1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin cho mọi người quan tâm về Hải Dương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi moinguoichao, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Bác này mình rất muốn gặp!?
  2. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    yêu nước hay nhỏ hơn là yêu quê hương thì không nhất thiết là phải về nước hay về quê cống hiến. Ở nơi nào đó vẫn làm và sống tốt cũng là yêu quê hương lắm rồi. Nhưng có nhất thiết phải nói ra như thế không bạn? Quê hương làm chùm khế ngọt mà bạn.
    Có người giỏi thì ắt có cao nhân giỏi hơn.Bạn không về hoặc được mời về làm việc cho quê hương nhưng ko về thì nói thực là quyền của bạn nhưng nếu đã nói được câu trên thì chẳng ai mời bạn làm gì vì có về cũng chỉ dừng lại ở mức nói được câu nói này và khả năng đến đấy mà thôi.
    Ai cũng cần môi trường tốt làm việc và cống hiến, ko chỉ cho mình mà còn cho nhiều những lợi ích khác nữa. Nhưng nếu ai cũng chạy đôn chạy đáo xin chỗ nọ chỗ kia ở nơi nọ nơi kia thì lấy ai về quê làm việc? Lấy ai để tạo dựng nguồn nhân lực phát triển quê hương? Mới chỉ là phạm vi nhỏ vậy ở góc độ đất nước thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là thằng làm công ăn lương ở xứ người mà thôi.
    Nhìn xa đi bạn.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bạn có biết là cũng chính vì sự quan liêu của tỉnh nhà mà khi tôi làm đồ án tốt nghiệp , tôi về xin tài liệu ở sở xây dựng của tỉnh, lên gặp giám đốc sở xây dựng là ông Hóa gì đó ấy, ông ấy gạt phắt s đi, tôi ở xứ người vậy mà tôi cũng nhờ đuợc người để xin tài liệu mà tôi cần làm vậy mà cùng đồng hương, cùng tỉnh mà còn chó má đến nỗi người cùng tỉnh vì quan tâm đến quê hương nene đã chọn đề tài chuối vãi lúa và chưa có một tẹo gì tham khảo ở đâu , và cuối cùng khi làm tôó nghiệp xong, thày giáo hd tốt nghiệp gọi tôi đến và bảo rằng cần những sv có năng lực vừa ra trường làm một dự án lớn của HD về QH vùng , tôi là người HD nên thày đặc biệt ưu ái, khi gặp lại đại diện của tỉnh HD cùng thày giáo và vài anh em trong nhóm làm việc , tôi gặp ông Hóa nhà ta ngay tại bàn làm việc, nói thật là ông ấy nhận ra tôi, và tôi cũng chẳng thèm nói gì, tôi chỉ biết là chỉ có việc đó mà chẳng thằng cán bộ đêch nào ở phòng QH của sở XD tỉnh làm được(hoặc có làm được thì cũng thông đồng để ngậm miệng ăn tiền ), dự án rất nhiều tiền ,ông ta và vài người chri việc lên HN thuê người làm, rồi lĩnh tìền dự án đó , trả cho người làm dự án đó khoảng 250 triệu , còn số tiền gấp mấy lần kia chúng nó chỉ có bỏ túi chứ làm gì nữa, QHV tỉnh Hải dương và vài khu vực bến Tắm ở Chí Linh. Bạn bè tôi totó nghiệp ở trường Kiến trúc Hn xong về làm việc ở HD giỏi lắm là được một năm, ko phải là thiếu việc mà thái độ làm việc quan liêu và bè phái, bóc lột nên ai cũng phải chạy, rút kinh nghiệm từ chúgn nó tôi cũng chẳng về làm gì
    tôi chẳng thèm chạy đôn chạy đáo xin việc , tôi làm được việc tôi biết, và cũng chẳng phải dạng nịnh hót và phải mất tiền để đến nỗi người ta bảo là kẻ làm công ăn luơnưg ở xứ người, quan điểm của tôi là gia đình tôi ở đâu thì quê hương ở đó, tôi người gốc Hải Dương nhưng đang sinh sống và làm việc ở HN, thế thôi bạn ạh, tôi cũng rất thẳng tính, còn nói về chuyện đất nước thì chắc bạn cũng chẳng phải nói đâu, vì mỗi người có một cách yêu nước kjhác nhau, vậy nhé thân ái chào bạn
    [và thực sự tôi cũng yêu mảnh đất tôi sinh ra lắm chứ bạn, tôi hàng ngày mong muốn rằng ngày nào đó HD cũng sẽ rất phát triển về kinh tế và văn hóa, vì vị trí của mình rất thuận lợi , vậy mà chúng ta chưa phát triển theo đúng tiềm năng mà chúng ta có.
