận liên tiếp vừa rồi anh cũng dính khá nhiều chấn thương. Cần phải dưỡng thôi.
  5. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ôi Giesuma, thánh Ala, thần Dớt ơi! Sao lại nỡ trút nỗi bất hạnh lên một con người "gương mẫu" nhưng Hoàng béo chứ?
    Thôi thì việc cũng đã rồi, có hối cũng đã muộn! Cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chia buồn sâu sắc!
    Nhân tiện đây hỏi Hoàng béo đã có dự định gì sau khi giải nghệ chưa? Nếu chưa thì...nhân danh Tân bộ trưởng bộ Văn hoá thông tin, thành viên mới của Nội các Inter HN, anh Viet_rach sẽ nể tình đồng đội mà nhận chú vào làm chân phóng viên đi viết bài cho Đài Phát thanh và Truyền hình ITV!
    Đồng ý hay không thì cũng phải nhắn lại cho anh để anh còn biết mà liệu!
  6. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Ớ thế "nhập quan" chưa? bao h viếng???? khổ thân thằng béo... chậc cơ hội cho các chú trẻ lại mở rộng...
    Mới rạn thôi mà làm gì các chú đã lu loa thế...... còn fải rạn nhiều he he
  7. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với Hoàng béo, mấy trận đá gần đây với BBĐ có thấy kêu đau đớn gì đâu ???
  8. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    sắp đến ngày 1/4 anh Hải ạ. Khổ thân.
  9. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hã hã bố con fệ, mới hôm qua nó thông báo là bị rạn xương đầu gối thế mà tối nay nó đã ra sân và lại ghi 1 bàn cho BBĐ. xem ra chưa có kết luận cuối cùng của Bác sĩ thì chưa vấn đề gì.
    Nhưng sù sao thì anh em cũng đã chia buồn cùng nó rồi, đến cả anh Hải còn phải cất công đến chia buồn nữa là hã hã.
  10. traihn_kick10

    traihn_kick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo bà con, ko phải em làm trò đâu.Thực ra chưa có kết luận gì chính thức lên em cũng chỉ kể sơ sơ cho thằng Luận còi nghe thôi.Ko ngờ con này lại làm ầm lên he he he.Thực hư câu chuyện là thế này.Có 2 trường hợp xảy ra:
    1> Bị tổn thương có thể là dập dây chằng gối trái
    2>Bị vỡ sụn trước đầu gối trái.
    Trường hợp 1, chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian rồi có thể chơi thể thao tíêp ( phụ thuộc vào cái chân xem nó có đau nữa ko )
    Trường hợp 2 : Phải phẫu thuật nội soi để cắt bớt sụn (cái này cũng phải nghỉ vài tháng).Sau đó vẫn có thể chơi thể thao tiếp.
    Vì vậy trong trường hợp nào em cũng có thể tiếp tục sự nghiệp cầu thủ của mình .
    Nhưng,là trường hợp nào thì còn phải chờ.Bởi vì chỉ có chụp Cộng Hưởng Từ mới có thể có kết luận chính xác.Mà chụp cái đó mất khoảng 2triệu VNĐ==>em phải đợi có tài trợ đã he he he

Chia sẻ trang này