1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin có thật 0% :) , Nơi dành để tung tin vịt!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Azuze, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô,chúc mừng anh slump trở dìa thiên đàng từ địa ngục!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng dr slump
    không hiểu sao trước đây ngài vốn sáng suốt mà giờ lại dại dột như thế.

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Kỵ sỹ ma của chúng ta hết sức ha`o hoa!
    Sáng nay tớ đang ngồi học ở trước mặt tiền Khoa QLCN của bé! Tự nhiên thấy một gã cao, lớn, phong độ từ xa xa! À, thì ra anh Saladin nhà ta đây mà! Ái dà, quần mới nhe: trắng tinh, mới tinh, mới tới nỗi nhìn dzô là biết mới liền! Thôi dẹp cái quần qua một bên đi ha, cái chiện nầy mới kinh khủng nè! Mấy em ái mộ anh Sal nghe xong đừng xỉu: Sal sánh đôi cùng một củ sắn lùi lạ hoắc mà fool chưa từng gặp mặt! Nàng nầy mặc áo sơ mi, đeo một cái túi nhỏ màu hồng dễ xương lắm! Bác Sal dìu nàng ngồi xuống ghế đá bàn học, cả 2 cùng sít đao! Sal cố tình để 2 cái balo sang lề cái ghế để xích sát một tí! Ép cô ta tới nỗi cô nàng này chỉ còn ngồi trên 1/2 cái mông mà thôi, hic hic! Sal này cao thủ thiệt mà!
    Mình ko gặp mặt Sal cung nhớ chiến hữu lém, muốn bay ra tay bắt mặt mừng nhưng vì mọi người xung quanh đang tập trung tư tưởng nên người lịch sự đành nén lại! Tớ vẫy tay gọi nhỏ hắn cả chục lần! hic, hắn vẫn bô bô bất tuyệt với người đẹp. Ối trời, ổng đang choàng tay qua cổ ẻm, nâng cằm nàng ấy lên và *** vào đó , í wên, sorry, đặt vào một hung nồng cháyyyyy! Ôi my God, thời gian như ngừng chôi, trái tim như ngừng đập, lỗ mủi như ngừng thở, vân vân và v v....Chậc chậc, ta nói tất cả Sv gần đó đều ngừng viết, một ông thầy ngang qua cũng sững sờ ngưng bước để chứng kiến cảnh Vũ Khắc Điệp mi Nguyễn Thị Lan! Sao nhìn ổng hun tui thấy giống em bé đang ...ha ha, ê, em bé chứ hổng phải Em-Bé đâu à nhe!
    Í trời, nãy giờ lo cười tui quên tới giờ vào lớp rùi! Trễ mất, thôi tui đi nhe!
    Tin mới nhận: ẻm đó bị đỏ cả cái mũi luôn, theo nguồn tin chưa được xác nhận, cô nàng nầy có cái tên rất đẹp: Thắm! Hiện anh Sal vẫn chưa đưa ra lơi bình luận gì về nguồn tin trên!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 15/11/2002
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Fool kể chuyện hay ghê...hihihi...đọc mà tui tưởng tượng ra cái cảnh lúc đó..kha..kha...
    Life is a journey - not a destination
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Sal sướng nhé, hết ganh tị với tớ rồi nhé!
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Trường BKHCM chuyển bị đón THủ Tướng Ánh Sáng vào thăm ạ!
    Giản đơn là Ánh Sáng trắng
    Mà vô số sắc màu
    Trái tim em nhỏ thế
    Sao bao điều thẳm sâu.
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Fool này chỉ được cái rình là giỏi, người ta đang mằn ăn mà ông cứ chúi mũi dòm thì lằn ăn gì được... Lần sau thì phản nhìn chỗ khác nhe cha!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    -Tui nói thiệt mà, mọi người không tin à? Tớ đâu cố ý rình Sal đâu, tại ổng lộ liễu quá đi! Không nhìn thì tiếc, chịu hổng nổi! Với lại ông ngồi quay lưng về phía tui mà! Tui ngồi sát văn phòng hội SV đó! Cách ông chừng 5m chứ bao nhiêu! Tui nghe hết! hì hì, tại tui chưa kể cho mọi người cùng nghe thôi! Mọi người có muốn nghe không ạ????ha ha ha...
    - anhsang ơi, em chuyển trường à? Có thật không vậy?
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  9. Diablof1

    Diablof1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thì bác Chec la người trong cuộc làm sao ma biết "chập cheng leng keng tàu điện" là gì được
    (Người "tâm thần" có bao giờ nói mình bị điên đâu)
    Every thing I do,I do it for you
    Diablo

Chia sẻ trang này