    Được LIONKING_ARC sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 15/10/2007
  4. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhân bạn Lionking có nói đến quan điểm của bạn về quê hương, cho tôi đồng thanh tán thưởng ý kiến đó của bạn nhé. Tôi chỉ bổ sung thêm một chút theo quan điểm cá nhân là, nơi nào tôi phát triển được năng lực, ngày càng tiến xa trên con đường sự nghiệp, nơi đấy tôi sẽ gắn bó, yêu quý và coi là quê hương thứ 2 của mình (cùng với mảnh đất nơi tôi đã sinh ra).
  5. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    thực sự ban đầu khi ra trường tôi cũng nghĩ là xin làm việc tại nơi khác chứ ko phải hải dương nhưng mà sau nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại khác. Tuy nhiên, nếu có đủ điều kiện thì tôi cũng sẽ chọn làm việc ở nơi khác không phải hải dương.
    Nhưng nếu ở HN thì nhà ko có, khổ lắm. Xa gia đình, không người chăm sóc. Nói thật, bảo lớn rồi nhưng mà xa gia đình nhiều khi không thể yên tâm làm việc được.Huống chi ko có nhà ổn định thì không biết khi nào an cư lạc nghiệp? Trong khi bố mẹ thì ko muốn đi. Lên HN chẳng có bạn bè và làm j?
    Mà làm ở HN thì bao giờ mới đủ khả năng mua được nhà trên cơ sở bố mẹ cho 1 phần thôi chứ chưa nói tự mình mua được. Còn bao nhiêu chuyện nữa chứ. Có lẽ nó cũng giống như anh chàng thích đi biển 29 hơn là 34 khi về HD nhỉ?
  6. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chú Cháo cứ làm anh shock lên shock xuống?!
  7. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương: Bắt 2 vụ vận chuyển trái phép 7 tấn vũ khí
    Chiều 22.10, tổ công tác CA huyện Bình Giang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 38, đã kiểm tra xe ôtô mang BKS 89K-5269 do Lê Văn Triệu điều khiển, chở khoảng 5 tấn đạn quân dụng, đã bị han gỉ, gồm các loại đạn: 12,7mm, AK...
    Khai thác Lê Văn Triệu, CA lần ra chủ hàng Nguyễn Ngọc Tuấn, quê xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tuấn khai nhận: Mua số đạn này của Vũ Xuân Thắng, quê xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên với giá 215 triệu đồng. Chiều, 23.10, Vũ Xuân Thắng khai nhận mua của một số người chưa rõ họ tên địa chỉ, tại khu vực Hòn Gai, Quảng Ninh.
    Khoảng 16h30 ngày 23.10, CA huyện Bình Giang lại phát hiện và bắt giữ xe ôtô BKS 89K - 2428 do Hoàng Quốc Bình điều khiển vận chuyển hơn 2 tấn đạn quân dụng các loại.
    Theo Bình khai nhận, Bình chở thuê cho 2 chủ hàng Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lê cùng ở Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh. Hai chị Hương và Lê khai nhận, mua số đạn này của một người tên là Đài ở Đồng Tiến, Khoái Châu với giá hơn 70 triệu đồng.
    Hiện nay, các cơ quan CA, huyện đội Bình Giang đang khẩn trương phối hợp cùng Quân khu 3 tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ vụ việc để xử lý.
    (Nguồn: Báo Lao động, thứ 5 ngày 25/10/2007)
    http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2007/10/61218.laodong

    Được thogia_vuitinh sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 25/10/2007
  8. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xem ra Hải Dương "hàng nóng" nhiều ghê ! Đi ra đường loạng quạng là "bòm", bay cái chỗ đội nón như chơi.

Chia sẻ trang này