1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe Trường isis báo tin hôm qua, quá bất ngờ, bọn tao biết mày từ khi mày lần đầu tiên chơi bóng rổ (hồi đấy cũng chẳng thân thiện gì đâu, mày biết rồi đấy, lần nào chiến với chúng mày bọn tao đều ra về tơi tả), nhưng chắc vespa tao còn phải học hỏi mày nhiều đấy, số phận con người cũng như chiếc lá...thôi thì có chiếc lá cũng đã bay xa...VĨNH BIỆT TÚ "mái chèo"...
  2. kou_loveu

    kou_loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt FS em xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh Tú...mặc dù em hok bít anh ý nhưng chắc các anh trong đội em thì bít....và đã từng chơi với anh ý roài T_____T
  3. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thanh that chia buon
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia đình và bạn bè em...Nhớ hồi trước , Giải bóng rổ các trường ĐH hàng năm BK gặp KT..duyên nợ cũng nhiều vật nhau, chửi nhau, đấm nhau cũng nhiều........Nhưng cuối cùng cuộc sống là đáng quý hơn mọi điều.........Vĩnh biệt !!!
  5. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    -Cái ngày em chân ướt chân dáo vào đội tuyển kiến trúc,em bắt bóng bật bảng anh bảo em:
    "nhảy lên đừng dạng rộng chân như thế thì em sẽ nhẩy cao hơn đây"
    _Cái ngày mà em và anh cùng cả đội đăng quang chức vô địch giải sv lần 3,anh và em đã ôm nhau nhẩy trong nỗi vui mừng khôn siết.
    Khi đi uống đến cả 2 anh em đều say khướt anh bảo em:
    "Mấy hôm nữa anh đi anh rồi,em Hoàng Anh nhà anh nó học cùng lớp với em.nó nghịch lắm, mày bảo nó dúp anh nhé"
    Khi biết tin dữ em đã định ko viết lên đây nhưng hình ảnh của anh cứ hiện về trong em.
    Anh Tú ơi! anh yên nghỉ đi!
    Xin được chia buồn với gia đình anh, mong sao gia đình anh sớm vượt qua nỗi đau này!
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    mình nhiều lúc cũng ko thiện cảm lắm với KT, nhưng lại rất hay gặp Tú ngoài đường, vẫn cười chào nhau vui vẻ
    mây hôm nay gặp bạn bè loanh quanh rồi ai cũng biết chuyện, cũng có quen Tú, càng nói càng buồn
    cuộc sống mong manh thật
  7. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    xin gửi lời chia buồn đến gia đình Tú, bạn bè tiếc thương anh!
  8. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    shock quá nên ko để ý cái topic này
    Blog của em gái anh Tú viết về anh
    http://blog.360.yahoo.com/blog-GJNE3p4ibqR_2Uf6qxPDt4w-?cq=1
    life is so unpredictable... rest in peace...
  9. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày trước đọc qua internet cung nghe tin la co người Việt bị nạn ở ga tàu điện ngầm. Nghĩ là người làm ăn gặp bọn côn đồ...
    Biết được tin thấy bàng hoàng quá. Mới hôm nào còn học cạnh lớp nhau, đá bóng hồi cấp 3, lên đại học thì gặp nhau qua những trận bóng rổ, vẫn nhớ những trận đấu nảy lửa trên sân kiến trúc...
    Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình và những người thân của Tú. Nếu những người bạn ở gần có điều kiện đến thắp hương cho Tú thì ở xa chỉ đành cầu nguyện cho bạn yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
  10. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    EM chưa gặp anh bao h .........
    Nhưng qua những comment của các anh khác .. em biết rằng anh là 1 người thành công .....
    :(( :(( :((
    THành thật chia buồn cùng anh .........

Chia sẻ trang này